1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cú đúp của Rooney giúp MU trở lại ngôi đầu bảng

(Dân trí) - Chơi áp đảo trong suốt trận đấu, MU đã dễ dàng đánh bại West Brom 2-0 trên sân nhà Old Trafford. Kết quả này giúp "Quỷ đỏ" thành Manchester giành ngôi đầu bảng Premier League với 1 điểm nhiều hơn Man City.

Có thể MU không quá vượt trội so với West Brom, nhưng với những cá nhân xuất sắc biết tỏa sáng đúc lúc, “Quỷ đỏ” vẫn dễ dàng giành chiến thắng. Thắng lợi của “Quỷ đỏ” không bất ngờ, bởi mọi đánh giá về chiến thắng trước khi trận đấu này diễn ra đều nghiêng về phía đội chủ nhà. Với một trận cầu quan trọng khi MU để tâm thực sự thì cũng rất khó để những đội bóng nhỏ như West Brom tạo ra sự bất ngờ.
 
Cú đúp của Rooney giúp MU trở lại ngôi đầu bảng
Cú đúp của Rooney mang lại chiến thắng đầy ý nghĩa cho MU
 
Chiến thắng West Brom đã giúp đội chủ sân Old Trafford lấy lại sự tin tưởng trong lòng người hâm mộ, khi MU thực hiện chiến lược đúng như lời Alex Ferguson từng nói, với đội bóng này chiến trường Premier League là ưu tiên hàng đầu. Bên cạnh đó, cùng với thất bại của Man City trên sân của Swansea, “Quỷ đỏ” lần đầu tiên vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng trong năm 2012 này.
 

Bước vào trận đấu này HLV Ferguson lại một lần nữa gây ngạc nhiên cho người hâm mộ khi ông bố trí đội hình ra sân với ba tiền đạo, Rooney - Chicharito - Welbeck. Rất hiếm hoi MU mới cho ra sân cùng một lúc cả ba tiền đạo như ở trận đấu này. Có lẽ dự đoán trước được khả năng chơi tử thủ của đội khách nên Sir Alex đã “đi tắt đón đầu”, qua việc bổ sung nhân sự cho hàng công.

 

Nhưng trái với nhận định của Ferguson, khi West Brom không hề chơi với cả đội hình phòng thủ. Với một hàng tiền vệ đến 5 người, đội khách đã chủ động tranh chấp và tạo ra các tình huống tấn công về phía khung thành đội chủ nhà. Ngay phút thứ 5, West Brom đã cảnh cáo De Gea bằng cú đệm bóng trong khung 5m của Andrews, nhưng đáng tiếc trái bóng lại đi ra ngoài.
 
Cú đúp của Rooney giúp MU trở lại ngôi đầu bảng
West Brom đã lấn lướt MU trong những phút đầu của hiệp 1

 

Phải đến phút thứ 10, MU mới tạo được cơ hội nguy hiểm đầu tiên về phía khung thành đội khách. Từ đường chuyền của Welbeck sang cho Young dứt điểm khi Foster đã băng ra. Cú dứt điểm của anh không đủ uy lực để chiến thắng cựu thủ thành của chính MU. Chút ngạc nhiên khi West Brom là đội có thế trận có phần nhỉnh hơn trong suốt quãng thời gian gần hết hiệp thi đấu thứ nhất.

 

Nhưng nếu nhìn vào việc bố trí đội hình thì đó cũng không phải điều ngạc nhiên, khi MU chỉ có một cặp tiền vệ trung tâm để đối chọi lại 5 người bên phía đối thủ. Dẫu vậy sự sắc nét trong các pha tấn công thì đội khách lại kém xa đội chủ nhà. Bởi vì chỉ ở tình huống gây sóng gió thứ 3 trước khung thành của Foster, diễn ra ở phút 35, đội chủ nhà đã có bàn thắng mở tỷ số.

 

Rooney lao vào rất nhanh đưa chân chạm bóng ngay trước mặt của thủ thành Foster từ cú sút của Chicharito khiến bóng đổi hướng đi vào lưới. Công đầu trong bàn thắng này phải thuộc về “hạt đậu nhỏ”, khi anh có một pha nỗ lực đi bóng từ bên cánh phải vào và dứt điểm. Nhưng đồng thời cũng phải khen ngợi cho sự nhanh nhẹn của Rooney khi anh cảm nhận tình huống này khá tốt.
 
