1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Gục ngã tại Liberty, Man City mất ngôi đầu vào tay MU

(Dân trí) - Chơi không đến nỗi tồi, tuy nhiên Man City lại bất ngờ để thua Swansea 0-1 tại Liberty. Kết quả này khiến đoàn quân HLV Man City đánh mất ngôi đầu bảng vào tay MU với 1 điểm ít hơn.

 
Man City đang có dấu hiệu đi xuống, đặc biệt là sau trận thua tệ hại 0-1 trên sân Sporting Lisbon. Tuy nhiên, thầy trò HLV Mancini vẫn là thế lực đáng nể và ổn định tại Premier League, đấu trường mà họ đặt nhiều kỳ vọng nhất. Tuy nhiên, rõ ràng Man "xanh" vẫn còn quá non kinh nghiệm trong cuộc đua đường trường.
 
 
Gục ngã tại Liberty, Man City mất ngôi đầu vào tay MU

Man City may mắn thoát thua sau tình huống đá 11m của Sinclair
 
Hành quân đến sân Liberty của Swansea, Man City đã thi đấu đầy cố gắng, nhưng họ đã vấp phải một đối thủ chơi đẩy quả cảm và quyết liệt. Swansea đã thể hiện được cá tính mạnh mẽ khi đối diện các đội bóng lớn, họ chơi áp sát khiến Man City không còn phô diễn được các pha tấn công đẹp mắt, uyển chuyển.
 

Vòng 28 Premier League

Thứ 7, 10/3

Bolton 2-1 QPR

Aston Villa 1-0 Fulham

Chelsea 1-0 Stoke 

Sunderland 1-0 Liverpool 

Wolves 0-2 Blackburn

Chủ nhật, 11/3

Everton 1-0 Tottenham

Man Utd 2-0 West Brom

Swansea 1-0 Man City

Norwich - Wigan (23h)

Thứ ba, 13/3

Arsenal - Newcastle (3h)

Man "xanh" đã may mắn tránh được bàn thua sớm khi Joe Hart xuất sắc cản phá được quả 11m ở đầu trận của Sinclair. Nhưng 8 phút trước khi hết giờ, Moore đã trừng phạt đội khách bằng quả đánh đầu mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu. Nỗ lực ở cuối trận của đội bóng áo xanh không thể giúp họ tránh khỏi cảnh trắng tay rời Liberty.
 
Thất bại này thực sự đau đớn với Man City khi họ đánh mất ngôi đầu bảng vào tay MU (67 điểm) với 1 điểm ít hơn. Trong khi đó, chuỗi trận sắp tới của thầy trò HLV Mancini sẽ cực kỳ gian nan khi họ phải đối đầu Chelsea lẫn Arsenal, tham vọng lên ngôi tại Premier League đang bị đe dọa nghiêm trọng.
 
HLV Mancini tung ra đội hình mạnh nhất với bộ ba De Jong-Barry-Yaya Toure ở khu vực giữa sân còn Nasri, David Silva hoạt động ở hai cánh hỗ trợ cho mũi nhọn duy nhất Balotelli. Dù được chơi trên sân nhà nhưng Swansea sử dụng đội hình khá thấp và chỉ cắm duy nhất Graham ở tuyến đầu.
 
 
Gục ngã tại Liberty, Man City mất ngôi đầu vào tay MU

Man City bất lực trước một Swansea chơi đầy kiên cường
 
Tuy nhiên, đội chủ nhà đã nhập cuộc tốt hơn và ở phút thứ 6, trọng tài xác định thủ thành Joe Hart đã phạm lỗi với Routledge trong vòng cấm và cho Swansea được hưởng quả 11m. Nhưng trên chấm penalty, Joe Hart đã sửa sai khi cản phá thành công cú sút của Sinclair, cứu cho Man City thoát khỏi một bàn thua sớm.
 
Lối chơi khá rắn của Swansea khiến Man City gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng và mãi đến phút 23, họ mới tạo được cơ hội đáng kể đầu tiên. Nasri tung đường chọc khe chuẩn xác cho Balotelli băng xuống phá bẫy việt vị rồi dứt điểm, tiếc là cú sút của cầu thủ người Italia lại không chính xác.
 
