1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Học viên đặc nhiệm SEAL của Mỹ tử vong sau thử thách "Tuần địa ngục"

Minh Phương

(Dân trí) - Kyle Mullen, 24 tuổi, học viên đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ, đã tử vong sau khóa huấn luyện tăng cường có tên gọi "Tuần địa ngục".

Học viên đặc nhiệm SEAL của Mỹ tử vong sau thử thách Tuần địa ngục - 1

Các học viên SEAL trong một buổi huấn luyện tại California năm 2020 (Ảnh: AP).

Guardian dẫn thông tin từ giới chức Hải quân Mỹ cho biết, Kyle Mullen, thanh niên đến từ bang New Jersey, qua đời tại bệnh viện ở California tối 4/2. Giới chức Hải quân Mỹ đang tiếp tục điều tra nguyên nhân tử vong của học viên này.

Một học viên khác hiện cũng đang phải điều trị tại một bệnh viện hải quân ở San Diego nhưng tình trạng đã ổn định.

Đây là hai trong số các học viên tham gia vào khóa huấn luyện thử thách để trở thành thành viên lực lượng đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ. Cả hai học viên đều có các triệu chứng bất thường chỉ vài giờ sau khi hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra giai đoạn một để đánh giá và lựa chọn vào lớp Phá dỡ dưới nước/SEAL (BUD/S) tinh nhuệ.

"Tuần địa ngục" là một phần trong giai đoạn đầu của quá trình đánh giá và lựa chọn đặc nhiệm Hải quân SEAL. Trong tuần lễ này, các học viên phải trải qua 5 ngày thường xuyên bị lạnh, đói, ngâm nước và thiếu ngủ. Đây được coi là đỉnh điểm đợt huấn luyện cho đặc nhiệm SEAL.

Theo thông tin trên trang chủ của SEAL, chương trình được thiết kế để thử thách ngưỡng tối đa cả về thể chất và tinh thần của các học viên. Tỷ lệ học viên có thể vượt qua phần kiểm tra này rất thấp, chỉ khoảng 20%. Mullen là trường hợp học viên SEAL tử vong đầu tiên trong vòng 6 năm trở lại đây. Mỗi năm có khoảng 250 ứng viên trở thành thành viên của SEAL.

Theo www.theguardian.com