1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Giết người giống trò chơi điện tử

Tên <a href="http://www.dantri.com.vn/Thegioi/2006/1/97429.vip">đâm chém</a> dã man các tín đồ Do Thái tại một thánh đường ở Moscow ngày 11/1 đã hành động theo một trò chơi điện tử có tên ''Người đưa thư''.

Cha đẻ của thủ phạm Muscovite Alexander Koptsev cho biết, con ông ta đã hành động trong tình trạng bị mất trí. ''Nó chưa bao giờ là thành viên của một tổ chức tôn giáo hay chính trị nào. Koptsev chỉ mới nhìn thấy các đảng viên Quốc xã Đức, phần tử cực đoan cũng như bọn đầu trọc trên tivi''.

 

Theo Koptsev cha, con trai ông ta rất thích chơi trò chơi điện tử. Được biết, kẻ cuồng sát 20 tuổi đã hành động y hệt một trò chơi yêu thích. Trong đó, một nhân viên đưa thư bất ngờ bị mất trí, chộp lấy dao, xông ra đường phố London và đâm chém loạn xạ.

 

Bị ám ảnh bởi trò chơi, Muscovite Alexander Koptsev đã cầm dao tiến vào một thánh đường ở trung tâm Moscow vào khoảng 5h30 chiều (giờ địa phương) đâm chém túi bụi vào các tín đồ đang cầu nguyện trước khi bị khống chế. Vụ tấn công làm 8 người bị thương trong đó có 1 công dân Mỹ, 1 Israel và 1 Tajikistan. 4 trong số những người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.

 

Khi bị bắt và được hỏi về động cơ, thủ phạm nói: ''Tôi tới đây để giết người''. Được biết, trước khi thực hiện hành động điên rồ, tên cuồng sát đã đọc một cuốn sách về người Do Thái. 

 

Giáo sĩ thánh đường nơi xảy ra vụ việc cho biết, kẻ tấn công không nói năng hay la hét gì trong khi đâm chém các tín đồ đang cầu nguyện. Người đứng đầu Đại hội các tổ chức Do Thái tại Nga Zinoviy Kogan tường thuật lại vụ việc diễn ra như sau: ''Tôi nghe thấy có tiếng hét trong buổi cầu nguyện. Khi tôi chạy tới xem cái gì đã xảy ra thì nhìn thấy một người lạ mặt đang chạy. Tôi thấy hai hoặc ba người đổ gục ở hành lang, tất cả đều đẫm máu. Tôi nghĩ người đàn ông đó bị điên''.

 

Theo Hoài Linh

Vietnamnet/Russia News