1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hải quân Trung Quốc xua đuổi máy bay trinh sát Mỹ trên Biển Đông

(Dân trí) - Hải quân Trung Quốc ngày 20/5 đã 8 lần phát cảnh báo khi một máy bay do thám của Mỹ tới gần đảo nhân tạo ở Biển Đông mà Bắc Kinh đang ồ ạt xây dựng nhằm mở rộng vùng ảnh hưởng.

Bãi Vành Khăn, nơi Trung Quốc đang tiến hành cải tạo quy mô lớn (Ảnh:
Bãi Vành Khăn, nơi Trung Quốc đang tiến hành cải tạo quy mô lớn (Ảnh: AFP)

Trung Quốc đã khiến Mỹ lo ngại khi xây dựng một loạt đảo nhân tạo tại khu vực tranh chấp ở Biển Đông và thực hiện các hoạt động tăng cường quân sự quy mô lớn trên đó. Trước động thái này của Bắc Kinh, Lầu Năm Góc đang tiến hành các chuyến bay giám sát để khẳng định rằng Mỹ không công nhận các tuyên bố lãnh thổ của Trung Quốc. Các đảo bị quân sự hóa cũng khiến các đồng minh của Mỹ trong khu vực lo ngại.

Lầu Năm Góc đã lần đầu tiên cho phép một nhóm phóng viên của Mỹ lên các chuyến bay giám sát bay trên các vùng biển tranh chấp ở Biển Đông để nâng cao nhận thức về thách thức gây ra do các đảo nhân tạo của Trung Quốc và phản ứng ngày càng cương quyết của Mỹ.

Các phóng viên của Mỹ ngày 20/5 đã có mặt trên một chiếc P8-A Poseidon, máy bay săn ngầm và do thám hiện đại nhất của Mỹ, và chứng kiến cuộc đối đầu giữa máy bay Mỹ và hải quân Trung Quốc.

Lầu Năm Góc cũng lần đầu tiên tiết lộ video về hoạt động xây dựng của Trung Quốc và ghi âm các cảnh báo của Trung Quốc đối với máy bay do thám của Mỹ.

"Đây là hải quân Trung Quốc... Đây là hải quân Trung Quốc... Xin hãy rời đi... để tránh hiểu lầm", một giọng nói bằng tiếng Anh từ hải quân Trung Quốc vang lên thông qua radio của máy bay Mỹ.

Chiếc P8-A Poseidon có lúc bay thấp nhất ở độ cao 4.570 m nhưng Mỹ đang cân nhắc thực hiện các sứ mệnh giám sát như vậy thậm chí gần hơn với các đảo nhân tạo của Trung Quốc, và đưa tàu chiến tới gần các đảo này trong khuôn khổ một phản ứng quân sự mới, mạnh mẽ hơn của Mỹ trong khu vực.

Sau khi các cảnh báo của Trung Quốc vang lên, một hòn đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng, cách bờ biển nước này khoảng 1.000 km, hiện ra trước mặt máy bay Mỹ.

Chuyến bay giám sát của Mỹ hôm qua là nhằm theo dõi các hành động của Trung Quốc tại 3 hòn đảo mà chỉ vài tháng trước vẫn là những bãi đá ngầm. Giờ đây, chúng có các dự án xây dựng quy mô lớn mà Mỹ lo ngại rằng sẽ sớm trở thành các cơ sở quân sự đầy đủ chức năng.

Hành động đáng báo động của Trung Quốc nhằm thiết lập các khu vực hoàn toàn mới ở Biển Đông là một phần trong nỗ lực quân sự lớn hơn mà một số người lo ngại là nhằm thách thức sự thống trị của Mỹ trong khu vực. Bắc Kinh giờ đây đã vận hành tàu sân bay đầu tiên, trang bị cho các tên lửa hạt nhân nhiều đầu đạn, phát triển các tên lửa có khả năng phá hủy các tàu chiến và giờ đây đang xây dựng các căn cứ quân sự xa bờ.
 
