1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tai bay vạ gió!

Cùng trong một ngày, hai nhà lãnh đạo Anh - Mỹ Thủ tướng Blair và Tổng thống Bush đều gặp chuyện xui xẻo bất ngờ…

Theo đài BBC, lúc 14 giờ ngày 27/4, chiếc máy bay chở Thủ tướng Tony Blair đi vận động tranh cử bỗng bị sét đánh ngay trên bầu trời London. Một phóng viên đang nói chuyện với thủ tướng cho biết lúc đó trời đầy mây và mưa lớn. Ánh chớp màu đỏ trắng có thể thấy qua cửa sổ. Máy bay hơi chao đảo. Một số phóng viên đang ngủ bị đánh thức trong cơn sốc.

 

Trong lúc đó, theo phóng viên Peter Allen của nhà đài BBC, Thủ tướng Blair vẫn không thay đổi sắc mặt. Một phóng viên chợt hỏi: "Nếu đó là tiếng nổ của tên lửa thì sao?”. Ông Blair khẽ nhún vai, thậm chí “không thèm chớp mắt”. Chứng tỏ, ông hết sức bình tĩnh vì máy bay không bị hề hấn gì và đáp xuống sân bay Heathrow an toàn 10 phút sau.

 

Cũng cần nói thêm, đây không phải là lần đầu thiên lôi đánh trúng chiếc chuyên cơ của ông Blair. Cách đây vài năm cũng có một trường hợp tương tự khi ông Blair bay đến Washington.

 

Cũng trong ngày 27/4, Tổng thống George Bush bị nhân viên an ninh đưa xuống hầm ngầm bí mật vì có tin máy bay lạ xâm nhập không phận Nhà Trắng. Phó tổng thống Dick Cheney cũng vội vàng di tản đến một nơi an toàn, còn nhân viên an ninh trang bị súng ống tận răng lùng sục xung quanh dinh tổng thống Mỹ.

 

Hóa ra không có gì nghiêm trọng, chỉ là một báo động giả “chưa rõ nguyên nhân”. Thảm họa 11/9/2001 cho tới nay vẫn ám ảnh các nhà lãnh đạo Mỹ. Scott McClellan, phát ngôn viên của Nhà Trắng, cho biết: “Chúng tôi đã triển khai những biện pháp phòng hờ và sau đó báo động giả được nhanh chóng xác định cho nên Tổng thốn Bush chỉ ở trong hầm vài phút”.

 

Theo TNT

Người lao động