1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Man City - Bayern: Hy vọng mong manh

(Dân trí) - Thúc thủ 1-2 trên sân của Napoli ở vòng trước, đêm nay số phận đã không còn trong tay thầy trò Mancini khi họ tiếp đón Bayern. Chiến thắng là mệnh lệnh bắt buộc nhưng liệu may mắn có mỉm cười với đội bóng nước Anh?

Đem về những bản hợp đồng “bom tấn” hòng chuẩn bị cho mùa đầu tiên góp mặt tại Champions League, Manchester City đã cho thấy tham vọng gây tiếng vang tại đấu trường châu lục. Thế nhưng tất cả những vụ chuyển nhượng ồn ào ấy đang có nguy cơ biến họ trở thành trò cười và cả đề tài chỉ trích nếu đêm nay phải dừng bước trước vòng knock-out. Đáng tiếc rằng xác xuất khả năng ấy xảy ra không hề nhỏ.
 
 
Man City - Bayern: Hy vọng mong manh - 1

Cơ hội đi tiếp của Man City là khá thấp
 

Với 7 điểm có được sau 5 lượt trận, Manchester City hiện đang xếp thứ 3 tại bảng A, kém Napoli 1 điểm. Điều đó có nghĩa là trong loạt trận đấu cuối này thầy trò Mancini không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đánh bại “Hùm xám” xứ Bavaria. Nhưng đó mới chỉ là điều kiện cần, bởi nếu Napoli cũng hạ đội bét bảng Villarreal, cuộc phiêu lưu của “Man xanh” tại đấu trường Champions League trong lần đầu góp mặt sẽ sớm chấm dứt.

Ngay ở điều kiện cần, khả năng “Man xanh” có thể thỏa mãn cũng không phải dễ dàng. Dù có lợi thế sân nhà lại thêm đội hình hoàn toàn sạch chấn thương trong khi đối thủ mất 3 trụ cột là Schweinsteiger (xương đòn), Robben và Kroos (cùng bị cảm cúm), nhưng đội chủ sân Etihad không dễ bắt nạt được “Hùm xám”.

Ở trận lượt đi, dù nhập cuộc khá tưng bừng nhưng cuối cùng Man City vẫn phải ra về tay trắng bởi một đối thủ biết tận dụng cơ hội tốt hơn. So với thời điểm ấy, hiện phong độ của the Bavarian không tốt bằng khi thua 2 trong 5 trận gần nhất. Dù vậy mới cuối tuần trước họ vẫn hạ đội xếp thứ 4 Bremen tới 4-1. Sự hưng phấn và quyết tâm đã thực sự trở lại và chắc chắn đội khách không muốn đánh mất nó khi mà mùa giải đang bước vào giai đoạn quyết liệt.
 

Man City - Bayern: Hy vọng mong manh - 2
Bayern đã tìm lại được sự hưng phấn và gắn kết
 

Khả năng “Hùm xám” buông vì đã chắc ngôi đầu càng khó có thể xảy ra bởi đích thân chủ tịch Rummenigge đã hạ lệnh phải thắng: “Chúng tôi vẫn cần những điểm số trên BXH của UEFA và ngoài ra khoản tiền thưởng 800.000 euro cho đội chiến thắng sẽ là món quà Giáng sinh thật tuyệt”. Cùng chung quan điểm, HLV Heynckes tuyên bố: “Đội bóng của tôi sẽ vào cuộc một cách nghiêm túc. Chúng tôi sẽ làm tất cả để chiến thắng”.

Như vậy có thể thấy rằng nếu muốn đi tiếp, thầy trò Mancini không còn cách nào khác là phải chiến đấu với hơn 100% sức lực. Tại Premier League không ai nghi ngờ khả năng của đội bóng này khi họ có đến 48 lần sút tung lưới đối phương chỉ sau 14 trận nhưng Champions League là một đấu trường rất khác. Đến giờ này 2 chiến thắng họ có được đều là chỉ trước đội bét bảng Villarreal. Còn lại các trận gặp Napoli và Bayern đội bóng của Mancini đều chơi như kẻ yếu bóng vía.

Bất chấp điều đó trước giờ xung trận, thủ quân Vincent Kompany quả quyết: “Chúng tôi tin tưởng 100% mình có thể giành vé đi tiếp và đã sẵn sàng chiến đấu vì mục tiêu đó”, còn HLV thì tuyên bố ngắn gọn: “Đừng bao giờ nói không bao giờ”.

Đội hình dự kiến:

Man City: Hart; Richards, Kompany, Lescott, Clichy; Barry, Yaya Toure, Milner; Silva, Dzeko, Aguero

Bayern: Neuer, Rafinha, Boateng, Badstuber, Contento; Luiz Gustavo, Tymoshchuk, Olic, Alaba, Usami; Petersen
 
 
Man City - Bayern: Hy vọng mong manh - 3

Các chân sút của Napoli đang liên tục nhả đạn
 

Ở trận đấu còn lại của bảng A, Napoli sẽ tới làm khách trên sân của Villarreal với nhiệm vụ giành 3 điểm để tự định đoạt số phận. Xét về phong độ và lực lượng đại diện của Serie A đang vượt trội đối thủ với 5 trận bất bại với 3 chiến thắng. Các mũi nhọn của họ như Cavani, Hamsik và Lavezzi đều sung sức và đạt phong độ rất cao.

Trong khi đó “tàu ngầm vàng” vẫn tiếp tục chìm đắm với 3 thất bại liên tiếp. Có vẻ như việc mất chân sút chủ lực G.Rossi vì chấn thương khiến họ không thể gượng dậy. Một khi lực lượng sứt mẻ, tinh thần sút kém và không còn cơ hội đi tiếp, dù là xuống chơi ở Europa League, liệu Villarreal có còn động lực để chiến đấu? 
 

Bảng A Champions League

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

BT

BB

1

Bayern Munich

13

5

4

1

0

11

4

2

Napoli

8

5

2

2

1

8

6

3

Man City

7

5

2

1

2

7

6

4

Villarreal

0

5

0

0

5

2

12

                                                                                                 Hoàng Tùng