1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Olympic London 2012: Những "hẹn hò" từ nay khép lại

(Dân trí) - Sau hơn hai tuần tranh tài đầy sôi động, tấm màn nhung của Thế vận hội London đã chính thức hạ xuống với một buổi lễ bế mạc trang trọng và cảm xúc. Olympic năm nay thực sự đã để lại trong lòng người hâm mộ nhiều dư vị đáng nhớ.

Phải mất đến 64 năm, người Anh mới có thể đưa Thế vận hội mùa hè về lại với London bởi lần gần nhất họ đóng vai trò chủ nhà là ở Olympic 1948. Trong lần thứ 3 nhận vinh dự đăng cai ngày hội thể thao của hành tinh, thành phố London nói riêng và cả Vương quốc Anh nói chung đã nỗ lực hết sức mình nhằm mang lại một bữa tiệc tinh thần thịnh soạn cho giới mộ điệu.

Olympic 2012 đã khép lại với nhiều dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ khắp hành tinh

Olympic 2012 đã khép lại với nhiều dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ khắp hành tinh

London với nhiều cung điện, lâu đài cổ kính nằm nép mình bên con sông Thames thơ mộng và là trung tâm của nước Anh vốn dĩ đã rất hút khách du lịch. Và khi Olympic khởi tranh, thủ đô của xứ sương mù lại càng trở thành điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất trong thời gian qua.

Với 16 ngày thi đấu chính thức (từ 27/7 đến 12/8/2012), đã có 302 bộ huy chương được trao. Để giành được những tấm huy chương quí giá đó, các VĐV đã phải khổ luyện trong một thời gian dài với quyết tâm cao nhất. Cho nên khi được đứng trên bục vinh quang, không ít giọt lệ của hạnh phúc cũng phải tuôn rơi.

Có người chiến thắng thì lẽ dĩ nhiên sẽ có kẻ thất bại. Olympic là giấc mơ của cả đời người nên các VĐV đến đây với tinh thần “giao lưu là chính” sẽ không thể trở thành những nhà vô địch được. Dù vậy, khi nhìn lại, các VĐV dù có đạt huy chương hay không vẫn có thể lưu giữ trong tim mình những kỉ niệm đẹp về giây phút được góp mặt ở Thế vận hội.

Sân chơi Olympic không chỉ là những cuộc tranh tài đơn thuần mà đó còn là nơi chắp cánh cho ước mơ và khát vọng chinh phục của con người bay xa. Người hâm mộ hẳn sẽ còn nhớ mãi hình ảnh một Oscar Pistorius dù mất cả hai chân vẫn kiên trì đấu tranh để đến được với Olympic trên một đôi chân nhân tạo làm bằng sợi carbon.

Olympic 2012 đã khép lại với nhiều dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ khắp hành tinh

Usain Bolt, Michael Phelps và nhiều VĐV khác là những ngôi sao đã “thắp sáng” cho Thế vận hội năm nay

Bất kì một sự kiện thể thao nào cũng cần những ngôi sao để thực sự tỏa sáng và ở London năm nay, hai cái tên nổi bật nhất sẽ là Michael Phelps cùng Usain Bolt. Siêu kình ngư của nước Mỹ đã có một giải đấu chia tay hoàn hảo với 4 tấm HCV và 2 HCB để nâng tổng thành tích qua 3 kì Olympic lên con số 18 HCV và 22 huy chương các loại, vượt xa kỉ lục cũ 18 huy chương các loại của huyền thoại Larisa Latynina.

Usain Bolt cũng giống như Phelps, từng phải hứng chịu không ít sức ép từ dư luận sau những màn khởi động kém ấn tượng trước thềm Olympic. Tuy nhiên, “tia chớp” đã chứng minh rằng “phong độ chỉ là nhất thời còn đẳng cấp mới là mãi mãi” bằng việc giành liên tiếp 3 tấm HCV ở các nội dung 100 mét, 200 mét và 4x100 mét tiếp sức.

Mỗi bước chạy của Bolt được cả thế giới chú ý đến và ước tính, đã có đến 2 tỉ người trên hành tinh phải đứng trước màn hình tivi để dõi theo anh. Ở những thời điểm như vậy, chắc chắn rằng với các CĐV trung lập, tất cả đều cổ vũ cho những “quái kiệt” như Bolt để mong chờ anh lập nên những kỉ lục mới. Đó là khi những trái tim xích lại gần nhau hơn vì một mơ ước chung.

Ở Olympic, những kỉ lục sinh ra là để được phá đi vào một ngày đẹp trởi nào đó, đúng như khẩu hiệu “Citius, Altius, Fortius” (“Nhanh hơn, cao hơn và mạnh hơn”). Vì vậy, Usain Bolt, Michael Phelps cũng như nhiều VĐV khác tại London năm nay xứng đáng được tôn vinh sau những nỗ lực của họ.

London đã tổ chức một ngày hội thể thao thành công và đáng nhớ

London đã tổ chức một ngày hội thể thao thành công và đáng nhớ

Bản thân nước chủ nhà cũng đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp tại Thế vận hội năm nay, từ khâu tổ chức chuyên nghiệp cho đến thái độ tận tình, sự cuồng nhiệt của các CĐV, đội ngũ tình nguyện viên và hoạt náo viên. Buổi lễ khai mạc và bế mạc đều được tổ chức với ý tưởng sâu sắc, dàn dựng công phu và giàu cảm xúc, để lại ấn tượng sâu đậm cho những ai đã dành thời gian theo dõi.

Tuy nhiên, vẫn có những vết gợn nhỏ khó tránh khỏi đến từ nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan tại Olympic 2012. Đó là vấn nạn doping, phân biệt chủng tộc, những khán đài trống vắng ở một vài môn thể thao hay vụ dàn xếp kết quả gây sốc ở môn cầu lông.

Dù vậy, sau tất cả, London có thể tự hào về một kì Thế vận hội được xem là thành công và để lại nhiều ấn tượng đẹp trong mắt bạn bè quốc tế. Những “hò hẹn” về ngày hội thể thao đỉnh cao của thế giới đã khép lại song dư âm của nó hẳn vẫn còn đọng lại dài lâu. Chia tay London 2012 và hẹn gặp lại Rio de Janeiro 4 năm sau, nơi chúng ta lại được chứng kiến những màn tranh tài hấp dẫn giữa các VĐV hàng đầu, nơi khát vọng chinh phục và tinh thần thể thao cao thượng được thắp sáng lên như hình ảnh ngọn đuốc thiêng của Thế vận hội.

Nguyễn Huy

Dòng sự kiện: Olympic London 2012