1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

HLV Lê Đức Tuấn: "Hà Nội FC chiến đấu tới cùng trước đội bóng Trung Quốc"

An An

(Dân trí) - Dù thua 1-2 trước Wuhan Three Towns nhưng Hà Nội FC có trận đấu rất đáng khen ngợi. HLV Lê Đức Tuấn cảm ơn tinh thần thi đấu tuyệt vời của các học trò ở sân chơi AFC Champions League.

"Lời đầu tiên, tôi xin cảm ơn tất cả các cầu thủ. Họ có một trận đấu rất tuyệt vời. Trước khi trận đấu này diễn ra, chúng tôi biết sẽ rất khó khăn. Điều khó khăn ấy tăng lên gấp nhiều lần khi ngay ở phút thứ 3 Tague phải nhận thẻ đỏ.

Các cầu thủ của tôi nỗ lực và tuân thủ chiến thuật rất tốt, và họ có một tinh thần tuyệt vời, thi đấu nỗ lực đến tận phút cuối cùng như các bạn đã thấy", HLV Lê Đức Tuấn thể hiện sự tự hào với các cầu thủ.

HLV Lê Đức Tuấn: Hà Nội FC chiến đấu tới cùng trước đội bóng Trung Quốc - 1

HLV Lê Đức Tuấn tự hào với các học trò (Ảnh: Hà Nội FC).

"Chúng tôi ghi được một bàn thắng ở thế thiếu người, đó là minh chứng cho tinh thần và ý chí chiến đấu của các cầu thủ Hà Nội. Thi đấu ở đấu trường AFC Champions League, ngoài việc được trải nghiệm, học hỏi, thì toàn đội cũng luôn thi đấu với tinh thần cống hiến.

Trước khi trận đấu diễn ra, tôi nói rằng đội đến đây để chơi thứ bóng đá đẹp, thể hiện lối chơi của Hà Nội FC và chúng tôi đã làm được điều đó", HLV Lê Đức Tuấn nhấn mạnh.

Ngoài lối chơi, điểm sáng của Hà Nội FC là tinh thần thi đấu quả cảm trước đối thủ mạnh của Trung Quốc. HLV Lê Đức Tuấn nhận xét: "Như các bạn thấy, tinh thần thi đấu của các cầu thủ Hà Nội rất khác so với 2 trận đấu trước. Tôi nghĩ rằng tinh thần ấy sẽ được tiếp tục khi chúng tôi trở lại thi đấu ở V-League sắp tới.

Mục tiêu của Hà Nội FC luôn luôn không thay đổi. Dù sẽ gặp rất nhiều khó khăn nhưng chúng tôi cố gắng khắc phục để chinh phục đỉnh vinh quang ở giải V-League sắp tới".

HLV Lê Đức Tuấn: Hà Nội FC chiến đấu tới cùng trước đội bóng Trung Quốc - 2

Hà Nội FC chưa có điểm nào ở bảng J AFC Champions League (Ảnh: Hà Nội FC).

"Tôi xin thay mặt ban huấn luyện và các cầu thủ Hà Nội gửi lời cảm ơn tới tất cả các cổ động viên Việt Nam đã đến sân cổ vũ cho đội bóng. Không chỉ trận đấu này, trận trước chúng tôi thi đấu với Urawa Reds trên sân khách cũng nhận được rất nhiều sự cổ vũ của cổ động viên nhà.

Chính họ là nguồn động viên, kích thích tinh thần để toàn đội nỗ lực hơn qua từng trận trên sân khách. Hà Nội FC là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt tại vòng bảng AFC Champions League. Chúng tôi đến đây ngoài trải nghiệm về bóng đá, còn muốn thể hiện văn hóa của người Việt Nam.

Chính vì vậy, kể cả không thể đi tiếp nhưng chúng tôi sẽ thi đấu cống hiến hết mình, thể hiện sự khát khao của nền bóng đá Việt Nam qua từng trận đấu", thuyền trưởng Hà Nội FC nhấn mạnh.

Trong khi đó, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng chia sẻ: "Tôi biết Wuhan Three Towns là đội bóng mạnh. Họ là nhà đương kim vô địch ở giải vô địch quốc gia Trung Quốc.

Hà Nội FC bị mất người quá sớm và chúng tôi đã cố gắng hết sức. Toàn đội có một tinh thần mạnh mẽ, cố gắng trong hiệp 2 và ghi được một bàn thắng. Chúng tôi xứng đáng với những nỗ lực của mình".