1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Israel bị chỉ trích vì "tập kích nhầm" làm 7 nhân viên cứu trợ thiệt mạng

Đức Hoàng

(Dân trí) - Các nước đồng loạt lên tiếng chỉ trích Israel sau khi Tel Aviv thừa nhận sai lầm "tập kích không có chủ đích" khiến 7 nhân viên của một tổ chức cứu trợ thiệt mạng.

Israel bị chỉ trích vì tập kích nhầm làm 7 nhân viên cứu trợ thiệt mạng - 1

Hiện trường vụ tập kích (Ảnh: Reuters).

Các nhà lãnh đạo thế giới đã lên án Israel sau khi Tel Aviv không kích làm 7 nhân viên cứu trợ ở Dải Gaza thiệt mạng, đồng thời nhấn mạnh lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức.

Tổ chức viện trợ World Central Kitchen (WCK) có trụ sở tại Mỹ hôm 2/3 xác nhận rằng các nhân viên của họ đã thiệt mạng trong một "cuộc tấn công có chủ đích" của quân đội Israel. Những người thiệt mạng có quốc tịch Palestine, Australia, Ba Lan, Anh và Mỹ-Canada.

Tổ chức phi chính phủ trên cho biết, nhóm của họ đang di chuyển đến một khu vực "giảm xung đột" trên một đoàn xe gồm "2 chiếc xe bọc thép có logo WCK và một chiếc xe bọc da mềm" vào thời điểm xảy ra cuộc tấn công.

WCK kêu gọi Israel ngừng "hành vi tấn công bừa bãi" ở Gaza, đồng thời thông báo rằng họ đang "tạm dừng các hoạt động trong khu vực".

Quân đội Israel cho biết họ đang điều tra để nắm được rõ tình huống và cam kết sẽ "nỗ lực để đảm bảo hoạt động vận chuyển viện trợ nhân đạo một cách an toàn". Israel nhấn mạnh cuộc tập kích "không được thực hiện với mục đích làm hại các nhân viên cứu trợ của WCK", cho biết đó là một sai lầm đáng lẽ không nên xảy ra.

Vài giờ sau, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói cuộc tấn công là ngoài ý muốn và cho rằng đây là sự kiện "bi thảm".

"Điều này xảy ra trong thời chiến. Chúng tôi đang xem xét kỹ lưỡng sự việc, đang liên hệ với chính phủ (của những người nước ngoài thiệt mạng) và sẽ làm mọi cách để đảm bảo điều đó không xảy ra lần nữa", ông nhấn mạnh.

Nhiều nước đã lên tiếng về vụ việc. Thủ tướng Australia Anthony Albanese xác nhận một trong những người thiệt mạng là Zomi Frankcom, quốc tịch Australia.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Brisbane, ông Albanese cho biết cái chết của nạn nhân Frankcom là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".

"Tin tức hôm nay thật bi thảm. Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia cũng đã triệu tập đại sứ Israel. Phải có bên chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc này. Đây là một bi kịch lẽ ra không bao giờ nên xảy ra", ông cho biết.

Ông Albanese cũng nhắc lại lời kêu gọi "lệnh ngừng bắn bền vững", nhấn mạnh rằng "người Australia muốn thấy cuộc xung đột này chấm dứt".

Ngoại trưởng Anh David Cameron mô tả vụ việc là "gây đau buồn sâu sắc" và kêu gọi Israel điều tra cũng như đưa ra lời giải thích.

"Các công dân Anh được cho là đã thiệt mạng, chúng tôi đang khẩn trương xác minh thông tin này và sẽ hỗ trợ đầy đủ cho gia đình họ", ông Cameron thông báo.

Bộ Ngoại giao Ba Lan bày tỏ lời chia buồn tới gia đình của công dân nước này đã thiệt mạng. Cơ quan này nhấn mạnh họ "phản đối việc coi thường luật nhân đạo quốc tế và coi thường việc bảo vệ thường dân, bao gồm cả nhân viên cứu trợ".

Ba Lan đã yêu cầu lời giải thích từ đại sứ quán, lực lượng an ninh và quân đội Israel.

Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha Jose Manuel Albares cho biết ông "kinh hoàng" trước cái chết của các nhân viên cứu trợ. "Tây Ban Nha ủng hộ công việc của họ. Chúng tôi yêu cầu ngừng bắn và viện trợ nhân đạo (cho Gaza)", ông nói.

Janez Lenarcic, ủy viên các vấn đề nhân đạo của Liên minh châu Âu, cũng lên án vụ tấn công và kêu gọi ngừng bắn. "Điều này phải dừng lại ngay lập tức", ông nói.

Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng Israel chưa hành động đầy đủ để bảo vệ dân thường và nhân viên cứu trợ, đồng thời kêu gọi một cuộc điều tra nhanh chóng về vụ việc.

"Cuộc xung đột này là một trong những cuộc xung đột tồi tệ nhất trong lịch sử gần đây xét về số lượng nhân viên cứu trợ đã thiệt mạng", ông nói.

Ông Biden cho biết ông "phẫn nộ và đau lòng" trước cái chết của các nhân viên cứu trợ và nhấn mạnh rằng đây không phải là một vụ việc riêng lẻ.

Theo Al Jazeera