1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines

Phát hiện bé sơ sinh trong túi rác sân bay Manila

(Dân trí) - Giới chức Philippines hiện đang tìm mẹ của một em bé chào đời trên chuyến bay đến từ Trung Đông rồi sau đó bị bỏ rơi trong túi rác.

 

Khi được một nhân viên an ninh sân bay Manila phát hiện trong túi rác chuyển từ chiếc máy bay xuất phát ở Bahrain vào ngày chủ nhật, bé trai được quấn trong giấy vệ sinh và mình vẫn phủ đầy máu. Sau đó em bé được đưa tới phòng y tế của sân bay, được các bác sỹ, y tá kiểm tra và tắm rửa sạch sẽ, quấn vải rồi cho uống sữa.

 

“Mới đầu nhìn thấy cậu bé, màu da của cậu bé không được ổn. Lẽ ra da của cậu bé phải hồng nhạt”, bác sỹ sân bay Maria Teresa Agores cho hay. Nhưng sau khi được lau rửa, cậu bé đã lấy lại màu da tự nhiên của mình”.

 

“Hiện em bé khỏe”, bác sỹ cho biết.

 

Một nhân viên an ninh đã để ý thấy có gì đó chuyển động trong túi rác được biết chuyển xuống từ một máy bay của hãng hàng không Gulf Air, xuất phát từ Bahrain, và sau đó nhân viên này tìm thấy cậu bé ở bên trong. Em bé hiện đã được giao cho các nhân viên xã hội.

 

Trong khi đó, giới chức hãng Gulf Air chưa có bình luận gì về vụ việc.

 

Thư ký phúc lợi xã hội Corazon Soliman cho hay bà vô cùng bức xúc trước những gì xảy ra và cảnh sát đã được yêu cầu tìm kiếm mẹ của em bé. Người mẹ này có thể sẽ phải đối mặt với những cáo buộc hình sự.

 

Bà cũng cho biết có thể em bé sẽ được trao cho người thân của người mẹ, nếu họ tìm được mẹ của em, hoặc sẽ được cho làm con nuôi.

 

Tại Philippines, 1/10 người lao động làm việc ở nước ngoài, với nhiều người làm giúp việc hoặc lao động chân tay ở Trung Đông, nhằm thoát khỏi đói nghèo và tình trạng thất nghiệp cao ở quê nhà.

 

Các bác sỹ chăm sóc em bé cho hay em trông giống người Philippines, khiến báo chí địa phương sục sôi, cho rằng mẹ của em bé có thể đã làm giúp việc ở Trung Đông.

 

Tuy nhiên, theo giám đốc sân bay Manila Jose Angel Honrado, vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận bởi cảnh sát sân bay và hãng hàng không Gulf Air cùng phối hợp điều tra vẫn chưa tìm được người mẹ.

 

“Mặc dù máy bay đến từ Bahrain, nhưng chúng tôi chưa thể đưa ra kết luận trên bởi chúng tôi thậm chí còn chưa biết người mẹ”, ông cho hay. Và ông hi vọng các nhà điều tra có thể xác định được danh tính của người mẹ  trong vòng vài ngày nữa.

 

Phan Anh

Theo AP