1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Ranieri: “Giấc mơ của tôi đã chết”

(Dân trí) - Một ngày sau khi bị Leicester sa thải, huấn luyện viên Claudio Ranieri đã quyết định viết những dòng tâm sự để chia sẻ cùng người hâm mộ. Tuy nhiên, phần lớn câu chuyện trong bài viết của mình chiến lược gia người Italia dùng để cảm ơn mọi người, ông không đả động gì tới quyết định sa thải của ban lãnh đạo Leicester.

Vào ngày hôm qua (23/2, giờ Anh), Leicester cho công bố quyết định sa thải huấn luyện viên Claudio Ranieri. Quyết định của đội đương kim vô địch Premier Legue khiến nhiều người phẫn nộ, bởi chỉ mới chín tháng trước Ranieri đã giúp Leicester vô địch giải đấu cao nhất xứ sương mù. Điều đáng nói ở chỗ, trước mùa giải 2015/16, Leicester chỉ dám đặt mục tiêu trụ hạng. Tuy nhiên, dưới bàn tay chỉ huy của Ranieri, “Bày sói” đã viết nên một câu chuyên thần tiên giữa đời thường. Leicester kết thúc mùa giải tới 81 điểm, nhiều hơn đội nhì bảng tới 10 điểm. Mới chỉ ccos mùa giải đầu tiên dẫn dắt Leicester, Ranieri đã trở thành huấn luyện viên thành công nhất trong 133 năm lịch sử của đội bóng này.


Chỉ cần một năm, Ranieri đã trở thành HLV vĩ đại nhất của Leicester

Chỉ cần một năm, Ranieri đã trở thành HLV vĩ đại nhất của Leicester

Không để mọi thứ chìm trong im lặng, nghi ngơ, Claudio Ranieri quyết định viết ra chia sẻ về việc ông bị sa thải. Tuy nhiên, chiến lược gia người Italia lại không đả động gì tới quyết định của ban lãnh đạo Leicester:

“Ngày hôm qua, giấc mơ của tôi đã chết. Sau sự hưng phấn của mùa giải trước với thành công là chiếc cúp vô địch Premier League, tôi mơ được tiếp tục ở lại Leicester - đội bóng tôi yêu, luôn là nhưng vậy. Buồn rằng việc đó không thành. Tôi muốn cảm ơn vợ Rosanna và tất cả các thành viên gia đình luôn ủng hộ trong quãng thời gian tôi làm việc ở Leicester. Cảm ơn Paolo và Andrea đã cùng tôi trên cuộc hành trình tuyệt vời này, cảm ơn Steve Kutner và Franco Granello cho tôi cơ hội để trở thành một nhà vô địch .... “.

Ông tiếp tục viết thêm:

“Hơn hết, tôi phải cảm ơn CLB Leicester. Những cuộc phiêu lưu thật tuyệt vời sẽ sống trong tôi mãi mãi. Cảm ơn tất cả các nhà báo, các phương tiện truyền thông đã đến với chúng tôi và có những bài tường thuật thú vị về câu chuyện vĩ đại nhất trong bóng đá. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người tại câu lạc bộ, tất cả các cầu thủ, các nhân viên, tất cả mọi người ở đội bóng hay những người là một phần trong thành công chúng ta đạt được. Hơn hết là những người ủng hộ, các bạn cho phép tôi ở trong tim mình ngay từ ngày đầu và luôn yêu mến tôi. Tôi thực sự yêu các bạn. Không ai có thể lấy đi những gì chúng ta đã cùng nhau đạt được, tôi hi vọng các bạn sẽ suy nghĩ về điều đó và mỉm cười mỗi ngày giống như tôi sẽ luôn làm. Đó là một thời điểm tuyệt vời nhất, hạnh phúc mà tôi sẽ không bao giờ quên. Đó là niềm vui, vinh dự khi được trở thành một nhà vô địch với tất cả các bạn”.

Sau thành công của chiếc cúp vô địch Premier League 2015/16, ban lãnh đạo của Leicster quyết định gia hạn hợp đồng với Ranieri bằng một bản hợp đồng có thời hạn bốn năm. Tuy nhiên, việc “Bày cáo” thi đấu sa sút ở đấu trường trong nước ở mùa giải năm nay khiến Ranieri không thể giữ ghế. Nhìn chung, giới chuyên môn, các đồng nghiệp, cầu thủ đều tỏ ra sốc và không đồng tình với việc Leicester sa thải Ranieri, nhiều người còn gọi đó là hành động vong ân, bội nghĩa.

Phù Sa