Swansea có câu trả lời 5 phút sau đó với cú sút đi sạt cột dọc của Graham, người mắc lỗi là Yaya Toure với pha phá bóng hỏng. Balotelli chơi khá năng nổ và tung ra cú lốp bóng đẹp mắt ở phút 30, tiếc là bóng chạm mép lưới. Cuối hiệp 1, cả Yaya Toure và Silva đều có những cú dứt điểm nguy hiểm nhưng đều không hạ được thủ thành Vorm.
 
Sang hiệp 2, Swansea quyết định chơi đôi công cùng Man City. Phút 50, Sinclair đi bóng thoải mái bên cánh phải rồi căng ngang nguy hiểm vào trong, tiếc là không đồng đội nào theo kịp. 5 phút sau, đến lượt Routledge khứa lòng hiểm hóc đưa bóng đi sạt cột dọc trong gang tấc.
 
 
Gục ngã tại Liberty, Man City mất ngôi đầu vào tay MU

Pha lập công mang về bàn thắng duy nhất của Moore
 
Man City vẫn tỏ ra được sự tinh quái trong lối chơi và kiểm soát tốt khu vực giữa sân. Phút 69, Silva chọc khe tinh tế cho Richards băng xuống, tuy nhiên cú dứt điểm của hậu vệ phải người Anh đã bị Vorm bắt bài. Trận đấu diễn ra khá hấp dẫn với hàng loạt tình huống nguy hiểm được tạo ra về cầu môn hai bên.
 
Swansea chọn lối chơi đôi công và nỗ lực của họ cũng được đền đáp xứng đáng ở phút 82. Trong một pha tấn công chớp nhoáng, bóng được tạt vào trong và cầu thủ vào sân thay người Moore chọn vị trí chính xác đánh đầu tung lưới Joe Hart, mở tỷ số 1-0 cho Swansea.
 
Không còn gì để mất, Man City dồn lên tấn công trong vô vọng. Phút 88, Yaya Toure tung cú nã đại bác buộc Vorm phải bay người hết cỡ cản phá, 1 phút sau Richards đánh đầu vào lưới nhưng trọng tài xác định có tình huống việt vị. Bất lực trong việc ghi bàn, Man City chấp nhận trắng tay rời Liberty.
 

Đội hình thi đấu

 

Swansea : Vorm, Rangel, Williams, Caulker, Taylor, Allen, Britton, Sinclair, Sigurdsson, Routledge (Monk 87), Graham (Moore 79).

 

ManCity: Hart, Richards, Savic, Toure, Clichy, Barry (Aguero 37), De Jong (Johnson 84), Nasri, Toure Yaya, Silva (Dzeko 87), Balotelli.

 

Bảng xếp hạng Premier League 2011/12

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Manchester United

67

28

21

4

3

68-27

2

Manchester City

66

28

21

3

4

69-20

3

Tottenham Hotspur

53

28

16

5

7

52-34

4

FC Arsenal

49

27

15

4

8

55-38

5

FC Chelsea

49

28

14

7

7

48-32

6

Newcastle United

44

27

12

8

7

39-39

7

FC Liverpool

39

27

10

9

8

30-26

8

AFC Sunderland

37

28

10

7

11

36-31

9

FC Everton

37

27

10

7

10

28-28

10

FC Fulham

36

28

9

9

10

37-37

11

Swansea City

36

28

9

9

10

31-34

12

Stoke City

36

28

10

6

12

27-39

13

West Bromwich

35

28

10

5

13

34-37

14

Norwich City

35

27

9

8

10

38-44

15

Aston Villa

33

28

7

12

9

31-35

16

Blackburn Rovers

25

28

6

7

15

40-60

17

Bolton Wanderers

23

28

7

2

19

31-57

18

Queens Park Rangers

22

28

5

7

16

29-48

19

Wolverhampton

22

28

5

7

16

30-58

20

Wigan Athletic

20

27

4

8

15

23-52

 
Thùy Anh