1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Bị đuổi 2 người, Hà Nội FC chơi quả cảm trước đội bóng Trung Quốc

Kim Anh

(Dân trí) - Mất người vì thẻ đỏ ở ngay phút thứ 5 nhưng Hà Nội FC vẫn có một trận đấu kiên cường, chỉ để thua với tỷ số sát nút 1-2 trước Wuhan Three Towns (Trung Quốc) ở AFC Champions League 2023-2024.

Sau hai trận thua đậm, Hà Nội FC quyết giành điểm số đầu tiên trong chuyến làm khách trên sân của Wuhan Three Towns (Trung Quốc), lượt trận thứ 3 bảng J, AFC Champions League 2023/2024.

Lợi thế sân nhà cùng lực lượng được đánh giá cao hơn, các cầu thủ Wuhan Three Towns tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Hà Nội FC gặp bất lợi lớn ở phút thứ 5 khi tiền đạo Tagueu bị trọng tài người Malaysia quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp sau pha chơi cao chân nguy hiểm đối với hậu vệ chủ nhà.

Bị đuổi 2 người, Hà Nội FC chơi quả cảm trước đội bóng Trung Quốc - 1

Hà Nội FC nhận thẻ đỏ ở ngay phút thứ 5 (Ảnh: Hà Nội FC).

Phải thi đấu thiếu người, Hà Nội FC phải co cụm đội hình để chơi phòng ngự. Trong khoảng 20 phút đầu trận, đại diện đến từ Việt Nam chịu nhiều sức ép nhưng Quan Văn Chuẩn cùng các đồng đội chơi đầy quả cảm.

Wuhan Three Towns kiểm soát bóng lên tới 73%, bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của Hà Nội FC. Phút 25, quan sát thấy thủ môn Dianzuo Liu lên cao, Tuấn Hải quyết định dứt điểm từ giữa sân nhưng người gác đền của chủ nhà vẫn kịp lao về để cản phá.

Phút 35, Xuân Mạnh bứt tốc băng lên bên cánh phải trước khi nỗ lực tạt bóng vào trong nhưng Văn Quyết không thể chạm bóng. Ngay lập tức Wuhan Three Towns đáp trả cũng bằng pha không chiến đưa bóng đi sát sạt cột dọc khung thành thủ môn Quan Văn Chuẩn.

Bị đuổi 2 người, Hà Nội FC chơi quả cảm trước đội bóng Trung Quốc - 2

Pha bỏ lỡ đáng tiếc của Văn Xuân (Ảnh: Hà Nội FC).

Phút 45, điều gì đến cũng phải đến, từ quả treo bóng của cầu thủ chủ nhà vào vòng cấm Hà Nội, Wei Shihao không bị kèm cặp đánh đầu bị Văn Chuẩn cản phá. Tiền đạo mang áo số 7 lập tức dứt điểm bồi tung lưới đội khách. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài người Malaysia vẫn công nhận bàn thắng cho chủ nhà.

Ở phút bù giờ của hiệp 1, Văn Xuân đi bóng vượt qua thủ môn Liu Dianzuo nhưng quá đáng tiếc khi cú dứt điểm lại bị Ren Hang lao về cản phá ngay trước vạch vôi. Đây là cơ hội nguy hiểm nhất của đại diện đến từ V-League trong 45 phút đầu tiên.

Sang hiệp 2, đội chủ nhà tung thêm ngoại binh vào sân nhằm tăng hỏa lực trên hàng công, trong khi Hà Nội FC vẫn phải chơi phòng ngự phản công vì thiếu người.

Bị đuổi 2 người, Hà Nội FC chơi quả cảm trước đội bóng Trung Quốc - 3

Các cầu thủ Hà Nội FC chơi quả cảm (Ảnh: Hà Nội FC).

Cũng như hiệp 1, hàng phòng ngự đội khách phải hoạt động rất vất vả. Dù vậy, tới phút 64, Hà Nội FC tiếp tục phải nhận bàn thua. Từ tình huống bóng được treo vào vòng cấm, tiền đạo vào sân ở đầu hiệp hai, Markao có chiều cao hơn 1,9m đánh đầu tung lưới thủ thành Quan Văn Chuẩn.

Phải đến phút 87, Hà Nội FC mới có bàn rút ngắn tỷ số còn 1-2. Hai Long chuyền bóng để Tuấn Hải khéo léo vượt qua hậu vệ cuối cùng của Wuhan Three Towns trước khi đánh bại thủ môn Liu Dianzuo. 

Phút 90+5, Văn Nam phải nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha phạm lỗi với Davidson, Hà Nội chỉ còn chơi với 9 người. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về Wuhan Three Towns.

Đội hình xuất phát:

Wuhan Three Towns: Dianzuo Liu (22), Ji-su Park (5), Ren Hang (23), Gao Zhunyi (20), Deng Hanwen (25), Dinghao Yan (8), He Chao (21), Jiang Zhipeng (15), Wei Shihao (7), Aziz (9), Davidson (11)

Hà Nội FC: Văn Chuẩn, Xuân Mạnh, Duy Mạnh, Thành Chung, Marcao, Đỗ Hùng Dũng, Brandon Wilson, Văn Nam, Văn Quyết, Tuấn Hải, Văn Xuân, Tagueu.