1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pháp: Lãnh đạo Bờ Biển Ngà đầu hàng trong vài tiếng nữa

(Dân trí) - Pháp hôm nay cho hay, Tổng thống đương chức Bờ Biển Ngà Gbagbo hiện vẫn đang đàm phán điều kiện ra đi với LHQ và sẽ đầu hàng trong “vài tiếng nữa”. Tuy nhiên, ông Gbagbo khẳng định ông chỉ đang đàm phán ngừng bắn, chứ không đầu hàng.

 

Pháp: Lãnh đạo Bờ Biển Ngà đầu hàng trong vài tiếng nữa - 1

Pháp cho biết ông Gbagbo hiện đang bị quân đội trung thành với Tổng thống được LHQ công nhận Alassane Ouattara bao vây tại dinh thự của mình ở Abidjan, thành phố lớn nhất Bờ Biển Ngà.

 

Sau khi đưa ra tuyên bố trên, người đứng đầu lực lượng vũ trang Pháp cho biết thêm các cuộc tấn công quân sự nhằm vào ông Gbagbo có thể được nối lại nếu ông từ chối ra đi.

 

Ông Gbagbo hiện đang bị quân đội trung thành với Tổng thống được Liên hợp quốc (LHQ) công nhận Alassane Ouattara bao vây tại dinh tổng thống ở Abidjan.

 

Song ông Gbagbo phủ nhận ông sẽ đầu hàng và cho biết ông chỉ đang đàm phán ngừng bắn.

 

Người đứng đầu các lực lượng vũ trang Pháp, Đô đốc Edouard Guillaud, cho biết trên đài phát thanh Europe 1 rằng ông Gbagbo đã hai lần tiến sát tới điểm từ chức, đó là vào ngày 1/4 và ngày 4/4, nhưng sau đó lại rút lại.

 

Cũng theo Đô đốc, các cuộc đàm phán với LHQ đã kéo dài qua đêm nhưng không đạt được kết quả.

 

“Thật không may, tôi không thể thấy được một lối thoát trong thời điểm này. Tôi nghĩ vấn đề chỉ còn tính bằng giờ...không quá một ngày”, ông nhận xét.

 

“Ông ta đang bị khóa trong dinh thự (tổng thống) và vẫn kiểm soát được những người ủng hộ mình”.

 

Khi được hỏi, liệu ông Gbagbo có lựa chọn nào khác ngoài đầu hàng hay không, Đô đốc Pháp khẳng định: “Không, tôi nghĩ ông ta không có lựa chọn nào khác”.
 
 
Pháp: Lãnh đạo Bờ Biển Ngà đầu hàng trong vài tiếng nữa - 2
Ông Gbagbo khẳng định ông không đàm phán để ra đi.
 

Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe trước đó cho rằng sẽ “rất vô lý” khi ông Gbagbo tiếp tục từ chối từ chức. “Sự ngoan cố này thật vô lý. Ông Gbagbo giờ không còn tương lai nào nữa. Mọi người đã từ bỏ ông ta”, Juppe cho biết trên đài phát thanh Info của Pháp.

 

Cũng theo Ngoại trưởng Juppe, Pháp đã yêu cầu LHQ đảm bảo lối thoát an toàn cho ông Gbagbo cùng gia đình và “sắp xếp các điều kiện cho cuộc ra đi của ông - đó là điều duy nhất có thể đàm phán lúc này”.

 

Tuy nhiên, trước đó trả lời trên kênh tin tức LCI của Pháp qua điện thoại, ông Gbagbo khẳng định quân đội của ông “hiện đang thảo luận điều kiện cho một lệnh ngừng bắn với các lực lượng bộ binh khác”, nhưng “về mặt chính trị chưa có quyết định nào được đưa ra”.

 

“Tôi đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử và tôi sẽ không thương lượng để ra đi”, ông cho biết. “Tôi thấy hoàn toàn không thể tin được khi cả thế giới đang chơi...trò chơi đỏ đen này”.

 

Song lời lẽ của ông lại đối ngược hẳn với thông tin người phát ngôn của ông, Ahoua Don Mello, đưa ra với hãng thông tấn Reuters. Ông này cho biết đã có “các cuộc thương lượng trực tiếp dựa trên đề xuất của Liên minh châu Phi, theo đó ông Alassane Ouattara là tổng thống”.

 

Ông Gbagbo cáo buộc Pháp, từng đô hộ Bờ Biển Nga, đang gây chiến tranh trên đất nước ông. “Tôi không hiểu vì sao tranh cãi bầu cử tại Bờ Biển Ngà lại có thể khiến quân đội Pháp can thiệp trực tiếp vào được.

 

Ông Gbagbo cũng khẳng định ông không chuẩn bị chết. “Tôi không phải là phi công cảm tử. Tôi yêu cuộc sống. Giọng của tôi không phải là giọng của một kẻ tử vì đạo. Tôi không tìm kiếm cái chết.”
 

Sợ hãi bao trùm Abidjan

 
Pháp: Lãnh đạo Bờ Biển Ngà đầu hàng trong vài tiếng nữa - 3


Rất ít người dám ra đường ở Abidjan trong những ngày qua.
 

Abidjan, thành phố chính của Bờ Biển Ngà, trong những ngày qua đã phải hứng chịu các cuộc giao tranh dữ dội, với LHQ và  trực thăng Pháp tấn công quân đội của ông Gbagbo.

 

Các nhân chứng cho hay thành phố hôm qua đã có một đêm khá yên ắng, nhưng 4 triệu dân của thành phố này vẫn cửa đóng then cài trong nhà.

 

Người dân cho biết họ vô cùng sợ hãi. Chỉ những nhóm nhỏ, vì những lý do đặc biệt, mới ra ngoài, với tay giơ cao.

 

Cuộc bầu cử vào tháng 11 năm ngoái có với mục đích hợp nhất Bờ Biển Ngà sau khi đất nước bị phân rã thành đôi trong cuộc bạo loạn ở miền bắc vào năm 2002.

 

Nhưng rạn nứt lại bị khoét sâu, khi Ủy ban bầu cử tuyên bố ông Ouattara giành chiến thắng, trong khi Ủy ban Hiến pháp lại lật ngược lại kết quả, cho rằng ông Gbagbo mới là người chiến thắng.

 

Mỹ, LHQ và EU đều công nhận ông Ouattara là người chiến thắng. Và khi cả hai ứng cử viên đều tự tuyên thệ nhậm chức là tổng thống, căng thẳng càng gia tăng.

 

Các vụ đụng độ, giao chiến giữa lực lượng của hai phe kể từ đó nổ ra khắp Bờ Biển Nga. Và cuối tháng 3 vừa qua, quân đội của ông Ouattara thắng thế, tiến nhanh về Abidjan, bao vây dinh của ông Gbagbo. Sau đó lực lượng LHQ và Pháp vào cuộc, tiếp sức cho quân đội của ông Ouattara.

 

 

Phan Anh

Theo BBC