1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Lào đánh rơi chiến thắng trước Indonesia

(Dân trí) - Mặc dù được đánh giá thấp hơn rất nhiều, tuy nhiên Lào đã khiến người hâm mộ Indonesia cảm thấy nghẹt thở khi kết thúc trận đấu mở màn của bảng B với tỷ số hòa 2-2, nếu may mắn hơn chút, đội tuyển của xứ Triệu voi đã là những người chiến thắng.

Indonesia đến với AFF Cup 2012 với tham vọng giành chức vô địch. 2 năm trước đội tuyển của xứ vạn đảo đã thi đấu rất tốt ở vòng bảng, họ đứng đầu bảng đấu của gồm cả Thái Lan và Malaysia. Ở bán kết Indonesia loại Philippines và họ chỉ thất bại ở chung kết đầy tiếc nuối khi gặp lại Malaysia. Chính vì thế giải đấu năm nay, Indonesia được xem là một “ông kẹ” tại vòng bảng được tổ chức tại quốc gia này.
 
Chút nữa Lào đã có chiến thắng trước Indonesia

Chút nữa Lào đã có chiến thắng trước Indonesia

 

Lào lại rất khác, họ chỉ đến với AFF Cup nhờ suất từ vòng đấu loại. Tuy nhiên, có lẽ chính việc không được đánh giá cao đã giúp các cầu thủ Lào thi đấu với tâm lý thoải mái. Thật ra, Lào không phải quốc gia được đánh giá cao trong khu vực ở tầm đội tuyển quốc gia, nhưng ở các giải trẻ, đội tuyển của họ từng nhiều lần gây tiếng vang ở khu vực.

 

Trận đấu mở màn, Lào hai lần vượt lên dẫn trước tuy nhiên họ lại không thể bảo vệ được chiến thắng trước Indonesia. Tất nhiên, trận hòa này cho thấy Indonesia chưa bắt nhịp được với giải đấu, song cũng phải thấy lối chơi phòng thủ phản công đáng sợ của Lào. Rõ ràng, với sự thể hiện qua trận đầu tiên này, thày trò HLV Kokichi Kimura đã cho thấy họ đến với vòng bảng AFF Cup không phải để “lót đường”.

 

Các cầu thủ Lào đã bước vào trận đấu tại Bukit Jalil rất tự tin, họ thậm chí còn là những người chiếm giữ thế chủ động sau tiếng còi khai cuộc. Phải gần 10 phút, Indonesia mới bắt nhịp được và bắt đầu lấy lại thế trận. Phút thứ 11, Indonesia chút nữa mở tỷ số trận đấu, nhận đường chuyền của đồng đội, tiền đạo Irfan Bachdim băng lên đối mặt với thủ môn Lào, tuy nhiên anh lại không thể dứt điểm thành công dù sút 2 lần.

 

Lối chơi phòng thủ của Lào tiềm ẩn khá nhiều nguy hiểm, phút 23, Khampheng Sayavutthi phá bẫy việt vị băng xuống, nhưng thật tiếc anh lại không chiến thắng được trong tình huống đối mặt với thủ thành của Indonesia. Dẫu vậy cũng không phải chờ đợi lâu, phút 26, thủ thành Endra Prasetya phạm lỗi với Viengsavang Sayyaboun trong vòng cấm địa.
 
Indonesia chưa thể hiện được sức mạnh của ứng viên vô địch

Indonesia chưa thể hiện được sức mạnh của ứng viên vô địch

 

Thẻ đỏ cho thủ thành của Indonesia và phạt đền cho Lào. Trên chấm 11m, Sayavutthi thực hiện thành công cú sút để mở tỷ số của trận đấu. Lợi thế lớn cho Lào và trận đấu cũng nóng hơn, lợi thế hơn người không được lâu, bởi đến phút 32, Sopa Saysana đã vào bóng nhiệt hơn mức cần thiết với đối thủ và trọng tài truất quyền thi đấu của anh và hai đội đều chỉ còn 10 người.

 

Việc thi đấu bằng người giúp Indonesia giành lại thế trận. Và dưới sức ép mạnh ở cuối hiệp 1, đội bóng này cũng có được bàn thắng ở phút 43 sau cú đánh đầu thành công của Maitimo. Thời gian nghỉ giải lao giữa hai hiệp giúp cho Lào lấy lại tinh thần và đội bóng này bắt đầu hiệp thi đấu thứ 2 đầy quyết tâm khi họ mới là các cầu thủ nắm giữ thế trận.

 

Phút thứ 63, tiền vệ Phatthana Syvilay thực hiện pha sút phạt hết sức nguy hiểm buộc thủ thành dự bị  Nugroho phải trổ tài với pha bay người đẩy bóng. Indonesia thi đấu khá bế tắc và khi không thể kiểm soát được thế trận, họ tiếp tục phải nhận trái đắng ở phút 80. Liththideth loại bỏ sự đeo bám hai cầu thủ Indonesia  trước khi hạ gục thủ thành Nugroho nâng tỷ số lên 2-1.
 
Rất nhiều người đã nghĩ đến một cú sốc tại Bukit Jalil, tuy nhiên đến phút 89, Indonesia bất ngờ có được bàn thắng gỡ hòa 2-2. Vermansyah sút bóng không quá mạnh nhưng thủ thành Sengphachan Bounthisanh lại không thể bắt dính, bóng bật ra vào Fendry Mofu băng vào sút bồi quân bình tỷ số trận đấu. Thời gian còn lại quá ít và hai đội chấp nhận 1 điểm với trận đầu ra quân.
 
Đội hình thi đấu
 
Indonesia: Endra Prasetya, Raphael Maitimo, Handi Ramdhan (Fachruddin Aryanto 71') , Wahyu Wijiastanto, Novan Setyo Sasongko, Andik Vermansyah, Tonnie Cusell, Muhammad Taufiq, Oktovianus Maniani (Wahyu Tri Nugroho 29'), Irfan Bachdim, Bambang Pamungkas (Vendry Mofu 65').
 
Lào: Sengphachan Bounthisanh, Phattana Syvilay, Ketsada Souksavanh, Khampoumy Hanevilay, Kovanh Namthavixay, Viengsavanh Sayyaboun (Kanlaya Sysomvang 88'), Soukaphone Vongchiengkam, Sopha Saysana, Visay Phaphouvanin (Khonesavanh Sihavong 73'), Vilayout Sayyabounsou (Keoviengpheht Lithideth 32'), Khampheng Sayavutthi
 

Bảng B – AFF Cup 2012

TT

Đội

Trận

T

H

B

BT

BB

Điểm

1

Singapore

1

1

0

0

3

0

3

2

Lào

1

0

1

0

2

2

1

3

Indonesia

1

0

1

0

2

2

1

4

Malaysia

1

0

0

1

0

3

0


 
Phù Sa
Dòng sự kiện: AFF Cup 2012