1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đe doạ hạt nhân đè nặng đôi vai Nữ Tổng thống Hàn Quốc

(Dân trí) - Khi tuyên thệ trở thành nữ Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên, bà Park Geun-hye đã hi vọng cho điều tốt đẹp nhất giữa hai miền Triều Tiên. Nhưng giờ đây, bà lại đang phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Bà Park Chung-hee nhậm chức với cam kết thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Bà Park Chung-hee nhậm chức với cam kết thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Mẹ bà Park từng bị một người ủng hộ Triều Tiên bắt chết, trong khi người cha, cựu Tổng thống Park Chung-hee, bị ám sát. Nhưng nữ tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc đã nhậm chức chỉ hơn một tháng trước với cam kết hoà bình.

Bà Park đã giành chiến thắng trong một chiến dịch tranh cử nhằm thiết lập “chính trị niềm tin” - một sự khác biệt so với các thập niên thù địch trước đó, và đặt tầm quan trọng mới vào sự hợp tác và tin tưởng giữa hai địch thủ.

Bà lên nắm quyền với cam kết mở ra bình minh mới trong mối quan hệ với Triều Tiên. Nhưng với giọng điệu đe dọa ngày càng “tăng nhiệt” từ Bình Nhưỡng, bà Park sẽ phải cân nhắc đặt cam kết hòa bình sang một bên.

Bình Nhưỡng đã liên tục đưa ra những tuyên bố mang tính đe dọa những ngày gần đây, như việc Bộ tham mưu quân đội Triều Tiên cảnh báo rằng “giây phút của vụ nổ đang đến rất nhanh” hay Triều Tiên đã phê chuẩn kế hoạch tấn công nước Mỹ bằng vũ khí hạt nhân. Hàn Quốc chắc chắn nằm trong tầm hỏa lực tên lửa của Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo 61 tuổi của Hàn Quốc tuyên bố trước cuộc bầu cử rằng bà định “đặt nền móng cho một thời đại thống nhất hòa hợp, nơi tất cả người Triều Tiên có thể có một cuộc sống thịnh vượng và tự do hơn và nơi giấc mơ của họ trở thành hiện thực”.

“Tôi sẽ hành động từng bước để xây dựng niềm tin giữa miền bắc và miền nam”, bà nói thêm.

Trong khi người tiền nhiệm của bà, cựu Tổng thống Lee Myung-bak, nắm quyền trong một thời kỳ thiên về chính sách cứng rắn với Triều Tiên, bà Park - một kỹ sư và từng là ứng viên tổng thống năm 2007 - đã hi vọng tránh xung đột và làm dịu những căng thẳng.

Ban đầu, nhành ôliu dường như được chấp nhận một cách thận trọng. Bình Nhưỡng được cho là đã đề nghị cho phép cử một phái đoàn Triều Tiên tới tham dự lễ nhậm chức của bà - có lẽ vì cảm tình với việc đích thân bà Park từng tới thăm Triều Tiên năm 2002 và gặp gỡ nhà lãnh đạo khi đó, cố Chủ tịch Kim Jong-il.
 
Bà Park Geun-hye gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il tại Bình Nhưỡng hồi năm 2002.
Bà Park Geun-hye gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il tại Bình Nhưỡng hồi năm 2002.

Tổng thống Park hứa hẹn một cách tiếp cận thận trọng, bắt đầu với sự trao đổi văn hóa và hợp tác kinh tế, và thậm chí là còn có thể giúp Triều Tiên tham gia các tổ chức tài chính quốc tế.

Hôm 26/3, bà Park đã tham gia lễ tưởng niệm 3 năm vụ chìm tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc và tưởng nhớ 46 thủy thủ thiệt mạng với lời kêu gọi hòa bình.

“Sự hi sinh này không vô ích. Để ngăn chặn các vụ việc tương tự và tăng cường an ninh, tôi muốn tạo nên một bán đảo Triều Tiên hòa bình”, bà Park nói.

Nhưng dù bà Park muốn nối lại tình hữu nghị với Triều Tiên thì truyền thông nước này dường như cũng đã có quyết định của riêng mình, chỉ trích chủ nhân Nhà Xanh, ngoài vô số những dòng tít nhuốm màu sắc công kích khác.

Cha bà Park, cựu tổng thống Park Chung-hee, từng lên nắm quyền sau một cuộc đảo chính vào năm 1961. Mẹ bà thiệt mạng năm 1974 bởi một viên đạn của kẻ ám sát mà ý định ban đầu là nhằm vào chồng bà. Ông Park Chung-hee bị ám sát 5 năm sau đó bởi chính giám đốc tình báo của ông.

Trên cương vị nhà lãnh đạo của nền kinh tế lớn thứ 12 trên thế giới, bà Park đã có kế hoạch gấp lại quá khứ đau thương này và mở trang sang một trang mới, và nỗ lực cho sự phát triển hòa mình.

Giờ đây, dường như tham vọng đó ngày càng không thể trở thành hiện thực, khi mà mối đe dọa hạt nhân của Bình Nhưỡng đang treo lơ lửng trên bán đáo Triều Tiên.

An Bình
Tổng hợp