1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái tử Charles “khoe” Camilla tại Nhà Trắng

(Dân trí) - Ngày hôm qua, khi đặt chân tới Nhà Trắng, Thái tử Charles đã dõng dạc tuyên bố rằng ông “vẫn ở đây” và “vẫn sống” trong chuyến đi để “khoe” người vợ mới của mình, Camilla. Còn với Nữ công tước xứ Cornwall chuyến đi lần này là để lấy lòng người dân Mỹ, những người luôn sùng ái cố Công nương Diana.

Được Tổng thống Bush và vợ, bà Laura, đón chào, Camilla luôn mỉm cười, và hẳn đã được nghe bà Bush hết lời khen ngợi “tuyệt vời”. Cùng chồng và ông bà chủ Nhà Trắng vào trong dự bữa trưa thân mật, Camilla bước dọc theo thảm đỏ, mỉm cười ngượng ngùng và vẫy vẫy tay với đám báo chí đang xô đẩy nhau để chụp hình.

 

Với chuyến đi tới Mỹ lần này, bắt đầu từ hôm thứ ba, Charles và Camilla hi vọng sẽ làm hâm nóng nhiệt tình của những người ở bên kia Đại Tây Dương đối với cuộc hôn nhân mới của họ. Từ lâu Camilla đã bị báo chí Anh coi là kẻ phá đám cuộc hôn nhân của Công nương Diana và Charles. Nhưng gần đây bà đã bắt đầu lấy được cảm tình của họ.

 

Trở lại chuyến thăm Mỹ của Charles năm 1985 cùng với Diana, khi ấy bông hồng xứ Wales đã làm ngây ngất người Mỹ bằng nụ cười quyến rũ, bằng thẩm mỹ về thời trang của mình, và nhất là điệu nhảy làm mê đắm lòng người trên sàn khiêu vũ của Nhà Trắng cùng với diễn viên John Travolta.

 

 

Thái tử Charles “khoe” Camilla tại Nhà Trắng - 1
 

Camilla và Charles ký vào sổ khách

mời của Nhà Trắng

Còn ngày hôm qua, cặp vợ chồng Hoàng gia được đón tiếp “không kèn, không trống”, chỉ có Tổng thống Bush và đệ nhất phu nhân đứng đón ở lối xe vào Nhà Trắng. Không có một sự đón chào nào khác ngoài những cái bắt tay và những nụ cười.

 

Ngoài các nhà ngoại giao của cả hai nước, khách mời tới bữa trưa với món cá bơn trong phòng ăn riêng của gia đình Bush chỉ có các thành viên của gia đình Tổng thống, trong đó có mẹ của Bush, bà Barbara.

 

Sau đó là màn tặng quà “hẫu hĩnh”. Gia đình Bush tặng vợ chồng Hoàng gia một cặp yên cương cưỡi ngựa, trên đó có khắc danh hiệu của Thái tử Charles và Camilla. Còn cặp vợ chồng Hoàng gia mang đến Nhà Trắng tuyển tập bài viết của Churchill, một hộp đựng thuốc quý bằng bạc – ngọc lam, một thùng đựng đồ bằng sứ ngà Anh.

 

Trong bữa ăn họ nói chuyện về giáo dục trẻ em, về trang trại, và né tránh vấn đề về môi trường toàn cầu mà Charles hiện rất quan tâm, nhưng lại có quan điểm đối nghịch với Tổng thống Bush.

 

 

Thái tử Charles “khoe” Camilla tại Nhà Trắng - 2
 

Bush và Charles nâng cốc chúc mừng

tại tiệc tối.

Tuy nhiên, vào buổi tối, không thiếu sự huy hoàng lộng lẫy dành cho cặp vợ chồng Hoàng gia. Tiệc tối có nhạc, có khiêu vũ cùng hàng chục nhân vật trong giới chính trị, lịch sử, sáng tác, ngoại giao và thể thao.

 

Bush chạm cốc chúc mừng cặp Hoàng gia ngay trước bữa tối, và nói chuyến thăm của họ là “một gợi nhớ đến mối quan hệ hiếm có, lâu bền giữa Vương quốc Anh và Mỹ.” “Người Mỹ có thêm rất nhiều sức mạnh khi có Vương quốc Anh làm đồng minh,” Bush nói khi nhắc đến sự ủng hộ của Anh trong cuộc chiến ở Iraq.

 

Đáp lại, Thái tử Charles cũng trích một câu nói trước kia của cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill về sự thân thiện của người Mỹ dành cho người Anh: “một cái gì đó thật tuyệt vời.” “Không có cái gì thay đổi cả, ngài Tổng thống ạ,” Thái tử Charles nói, và Camilla mỉm cười theo.

 

Rời ánh hào quang lộng lẫy của Nhà Trắng, Charles và Camilla lên đường tới những vùng nghèo nhất của Washington thăm một trường học công mà bà Bush muốn minh chứng về sự đổi mới trong nền giáo dục của Mỹ.

 

H.T

Theo AP