Trung Quốc xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự trên các đảo nhân tạo
 
Trung Quốc bị cáo buộc đang xây dựng một đường băng trên bãi Chữ Thập (Ảnh:
Trung Quốc bị cáo buộc đang xây dựng một đường băng trên bãi Chữ Thập (Ảnh: Janes)
 
Trên máy bay P8, Đại tá Mike Parker, chủ huy phi đội máy bay giám sát P3 và P8 được triển khai tới châu Á, cho hay: "Chúng tôi đã chứng kiến những hoạt động gia tăng gần đây. Có vẻ như Trung Quốc đang xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự".

"Chúng tôi mới đối đầu 30 phút trước và cảnh báo xuất phát từ hải quân Trung Quốc. Tôi tin tưởng rằng nó xuất phát từ cơ sở này", ông Parker nói về một yêu cầu của Trung Quốc đối với máy bay Mỹ nhằm rời đi, và chỉ vào một trạm radar cảnh báo sớm trên bãi Chữ Thập.

Chỉ trong vòng 2 năm, Trung Quốc đã mở rộng các đảo nhân tạo lên 810 ha. Một đoạn video được quay bằng các camera giám sát của P8 cho thấy ngoài trạm radar cảnh báo sớm, bãi Chữ Thập giờ đây còn có các doanh trại quân đội, một tháp quan sát và một đường bay đủ dài để phục vụ tất cả các loại máy bay của quân đội Trung Quốc. Một số người gọi nó là "tàu sân bay không thể đánh chìm" của Bắc Kinh trên Biển Đông.

Các đảo mới được bảo vệ chặt chẽ trong một dấu hiệu cho thấy Trung Quốc chú trọng tới các đảo này ra sao.

Từ buồng lái, Thiếu tá hải quân Matt Newman cho hay: "Rõ ràng là giao thông rất dày đặc tại đây: Các tàu chiến, tàu bảo vệ bờ biển của Trung Quốc. Họ có các radar tìm kiếm trên không, vì vậy họ dễ dàng theo dõi chúng tôi".

Một bằng chứng rất rõ ràng cho thấy điều đó là hải quân Trung Quốc đã yêu cầu chiếc P8 của Mỹ rời khỏi khu vực 8 lần chỉ trong một sứ mệnh.

Mỗi lần như vậy, các phi công Mỹ đều đáp lại rất bình tĩnh và nhất quán rằng P8 đang bay qua không phận quốc tế.

Câu trả lời đó đôi khi khiến phía Trung Quốc nổi giận và đáp lại: "Đây là hải quân Trung Quốc... Hãy đi đi".

Cựu Phó giám đốc CIA Michael Morell cho hay cuộc đối đầu hôm qua cho thấy có nguy cơ "rõ ràng" rằng Mỹ và Trung Quốc có thể vướng vào xung đột ở một thời điểm nào đó trong tương lai, nếu Trung Quốc tiếp tục đường hướng hiện nay.

Ông Morell nói thêm rằng việc siêu cường kinh tế châu Á tiếp tục mở rộng ảnh hưởng và sức mạnh có thể dẫn tới một cuộc chiến Mỹ-Trung.

Các quan chức quân đội Mỹ cho biết Trung Quốc càng xây dựng nhiều thì hải quân Trung Quốc cảnh báo các máy bay quân sự Mỹ ngày càng thường xuyên và hung hăng.

Trên bãi Chữ thập và bãi Vành Khăn, hàng chục các máy nạo vét được nhìn thấy đang hoạt động, múc cát từ dưới đáy biển và đổ thành các đống lớn để tạo thành một vùng đất mới trên bề mặt.

"Chúng tôi nhìn thấy các hoạt động ngày hàng ngày. Tôi nghĩ họ hoạt động cả vào cuối tuần vì lúc nào chúng tôi cũng thấy cảnh này", ông Parker nói.

An Bình