1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

"Messi xứ vạn đảo" tỏa sáng, Indonesia đánh bại Singapore

(Dân trí) - Mặc dù thi đấu hơn đối thủ 1 người trong suốt già nửa hiệp thi đấu thứ 2, nhưng Indonesia lại quá bế tắc trước Singapore. Và phải nhờ đến cú sút phạt tuyệt đẹp thành bàn của Andik Vermansah ở phút 88, đội bóng xứ vạn đảo mới giành được chiến thắng 1-0...

 

 

Nếu nói về lối chơi, Sigapore không thua Indonesia, thậm chí có thể nhận thấy rõ khả năng dụng binh tốt của HLV Avramovic. Thực sự nếu nhìn vào cách chơi của hai đội trong 90, đội bóng “Quốc đảo sư tử” xứng đáng có 1 điểm trong trận đấu này. Tuy nhiên, sự xuất sắc của Andik Vermansah với một cú đá phạt tuyệt đẹp đã khiến Singapore phải trắng tay.
 
Cục diện bảng B chỉ có thể định đoạt ở lượt đấu cuối cùng

Cục diện bảng B chỉ có thể định đoạt ở lượt đấu cuối cùng

 

Thất bại trước Indonesia chưa phải đường cùng với Singapore, thực ra thì trận thắng này chỉ mang lại ý nghĩa lớn cho Indonesia. Ở lượt cuối họ sẽ gặp đội chủ nhà Malaysia, trong khi Singapore sẽ gặp Lào. Lợi thế sẽ thuộc về Indonesia, bởi họ chỉ cần thủ hòa Malaysia là đi tiếp, còn Sigapore cũng hoàn toàn quyết định được số phận nếu họ giành chiến thắng trước Lào.

 

Sau tiếng còi khai cuộc, Indonesia không ngại ngần dâng cao đội hình nhằm chính lĩnh thế trận và tấn công. Tuyến giữa của Singapore những phút đầu chơi không tốt và tạo điều kiện cho Indonesia có nhiều bóng hơn. Ngay phút thứ 6, Taufiq tận dụng sự sơ hở của hàng phòng ngự Singapore để tung ra cú dứt điểm, đáng tiếc bóng đi không chính xác.

 

Indonesia  cố gắng đẩy cao tốc độ của trận đấu, tuy nhiên Singapore cũng phòng thủ khá hợp lý. Đội bóng của xứ vạn đảo cũng không dễ dàng tiếp cận khung thành của Izwan Mahbud. Phút 22, Ronaldo Mofu tung ra cú sút chìm khiến thủ thành Izwan Mahbud phải nhoài người cứu thua cho Sigapore.

 

Ở trận đấu này HLV Radojko Avramovic cho các cầu thủ Singapore sử dụng bóng bổng nhiều và đội bóng này thường xuyên sủ dụng các đường bóng chuyền bổng vào vòng cấm địa nhằm tận dụng khả năng chơi đầu tốt của các tiền đạo đội bóng này. Phút 25, Singapore được hưởng một quả đá phạt ngay gần vạch 16m50. Shi Jiayi chuyền ngang cho Sulaiman lao lên dứt điểm, tiếc rằng bóng đi trúng vào vị trí của thủ môn Nugroho.

 

Phải đến khi thời gian của hiệp thi đấu thứ nhất trôi qua được hơn một nửa, Sigapore mới dần lấy lại thế trận và tổ chức được nhiều đợt tấn công hơn về phía khung thành của Indonesia. Phút 41, Singapore được hưởng một quả đá phạt bên phía cánh trái,  Baihakki Khaizan đánh đầu đưa bóng vọt xà ngang.  Nói chung của hiệp 1 diễn ra khá mở, đáng tiếc hai đội đã không thể tận dụng được các cơ hội để có thể ghi bàn mở tỷ số.
 
Trời mưa phần nào cũng ảnh hưởng xấu tới trận đấu

Trời mưa phần nào cũng ảnh hưởng xấu tới trận đấu

 

Indonsia buộc phải giành chiến thắng và đội bóng này bước vào hiệp 2 với quyết tâm đẩy cao đội hình. Đội bóng này có được thế chủ động ở khu vực giữa sân, tuy nhiên lối chơi của Singapore cũng tỏ ra khá vững chắc. Trận đấu dần nóng lên với những chiếc thẻ vàng được trọng tài rút ra liên tục và đến phút 65, Singapore chỉ còn lại 10 người sau khi Irwan Shah phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân.

 

Một tình huống vào bóng không cần phải quyết liệt như vậy khiến cho hậu vệ Shah phải nhận thẻ vàng thứ 2 và đẩy đồng đội của anh vào cảnh khó khăn. Việc thi đấu thiếu người khiến Sigapore buộc phải lùi thấp đội hình để chơi phòng thủ. Trong khi đó, dù có được thế trận, nhưng các cầu thủ Indonesi lại tỏ ra khá nôn nóng. Có lẽ sức ép buộc phải thắng trận này khiến các cầu thủ Indonesia thiếu tự tin trong việc xuyên phá hàng thủ của Singapore.

 

Phòng thủ chặt, phản công nhanh, chút nữa chiêu bài này đã giúp Singapore thành công khi phút 81 lão tướng Duric đã có pha đánh đầu cận thành, bóng đập xà ngang bật ra. Đáng tiếc cho đội bóng của “Quốc đảo sư tử”, HLV Avramovic đã tỏ ra hợp lý trong việc sử dụng chiến thuật khi hạn chế tốt khả năng tấn công của đối thủ và không ai có thể nhận ra được Indonesia lại hơn hẳn đối thủ 1 cầu thủ.

 

Khi thời gian trôi dần về những phút cuối, rất nhiều người đã nghĩ đến một kết quả hòa. Nhưng bất ngờ lại đến đúng ở phút 88. Indonesia được thực hiện một quả đá phạt ở bên góc trái vòng cấm địa. Andik Vermansah thực hiện cú đạt phạt, rất nhiều người nghĩ anh thực hiện quả treo bóng, nhưng không, một cú sút bổng đưa bóng vọt qua đầu thủ thành Mahbud rơi vào lưới.
 

 

Indonesia có bàn thắng mở tỷ số trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Thật ra, Vermansah cũng phải cảm ơn thủ thành Mahbud, người đã giúp cho anh có một kiệt tác tại giải đấu năm nay, khi thủ thành của Singapore phán đoán sai tình huống và đứng quá cao. Bàn thắng muộn của Vermansah đủ giúp đội bóng của xứ vạn đảo có được chiến thắng đầu tiên cho ở AFF Cup 2012
 
Đội hình ra sân
 

Indonesia: Wahyu Tri Nugroho, Raphael Maitimo, Fachruddin Aryanto, Wahyu Wijiastanto, Novan Setyo Sasongko, Elie Aiboy (Andik Vermansah 47'), Muhammad Taufiq, Vendry Mofu, Oktovianus Maniani (Rasyid Bakri 77'), Irfan Bachdim, Rachmat Syamsuddin Leo (Bambang Pamungkas 56').
 
Singapore: Izwan Mahbud, Daniel Bennett, Baihakki Khaizan, Safuwan Baharudin, Irwan Shah, Shi Jiayi, Mustafic Fahrudin, Hariss Harun (Aleksandar Duric 40'), Shahdan Sulaiman, Khairul Amri (Qiu Li 76'), Shahril Ishak.

Phù Sa
Dòng sự kiện: AFF Cup 2012