1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Biếm họa: “Abramovich - Cậu bé to xác khó chiều”

(Dân trí) - Với việc sa thải Andre Villas-Boas, ông chủ của Chelsea, Roman Abramovich được ví như một cậu bé to xác khó chiều và các chiến lược gia trong tay ông chẳng khác gì những món đồ chơi, khi không thích thì sẵn sàng ném bỏ...

Bất chấp những thành tích nghèo nàn mà Villas-Boas có được cùng Chelsea thì sự ra đi của ông sau 8 tháng ngắn ngủi làm việc cùng Chelsea cũng khiến đội bóng này trở thành “cối xay” đối với các chiến lược gia. Và ông chủ Abramovich trở thành khắc tinh của các huấn luyện viên khi trong 9 năm từ khi ông mua lại đội bóng này có tới 7 HLV đến và đi khỏi Stamford Bridge.
 
Biếm họa: “Abramovich - Cậu bé to xác khó chiều”
"Món đồ chơi mới nhất bị cậu bé Abramovich ném đi là Villas-Boas" - Biếm họa của goal

 

Theo biếm họa trên tờ goal, ông chủ của Chelsea, Roman Abramovich được ví như một cậu bé to xác khó chiều và các chiến lược gia trong tay ông chẳng khác gì những món đồ chơi, khi đã không thích thì sẵn sàng ném đi. Sự châm chọc trên không phải là không có lý khi Abramovich luôn được xem là người thiếu kiên nhẫn.

 

Ngoại trừ Hiddink, người đến và đi khỏi Chelsea đều liên quan tới việc sa thải hay từ chức. Tất cả 6 chiến lược gia còn lại đều chịu áp lực rất lớn từ ông chủ ở tất cả các thời điểm mà họ dẫn dắt Chelsea, bất kể các thành tích họ đã đưa về cho đội bóng, nhưng nếu không thành công sau 1 mùa giải thì tất cả dần có kết cục ra đường.

 

Như Mourinho người đưa Chelsea lập cú đúp vô địch Premier League, nhưng sau mùa 2006/07 không thành công, đến tháng 9/2007 ông đã phải rời đội bóng này, hay Carlo Ancelotti sau mùa 2010/2011 không thành công cũng bị trảm dù trước đó 1 năm ông đưa Chelsea vô địch cả Premier League lẫn FA Cup.

 

Ngoài ra những Scolari, Grant, Villas-Boas còn chưa được đến 1 năm làm việc trên cương vị thuyền trưởng của The Blues. Quả thật trong môi trường bóng đá hiện đại với sự cạnh tranh gắt gao như hiện nay thì sự thiếu kiên nhẫn của vị tỷ phú người Nga luôn là áp lực lớn với các chiến lược gia của Chelsea. Bởi thế nói các HLV chỉ là món đồ chơi trong tay Abramovich cũng chẳng oan tẹo nào.

 

T.V