1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Ranieri bị sa thải: Đời không như cổ tích

(Dân trí) - Ngày hôm qua, HLV Ranieri đã chính thức nhận trát sa thải từ BLĐ Leicester City. Theo lý giải của phó Chủ tịch đội bóng, quyết định sa thải người hùng của CLB là điều không thể khác. Câu chuyện cổ tích của HLV Ranieri đã khép lại một cách đầy xót xa.

Mùa giải trước, Leicester City đã bước ra từ trong những câu chuyện cổ tích. Họ mang theo khát vọng đổi đời của những “kẻ nghèo” với chức vô địch Premier League lịch sử. Chỉ tiếc rằng, số phận của họ lại chẳng giống như những câu chuyện.

HLV Ranieri bị sa thải sau thành tích bết bát của Leicester City
HLV Ranieri bị sa thải sau thành tích bết bát của Leicester City

Trong thế giới cổ tích, những nhân vật chính thường nhận cái kết có hậu. Cô gái bất hạnh làm vợ hoàng tử, ông nông dân nghèo trở nên giàu có… Và đó đều là những cái kết đẹp mãi mãi. Đó như cách giáo dục trẻ em sống tốt, hướng tới những điều tốt đẹp hơn (một cách vĩnh viễn). Tất cả đều thể hiện khát vọng của con người.

Nhưng cuộc sống vốn có quá nhiều biến động. Chẳng ai có thể lường trước được ngày mai. Và sau dấu chấm hết của những câu chuyện cổ tích (kết thúc đẹp) sẽ là một câu chuyện mới và nhiều dấu chấm khác.

Hãy thử tưởng tượng, một ngày nào đó, hoàng tử bỗng “chán” cô gái bất hạnh và sẽ lại đi tìm kiếm hạnh phúc mới. Hay anh chàng nông dân sau khi sở hữu khối tài sản kếch xù bỗng thay tính đổi nết trở thành con người ăn chơi trác táng hoặc ví dụ như anh đầu tư thua lỗ và lại trở về kiếp ngoài. Đó mới là cuộc đời. Tất nhiên, vẫn có những trường hợp hạnh phúc mãi mãi nhưng để làm được điều đó, họ cũng phải vượt qua rất nhiều sóng gió.

Do đó, trường hợp của Leicester City rất… đời. Chức vô địch Premier League của họ chỉ như hiện tượng nhất thời. Dù có cố gắng mua sắm nhưng họ không thể thay đổi thực tế rằng họ vẫn chỉ là CLB trung bình yếu ở Premier League và nhiệm vụ của họ là… trụ hạng.

Tất nhiên, HLV Ranieri cũng như BLĐ Leicester City không phải lúc nào cũng sáng suốt. Trong đó, nhiều chuyên gia nhận định rằng sai lầm lớn nhất của “Bày cáo” là bán đi “báu vật” Kante. Giờ đây, dù chi ra hàng đống tiền để mua Kante mới như Mendy hay N’Didi nhưng đều thất bại. Ngoài ra, điều đáng nói là HLV Ranieri không mang về bất cứ trung vệ nào để “lót” cho cặp Huth-Morgan (thực tế bộ đôi này đã chơi rất tệ ở mùa 2016/17).

Dù thế nào, HLV Ranieri vẫn xứng đáng là người hùng của CLB
Dù thế nào, HLV Ranieri vẫn xứng đáng là người hùng của CLB

Chính nước cờ sai lầm ấy được xem là nguyên nhân lớn nhất dẫn tới việc Leicester City sa sút thậm tệ và tụt xuống tận thứ… 17 Premier League mùa giải này. Trong cuộc sống, từ đỉnh cao tới vực sâu đôi khi vô cùng ngắn ngủi. Chỉ quyết định sai lầm, bất cứ ai có thể trả giá đắt. Leicester City đang nếm trải điều đó.

Trong phát biểu sau khi sa thải HLV Ranieri, phó Chủ tịch Leicester City, Aiyawatt Srivaddhanaprabha thừa nhận rằng đó là quyết định “đau đớn” nhưng “không thể khác được”. Đơn giản, Leicester City đã ở đáy miệng vực. Họ không thể dựa dẫm vào Ranieri, người đã ở thế cờ tàn. Lối chơi của ông đã bị bắt bài ở mùa này, cộng thêm lỗ hổng do Kante để lại đã khiến CLB ngày càng tụt dốc. Dù mạo hiểm nhưng đã tới lúc, Leicester City cần phải đi nước cờ khác, trước khi mọi chuyện quá muộn.

Do đó, về mặt tình cảm, nhiều người cho rằng Leicester City đã quá phũ phàng khi sa thải HLV Ranieri, người mà chỉ 9 tháng trước đã giúp họ vô địch Premer League. Nhưng về mặt lý, “Bày cáo” chưa hẳn đã sai khi sa thải HLV Ranieri.

Bóng đá giờ đây là thực sự là trận chiến của danh vọng và tiền bạc. Do đó, những ông chủ Leicester City hoàn toàn có quyền sa thải một nhân viên… không hoàn thành nhiệm vụ (nhất là khi sự kỳ vọng vào Ranieri ngày càng tăng cao).

Trường hợp của HLV Ranieri cũng khá giống với Di Matteo, người bị sa thải chưa đầy 1 năm sau khi giúp Chelsea vô địch Champions League. Hay gần nhất là trường hợp của Mourinho (cũng mất việc vài tháng sau khi vô địch Premier League).

Ngày hôm qua, tờ Goal đã đưa ra bức biếm họa về Ranieri. Trong đó, ông - người được ví như Lọ lem, đã ngã xuống đầy đau đớn từ cỗ xe bí ngô (phương tiện đưa Lọ Lem gặp Hoàng tử). Vinh quang và tủi nhục, âu đó là lẽ thường của cuộc sống. Nhưng dù thế nào, người đời sẽ nhớ mãi đêm huy hoàng của Ranieri trong ngày đăng quang Premier League cùng Leicester City. Nó đã khắc vào lịch sử đội bóng. Nhiều năm nữa, chiến công của Ranieri sẽ còn được nhắc tới.

Những đứa trẻ khi lớn lên sẽ hiểu rằng cuộc sống vốn không hề mầu hồng như những câu chuyện cổ tích. Bản thân HLV Ranieri cũng quá hiểu thực tế ấy. Thế nhưng, dù rời khỏi Leicester City trong tâm thế của kẻ thất bại thì "Gã thợ hàn" vẫn có thể ngẩng đầu và nở nụ cười trìu mến. Đơn giản, với những gì làm được, người đàn ông ấy xứng đáng nhận được sự tôn trọng.

H.Long