1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

MU thắng 7 “sao” mừng ngày Van Gaal ra mắt

(Dân trí) - Van Gaal đã rất mát tay khi MU thắng giòn giã tới 7-0 trước LA Galaxy ngay trong trận ông ra mắt. Mặc dù đây chỉ là một trận giao hữu không mang nhiều ý nghĩa, tuy nhiên chiến thắng này sẽ củng cố thêm niềm tin của người hâm mộ với vị chiến lược gia người Hà Lan.

 

Ngay khi đặt chân tới MU, Van Gaal đã tạo được nhiều dấu ấn qua những tuyên bố của mình. Vị chiến lược gia người Hà Lan không chỉ yêu cầu CLB cải thiện chất lượng khu vực tập luyện của CLB mà còn thúc giục các học trò thể hiện mình nếu muốn tiếp tục với CLB. Val Gaal đã khẳng định điều đó và ông đã thực hiện bằng cách tung tới 20 cầu thủ ra sân trong trận đấu gặp LA Galaxy vừa qua.

 

Để đáp lại lời kêu gọi của vị chiến lược gia mới, các cầu thủ MU đã thi đấu rất quyết tâm và kết quả họ đã có một chiến thắng giòn giã trước LA Galaxy. Tất nhiên đây cũng chỉ là một trận đấu giao hữu nên kết quả chưa phản ánh được về việc Van Gaal đã thay đổi được MU. Tuy nhiên một điều có thể thấy rõ rằng dưới tác động của Van Gaal các cầu thủ của đội bóng giàu truyền thống xứ sương mù đã chiến đấu nhiệt tình tới những giây cuối cùng.

 

Chính sự quyết tâm và không dừng lại khi chưa có còi mãn cuộc đã giúp đội bóng này thắng giòn giã. Họ đã có 4 bàn thắng trong vòng 10 phút cuối trận đấu. Cả 3 bàn thắng này đều có dấu ấn của Ashley Young, tiền vệ người Anh đã ghi hai bàn và kiến tạo một bàn cho James lập công. Trước đó cầu thủ trẻ này cũng đã có được bàn thắng nâng tỉ số lên 4-0. Ở hiệp 1 Rooney có 1 cú đúp, còn Welbeck mở tỉ số ở phút 13.
 
Rooney có một cú đúp trong hiệp thi đấu thứ nhất
Rooney có một cú đúp trong hiệp thi đấu thứ nhất
 
Với một dàn hảo thủ trong tay, Van Gaal đã tung ra sân đội hình chấn gồm toàn các cầu thủ của đội hình chính ngay từ đầu. Các cầu thủ MU đã không thể lấn lướt được đội chủ nhà, tuy nhiên họ cũng đã có bàn thắng mở tỉ số ở phút 13, từ đường chuyền sai của hậu vệ LA Galaxy vào chân của Mata, tiền vệ người Tây Ban Nha cầm bóng băng xuống. Anh bị chặn lại ở đầu vòng cấm địa, nhưng bóng đã đến chân Welbeck.

 

Rất nhanh chóng tiền đạo số 19 của MU tung ra cú cứa lòng đưa bóng găm thẳng vào góc trái, pha dứt điểm của Welbeck quá nhanh khiến cho thủ thành của LA Galaxy không kịp cản phá.




Sau bàn thua các cầu thủ LA Galaxy dồn lên, họ chiếm lĩnh khu vực trung tuyến trong khoảng thời gian dài của trận đấu nhưng đã không thể xuyên thủng hàng thủ của MU. De Gea khá nhàn nhã trước cầu môn dù đội bóng của anh lép vế hơn về thời gian kiểm soát bóng. MU không tấn công thật sự tốt nhưng rồi họ cũng có được bàn thắng thứ 2.

