1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Để xảy ra thảm họa, Hội đồng điều hành LĐBĐ Ai cập bị giải thể

(Dân trí) - Chính quyền Ai cập đã có bước đi đầu tiên sau thảm họa bóng đá tại Port Said, đó là quyết định giải tán Hội đồng điều hành Liên đoàn bóng đá Ai Cập. Đồng thời các trận đấu thuộc mọi giải đấu của nước này cũng bị đình chỉ vô thời hạn...

Sau nhận được tin thảm họa xảy ra, Mohamed Hussein Tantawi, người đứng đầu Hội đồng quân sự cầm quyền tại Ai Cập đã ra lệnh điều máy bay trực thăng tới Port Said để di chuyển những người bị thương tới bệnh viện quân sự để cứu chữa. Đồng thời quân đội đã được huy động tới khu vực này để tránh bạo động leo thang.
 
Để xảy ra thảm họa, Hội đồng điều hành LĐBĐ Ai cập bị giải thể - 1
Tới giờ đã có 74 người thiệt mạng, hàng người khác bị thương sau thảm họa tại Port Said

 

Trong khi đó, Thủ tướng Kamal el-Ganzouri nhanh chóng đưa ra quyết định khẩn cấp giải thể Hội đồng điều hành Liên đoàn bóng đá Ai cập, đồng thời yêu cầu các thẩm vấn viên tiến hành thẩm tra các thành viên của Hội đồng này. Thông báo trên được đưa ra sau phiên họp Quốc hội hôm thứ Năm, một ngày sau khi thảm họa xảy ra ở trận đấu giữa Al-Ahly và Al-Masry tại Port Said làm 74 người thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương.

 

Ông El-Ganzouri cũng cho biết Thống đốc của tỉnh Port Said và cảnh sát trưởng của khu vực này đã từ chức. Theo hãng tin AP, các nhân chứng đã khẳng định rằng cảnh sát chống bạo động đứng như ủng hộ của cổ động viên đội chủ nhà Al-Masry cho họ tràn vào sân sau khi giành chiến thắng 3-1 trước Al-Ahly và gây nên thảm họa trên.

 

Trước khi bị giải thể Hội đồng điều hành Liên đoàn bóng đá Ai Cập cũng đã có một phiên họp khẩn và đưa ra quyết định về việc đình chỉ vô thời hạn các trận đấu thuộc mọi giải đấu.
 
Để xảy ra thảm họa, Hội đồng điều hành LĐBĐ Ai cập bị giải thể - 2
Lực lượng an ninh của trận đấu đã không có những phản ứng kịp thời để ngăn trạng tình trạng bạo lực leo thang

 

Hai đội bóng là nguyên nhân dẫn đên tình trạng bạo loạn trên là Al Masry và Al-Ahly đều rất sốc trước những gì đã xảy ra. Chủ tịch của Al Masry, Kamel Abu Ali ngay lập tức đưa ra thông báo từ chức, còn HLV Manuel Jose của Al-Ahly đã nhanh chóng trở về quê nhà Bồ Đào Nha. Jose cho biết ông quá sốc khi nhìn thấy cảnh cổ động viên đội nhà bị giết ngay trong phòng thay đồ của Al-Ahly, bản thân vị chiến lược gia này cũng bị đánh.

 

Khi sự cố xảy ra, lực lượng an ninh đã không có phản ứng mạnh tay nhằm ngăn chặn bạo lực leo thang. Bởi vậy chính quyền Ai cập đang chịu sự chỉ trích nặng nề của dư luận khi rất nhiều thông tin cho rằng, bạo loạn bùng phát tại trận đấu này bắt nguồn từ nguyên nhân chính trị, chứ không phải bóng đá. Một quan chức Al-Ahly, ông Hanan Zeini, nói với BBC: "Tôi không thể tin những điều này xảy ra ngẫu nhiên, tôi không nghĩ như vậy, nó đã được sắp xếp".

Trong khi đó Đảng anh em Hồi giáo, một trong các đảng phái tham gia bầu cử tại Ai Cập vừa qua lại cho biết họ đã nhận được thông tin những người ủng hộ Hosni Mubarak, vị Tổng thống đã bị lật đổ năm ngoái đã lên kế hoạch và gây ra thảm họa trên, đồng thời cáo buộc giới quân sự và cảnh sát nước này đã làm ngơ khiến bạo lực leo thang và gây hậu quả nghiêm trọng.
Người dân thể hiện sự giận giữ với chính quyền Ai Cập
 

 

Vĩ Giang

Theo Guardian