1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Obama "loay hoay" chọn đệ nhất cẩu

(Dân trí ) - Bên cạnh việc đối mặt với thách thức lớn là cuộc khủng hoảng hoảng kinh tế, Tổng thống Mỹ mới đắc cử Barack Obama cũng còn một nhiệm vụ “quan trọng” khác - chọn đệ nhất cẩu cho 2 cô con gái cưng.

Xuất hiện vào đêm ngày 4/11 sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống lịch sử, ông Obama tuyên bố giữ lời hứa với 2 cô con gái Malia và Sasha rằng Nhà Trắng sẽ có thêm một thành viên mới - một chú cún cưng. Nhưng giờ đây, ông Obama đang thực sự gặp khó khăn khi lựa chọn một con chó thích hợp.

 

“Lựa chọn một con chó thích hợp là vấn đề lớn. Tôi nghĩ mọi nguời quan tâm tới điều đó hơn bất kỳ vấn đề gì khác trên trang web của chúng tôi”, ông Obama nói trong cuộc họp báo đầu tiên sau khi đắc cử Tổng thống Mỹ.

 

Ông Obama cho biết ông và người vợ Michell có “2 vấn đề cần phải thống nhất” trước khi chọn một con chó.

 

“Một là Malia bị dị ứng, vì thế con chó đó phải không gây dị ứng. Có nhiều giống chó không gây dị ứng”, ông nói. Một vấn đề nữa là họ muốn chọn cún cưng từ một trung tâm cứu nạn chó.

 

“Nhưng rõ ràng nhiều con chó tại các trung tâm cứu nạn cũng là chó lai giống như tôi”, ông Obama liên hệ tới nguồn gốc đa sắc tộc của mình. "Vì thế, liệu chúng tôi có thể cân bằng được 2 vấn đề này hay không là chuyện cấp bách của nhà Obama".

 

Đệ nhất cẩu tương lai của Nhà Trắng cũng là đề tài được báo chí Mỹ, các blog cá nhân bàn luận sôi nổi trong vài ngày gần đây. Tờ Chicago Tribune đã đăng tải một bài viết, kêu gọi mọi người hãy để các cô con gái của Obama tự chọn chó cưng của họ. Hàng nghìn người đã đưa ra ý kiến của họ trên blog và các trang tin tức. Có hẳn một trang web ở địa chỉ “obamafamilydog.com” bàn về vấn đề này.

 

Mùa hè năm nay, một cuộc thăm dò trên trang Presidentialpup.com cho thấy, hầu hết mọi người đều chọn giống chó xù làm thành viên mới của gia đình Obama tại Nhà Trắng.

 

An Bình
Theo Times