 

Phút 40, từ tình huống lên bóng bên phải của Valencia, tiền vệ người Ecuador đã căng ngang vào trong từ sát đường biên ngang, bóng chạm tay hậu vệ trái AJ DeLaGarza và trọng tài cho MU hưởng quả phạt đền. Rooney chịu trách nhiệm sút phạt và dù thủ môn đối phương có đoán đúng hướng nhưng với cú sút quyết đoán, số 10 của MU vẫn ghi bàn.

 



Ngay trước khi bước vào giờ nghỉ, MU lại có bàn thắng. Từ pha phản công, Valencia tiếp tục căng ngang vào trong vòng cấm địa. Hậu vệ Tommy Meyer đã có tình huống “chân nam đá chân chiêu” vô cùng tức cười để rồi giúp Rooney có bóng đối mặt với thủ thành Penedo. Với cú gảy bóng đầu tiên không thành công song Rooney vẫn kịp lao vào lấy bóng và làm rung mành lưới đối phương.



 

Bước vào hiệp 2, HLV Van Gaal chỉ còn giữ lại Herrera và Flecher, ông đã thay liền 9 cầu thủ. Các cầu thủ vào sân ở hiệp 2 có nhiều cầu thủ trẻ hơn và gồm những thành phần đang bấp bênh vị trí như Nani hay Young, cho nên họ đã thi đấu rất nhiệt. MU đã hoàn toàn áp đảo và đến phút 62, đội khách lại tiếp tục ghi bàn.

 

Young lên bóng bên cánh phải và rồi anh thực hiện đường chuyền vào trong vòng cấm địa, pha chuyền bóng của Young khá thông minh khi anh chuyền ngược lại để làm trôi hết các cầu thủ hậu vệ của đối phương trên đà băng về. Cầu thủ trẻ James băng lên và dứt điểm quyết đoán chéo góc nâng tỉ số lên 4-0.



 

Về cuối trận trong khi các cầu thủ LA Galaxy có phần dã đám thì các cầu thủ MU vẫn tiếp tục thi đấu. Phút 84, nhận đường chuyền của đồng đội ở bên trái, Young băng xuống đối mặt với thủ thành của đối phương tuy nhiên pha dứt điểm của anh đã bị cản phá bật ra, James đứng ngay sau đó và đã nhanh chân sút bóng vào khung thành trống gia tăng tỉ số lên thành 5-0. Một trận đấu rất duyên của tiền vệ trẻ bên phía MU.



 

Young thi đấu khá năng nổ và rồi anh cũng có được bàn thắng cho riêng mình. Từ đường chọc khe thuận luận của động đội, Young băng xuống từ trung lộ hướng sang bên phải nhận bóng, anh vượt qua thủ thành của đối phương và đưa bóng vào lưới trống nâng tỉ số lên 6-0. Một bàn thắng xứng đáng cho nỗ lực không biết mệt mỏi của cầu thủ này từ khi được vào sân thi đấu.

 



Nhưng Young đã có một ngày tuyệt đẹp khi anh tiếp tục có bàn thắng ở phút 90. Từ đường tỉa bóng thông minh của Herrera, Young thoát xuống nhận bóng ở trong vòng cấm địa, lệch về bên phải, với một cú sút căng vào góc cao bên trái cầu môn, Young đã giúp MU có được chiến thắng giòn giã

 



Đội hình ra sân

 

LA Galaxy: Penedo; Gargan, Meyer, Leonardo, DLG; Ishizaki, Sarvas, Juninho, Husidic, Keane, Zardes

 

Man United

 

Hiệp 1: De Gea, Smalling, Jones, Evans, Valencia, Fletcher, Herrera, Shaw, Mata, Welbeck, Rooney.

 

Hiệp 2: Lindegaard; Rafael, M Keane, Fletcher, Blackett, James; Kagawa, Cleverley, Herrera; Nani, Young.

 

Ghi bàn: Welbeck, 13', Rooney (pen) 41, 45, James, 62, 84, Young 88, 90.

 
Vĩ Giang