1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thông điệp cuối cùng của người mang hộ chiếu giả trên máy bay mất tích

(Dân trí) - Một thanh niên 19 tuổi người Iran trên chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines với hộ chiếu giả đang có kế hoạch tới Đức đã viết "Tôi vẫn an toàn" trên mạng xã hội Facebook chỉ ít giờ trước khi máy bay mất tích hồi cuối tuần qua.

Thông điệp cuối cùng của người mang số hiệu giả trên máy bay mất tích

Pouria Nourmohammadi (thứ 2 từ trái sang) và Seyed Hamid Reza Delavar (phải), 2 người Iran sử dụng hộ chiếu giả trên chuyến bay mất tích.

Thông điệp cập nhất cuối cùng mà Pouria Nourmohammadi viết trên trang cá nhân chứng tỏ anh này "cảm thấy rất phấn khích". Chàng trai trẻ có lý do để vui như vậy: Nourmohammadi đang thực hiện chuyến bay đầu tiên của hành trình mà cuối cùng có thể đưa anh tới Đức, nơi mẹ anh đang chờ để giúp con trai bắt đầu một cuộc sống mới.

Nhưng hành trình của Nourmohammadi đã bị gián đoạn một cách bi thảm. Chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines trên đường từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh vào sáng sớm ngày 8/3 với 239 người trên khoang đã mất tích. 5 ngày sau đó, không dấu hiệu nào về chiếc Boeing 777-200 được phát hiện, bất chấp một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn với sự tham gia của ít nhất 9 quốc gia.

Nourmohammadi trước đó đã ngụ ý rằng anh sẽ có một chuyến đi dài để thay đổi cuộc đời. "Vì một số lý do, tôi sẽ hủy tài khoản của mình. Hỡi các bạn bè của tôi, nói nghiêm túc rằng nếu tôi có làm điều gì không phải thì hãy tha thứ cho tôi vì có thể...", Nourmohammadi viết bỏ ngỏ trên Facebook ngày 24/2.

Khi khi Nourmohammadi bắt đầu tải các bức ảnh của mình ở Malaysia tại các địa điểm nổi tiếng của Kuala Lumpur như Tháp đôi Petronas thì một số bạn bè mới biết anh đã rời Iran.

"Cậu đi rồi à? Thế có quay lại không?", một người bạn viết.

"Không", Nourmohammadi trả lời.

Các tiết lộ rằng 2 người Iran đã có mặt trên chiếc máy bay của Malaysia với hộ chiếu đánh cắp đã làm dấy lên các nghi ngờ về việc máy bay bị không tặc hoặc khủng bố. Tuy nhiên, giới chức hôm 11/3 đã giảm nhẹ khả năng này.

Tổng thư ký Tổ chức cảnh sát quốc tế (Interpol) Ronald Noble cho biết tại một cuộc họp báo rằng Nourmohammadi và một công dân Iran khác là Seyed Hamid Reza Delavar, 29 tuổi, "có thể không phải là những kẻ khủng bố".

Người đứng đầu lực lượng cảnh sát Malaysia, Khalid Abu Bakar, cũng cho biết hôm 11/3 rằng sau khi liên lạc với mẹ của Nourmohammadi tại Frankfurt (Đức), ông tin rằng Nourmohammadi đang cố gắng đến châu Âu để xin tị nạn.

Các biện pháp cấm vận của Mỹ đối với Iran đã làm cản trở nền kinh tế nước này và khuyến khích nhiều người Iran trẻ tuổi, vốn đối mặt với nguy cơ thất nghiệp cao, tìm cách tới châu Âu, Bắc Mỹ hoặc Úc - cả bằng cách thức hợp pháp lẫn không hợp pháp.
 
Nourmohammadi chụp ảnh bên Tháp đôi Petronas trước chuyến bay định mệnh.
Nourmohammadi chụp ảnh bên Tháp đôi Petronas trước chuyến bay định mệnh.

Một số thanh niên Iran đã thực hiện những chuyến đi nhiều rủi ro. Nhiều người phải sử dụng các biện pháp bất hợp pháp, thường là liên quan tới các đường dây buôn người. Nourmohammadi đã rời Iran với hộ chiếu chính thức, nhưng dường như lại sử dụng hột chiếu bị đánh cắp của một người Áo khi tới Kuala Lumpur.

Chỉ vài tuần trước, trang Facebook của Nourmohammadi rất giống của bất kỳ một thanh niên 19 tuổi nào. Trang cá nhân của Nourmohammadi có hình ảnh những chiếc ô tô, các cô gái trẻ và các đoạn video quay cảnh các bạn trẻ nói đùa về các quan chức.

Nhưng khi Nourmohammadi chuẩn bị rời Iran, các thông điệp của anh trở nên khó hiểu. Nhiệt huyết của tuổi trẻ cũng nhạt dần. Nourmohammadi biết anh đang làm một việc đầy rủi ro và đã kêu gọi bạn bè cầu nguyện cho anh vào cái đêm trước khi anh đi. Sau khi đi qua khu vực kiểm soát hộ chiếu của sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Nourmohammadi viết: "Cảm ơn tất cả mọi người đã cầu nguyện cho tôi. Tôi vẫn an toàn".

Khi các thông tin được đăng tải về việc Nourmohammadi có mặt trên chuyến bay MH370, hàng loạt bình luận đã được viết trên trang Facebook của chàng trai trẻ.

"Ước gì cậu ấy có thể đăng tải thông điệp như thế một lần nữa", Tannaz Nasr viết sau thông điệp "Tôi an toàn" của Nourmohammadi.

"Tôi đang chờ đợi một điều kỳ diệu", Shaqayeq GT viết.

"Tôi không biết bạn, nhưng từ sâu thẳm trái tim tôi mong bạn sẽ trở về với gia đình", một người khác có tên là Vahid Ajami viết.

Một số người cho rằng Nourmohammadi chỉ là một nạn nhân.

"Nếu con không còn trên thế giới này thì cuối cùng con cũng được tự do, con trai... Đáng trách những người buộc con phải rời khỏi quê nhà", một người có tên là Mojgan Shahnazi viết dưới bức ảnh chụp Nourmohammadi cạnh Tháp đôi Petronas.

An Bình
Theo Time