1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghi phạm sát hại phóng viên Mỹ gửi 23 trang fax nêu lí do giết người

(Dân trí) - Sau khi nổ súng vào 3 nạn nhân trong cuộc phỏng vấn trực tiếp, Vester Lee Flanagan đã gọi điện đến kênh ABC News, khẳng định đã sát hại hai người, đồng thời gửi 23 trang fax, nêu lí do kèm lời vĩnh biệt.

vester-flanagan-2e530
Vester Flanagan đã chuẩn bị cho vụ xả súng từ lâu (Ảnh: the Celebrity)

Theo kênh ABC News, một người đàn ông tự nhận là Bryce Williams đã nhiều lần điện thoại đến trong vài tuần gần đây, nói rằng muốn gửi một câu chuyện và xin số fax. Dù vậy khi đó người này không hề tiết lộ câu chuyện đó là gì.

Sáng 26/8, một bức fax được gửi tới, với thời gian được ghi nhận 8 giờ 26 phút sáng (giờ địa phương), tức khoảng 2 giờ sau vụ nổ súng được truyền hình trực tiếp.

Đến 10 giờ sáng cùng ngày, tên này gọi đến ABC News, giới thiệu tên là Bryce đồng thời cho biết tên thật là Vester Lee Flanagan, và thú nhận đã bắn chết 2 người. Trong lúc nói chuyện điện thoại, người này còn nói cảnh sát đang “bám theo tôi”, họ “ở khắp nơi” sau đó cúp máy.

Bản fax dài 23 trang lập tức được ABC News chuyển cho cơ quan chức năng, trong đó khẳng định y thực hiện vụ xả súng để đáp trả vụ sát hại người da màu tại nhà thờ Charleston hôm 17/6, khiến 9 người thiệt mạng.

“Vì sao tôi làm việc đó? Tôi đã đặt mua một khẩu súng hôm 19/6/2015. Vụ xả súng tại nhà thờ ở Charleston xảy ra hôm 17/6/2015”, bản fax có đoạn viết.

Các nguồn tin cho biết khẩu súng Flanagan sử dụng được mua một cách hợp pháp tại một cửa hàng ở Virginia.

“Điều khiến tôi giận dữ đó là vụ xả súng tại nhà thờ. Những viên đạn của tôi đều có tên nạn nhân viết tắt trên đó”.

Hiện chưa rõ Flanagan ám chỉ tên ai, các nạn nhân tại nhà thờ ở Charleston hay hai phóng viên kênh WDBJ7.

Tên này sau đó còn có nhiều lời giận dữ nhắm vào nghi phạm Dylann Roof, kẻ thực hiện vụ xả súng tại Charleston, và tuyên bố trả thù cho cuộc “chiến tranh sắc tộc”.

Trong các trang fax khác, Flanagan bày tỏ sự ngưỡng mộ kẻ giết người hàng loạt Seung Hui Cho - nghi phạm thực hiện vụ thảm sát tại Viện công nghệ bách khoa Virginia, khiến 32 người chết năm 2007. Các nguồn tin từ cơ quan điều tra cho biết, hung khí Flanagan dùng để gây án giống với khẩu súng lục tên Cho đã dùng.

Tập tài liệu Flanagan gửi qua fax còn có “thư tuyệt mệnh gửi bạn bè và gia đình”, trong đó khẳng định mình bị tấn công bởi những nam giới da màu và phụ nữ da trắng; việc tên này bị tấn công vì là người da đen đồng tính; và bị xã hội phân biệt đối xử, quấy rối tình dục, bắt nạt tại nơi làm việc.

Tên này tuyên bố, sau khi nghỉ việc tại WDBJ7, tên này đã được nhận vào làm cho một đài truyền hình khác tại Pennsylvania, nhưng WDBJ7 sau đó có động thái khiến Flanagan bị từ chối.

“Nghe có vẻ tôi đang giận dữ. Đúng như vậy. Tôi có mọi lí do để làm vậy. Nhưng khi tôi rời trái đất này, cảm xúc duy nhất tôi thấy là yên bình…”, Flanagan viết.

“Vụ nổ súng tại nhà thờ là điểm mấu chốt…nhưng sự giận dữ trong tôi không ngừng tăng lên…Tôi đã là thùng thuốc nổ sống đủ lâu…chỉ trực chờ để BÙM!!!”.

Thanh Tùng

Theo ABC News