1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Giáo hoàng đích thân gọi điện cảm ơn người bán báo

(Dân trí) – Giáo hoàng Francis đã khiến gia đình một người bán báo tại quê nhà bất ngờ và xúc động rơi nước mắt khi tự mình gọi điện để thông báo mình không đặt mua báo nữa, và cảm ơn họ vì đã giao báo cho ngài những năm qua.

Giáo hoàng Francis luôn gần gũi với mọi người
Giáo hoàng Francis luôn gần gũi với mọi người

Câu chuyện vừa được ông Luis Del Regno, chủ một sạp báo tại Buenos Aires thuật lại với báo giới. Trước khi cựu hồng y Jorge Maria Bergoglio lên đường sang Rome và được bầu làm giáo hoàng, ông Luis cùng con trai là Daniel hàng ngày vẫn giao báo đến tận nhà cho vị tổng giám mục.

Riêng ngày Chủ nhật, hồng y Jorge sẽ tới tự tới sạp báo vào khoảng 5h30 sáng trước khi đón xe buýt đi phát trà cho những người bị bệnh ở khu vực ngoại ô Lugano.

Khi nhận được cuộc gọi hồi đầu tuần, Daniel đã nghĩ rằng ai đó đang tìm cách lừa mình khi tự nhận là “hồng y Jorge”, người vừa được bầu làm Giáo hoàng tại Vatican. “Thật đấy, tôi là Jorge Bergoglio đây. Tôi đang gọi cho cậu từ Rome”, Giáo hoàng nói với Daniel trong điện thoại.

“Tôi thực sự bị sốc và rồi nước mắt cứ tuôn ra mà không biết phải nói gì”, con trai ông chủ sạp báo chia sẻ với tờ La Nacion của Argentina. “Ông ấy cảm ơn chúng tôi vì đã giao báo suốt những năm qua và gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới gia đình tôi. Tôi hỏi liệu có cơ hội để gặp ông lần nữa hay không. Ông ấy nói trong lúc này thì việc đó rất khó khăn nhưng ông ấy sẽ luôn nhớ tới chúng tôi”.

Daniel cũng cho biết anh đã hỏi hồng y Bergoglio trước khi ông lên đường sang Rome rằng liệu ông có tin mình được bầu thành giáo hoàng tại mật nghị hay không. “Ông ấy đáp lại rằng: “Đề tài đó quá nhạy cảm để đề cập tới. Hẹn cậu sau 20 ngày nữa và cứ giao báo nhé”. Và tất cả những gì còn lại giờ là lịch sử”.

Theo BBC, bản thân hồng y Bergoglio cũng không nghĩ mình sẽ trở thành người đứng đầu Vatican bởi ông đã đặt vé khứ hồi trở lại Buenos Aires, nơi ông dự định chủ trì lễ Phục Sinh diễn ra vào tuần tới. Vậy nhưng thay vì trở về, ông sẽ chủ trì một buổi lễ tiền Phục Sinh tại Rome vào thứ Năm tới, trong đó ông sẽ rửa chân cho các tù nhân tại một trại giam dành cho thanh thiếu niên tại đây.

Luis Del Regno cho biết ông có tới “hàng nghìn câu chuyện” về tân Giáo hoàng, trong đó có việc ngài thường thu thập và đem trở lại toàn bộ số dây thun mà ông dùng để buộc các tờ báo. “Cuối mỗi tháng, ông ấy luôn đem chúng đưa lại cho tôi. Đủ 30 cái”, ông Del Regno tiết lộ.

Những hành động rất nhỏ này đã toát lên tính cách giản dị, gần gũi của giáo hoàng. Ngài từng khiến các hồng y và dư luận Rome sững sờ khi nhất quyết từ chối đi xe riêng dành cho giáo hoàng để đi xe buýt dù đã chính thức được mật nghị bầu làm người lãnh đạo Vatican. Và ngay ngày hôm sau ngài cũng tự mình quay lại khách sạn đã ở trước mật nghị để tự trả tiền phòng.

Trong các phát biểu của mình, giáo hoàng Francis kêu gọi Giáo hội Công giáo cần phải gần gũi hơn với những người bình thường, nhất là người nghèo và người kém may mắn trong xã hội.

Thanh Tùng
Theo BBC