Cú đúp của Rooney giúp MU trở lại ngôi đầu bảng
Bản lĩnh của "Quỷ đỏ" được thể hiện đúng lúc

 

Có được bàn thắng giúp MU cởi bỏ những áp lực và họ nhanh chóng chiếm lĩnh lại thế trận trong suốt những phút cuối của hiệp thi đấu thứ nhất. Bước vào hiệp 2, MU vẫn lấn lướt hơn, và tưởng như bàn thắng nhân đôi cách biệt đã đến với “Quỷ đỏ” ở phút 52, khi Chichario có pha xử lý khéo léo ngay đầu vòng cấm, đáng tiếc cú sút của anh lại đập cột dọc bật ra.

Vòng 28 Premier League
Thứ 7, 10/3
Bolton 2-1 QPR
Aston Villa 1-0 Fulham
Chelsea 1-0 Stoke 
Sunderland 1-0 Liverpool 
Wolves 0-2 Blackburn
Chủ nhật, 11/3
Everton 1-0 Tottenham
Man Utd 2-0 West Brom
Swansea 1-0 Man City
Norwich - Wigan (23h)
Thứ ba, 13/3
Arsenal - Newcastle (3h)

 

Tiếp tục thi đấu đầy hưng phấn, đến phút 59, Paul Scholes mở ra đường phát động khá dài từ giữa sân cho Welbeck bằng lên. Tiền đạo trẻ của MU thậm chí còn vượt qua được thủ thành Foster, nhưng trong tình huống dứt điểm anh lại không có được tư thế thuận lợi nên bóng lại đi cắt chéo khung thành ra ngoài.

 

Sự tổ chức tốt trong các pha tấn công của MU khiến các cầu thủ đội khách chẳng còn biết phải làm gì để hạn chế đội chủ nhà ngoài cách phạm lỗi. Đến phút 64, Olsson phạm lỗi với Chicharito và trọng tài rút ngay thẻ vàng, trước đó anh đã phải nhận một thẻ vàng nên điều đó đồng nghĩa West Brom chỉ còn 10 người trên sân ở nửa thời gian còn lại của hiệp đấu thứ 2.

 

Lợi thế hơn người nhanh chóng được MU cụ thể bằng bàn thắng thứ 2, diễn ra ở phút 70, nhờ cú sút phạt penalty thành công của Rooney. Trước đó, Andrew đã phạm lỗi với Young trong vòng cấm địa. Có được bàn thắng thứ 2 đồng nghĩa với chiến thắng đã thuộc về “Quỷ đỏ” và đó là lý do để đội bóng này không ham tấn công thêm mà giữ sức cho trận cầu gặp Bilbao vào giữa tuần tới.

 
Đội hình thi đấu

 
MU: De Gea, Evra, Jones, Ferdinand, Evans, Carrick, Young, Scholes (Pogba 72), Rooney, Hernandez, Welbeck (Cleverley 77)
 
West Brom: Foster, Olsson, Ridgewell, McAuley, Tamas, Morrison, Andrews (Scharner 72), Brunt (Shorey 72), Mulumbu, Odemwingie, Fortune (Long 77)
 

Bảng xếp hạng Premier League 2011/12

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Manchester United

67

28

21

4

3

68-27

2

Manchester City

66

28

21

3

4

69-20

3

Tottenham Hotspur

53

28

16

5

7

52-34

4

FC Arsenal

49

27

15

4

8

55-38

5

FC Chelsea

49

28

14

7

7

48-32

6

Newcastle United

44

27

12

8

7

39-39

7

FC Liverpool

39

27

10

9

8

30-26

8

AFC Sunderland

37

28

10

7

11

36-31

9

FC Everton

37

27

10

7

10

28-28

10

FC Fulham

36

28

9

9

10

37-37

11

Swansea City

36

28

9

9

10

31-34

12

Stoke City

36

28

10

6

12

27-39

13

West Bromwich

35

28

10

5

13

34-37

14

Norwich City

35

27

9

8

10

38-44

15

Aston Villa

33

28

7

12

9

31-35

16

Blackburn Rovers

25

28

6

7

15

40-60

17

Bolton Wanderers

23

28

7

2

19

31-57

18

Queens Park Rangers

22

28

5

7

16

29-48

19

Wolverhampton

22

28

5

7

16

30-58

20

Wigan Athletic

20

27

4

8

15

23-52

 

Phù Sa