1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cụ ông mắc kẹt trong thị trấn bỏ hoang từ ngày sóng thần

(Dân trí) - Cụ Kunio Shiga, 75 tuổi, đã bị mắc kẹt trong ngôi nhà nông trang không điện, không nước, nằm ở cuối con đường đầy sình lầy, ngổn ngang cây cối, xác lợn chết thối rữa...từ gần 1 tháng trước, khi thảm họa sóng thần ập đến.

 

Cụ ông mắc kẹt trong thị trấn bỏ hoang từ ngày sóng thần - 1

Cụ Kunio Shiga trong căn nhà tại thị trấn bỏ hoang ở Fukushima.

 

Cụ không thể cất bước đi xa được và cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với vợ mình.

 

Hàng xóm đã bỏ đi hết, bởi khu vực nằm trong bán kính 20km kể từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima I, bị động đất/sóng thần tàn phá. Đây là khu vực giới chức trách yêu cầu mọi người cần phải rời đi, do phóng xạ bị rò rỉ từ nhà máy Fukushima.

 

Không ai đến tìm cụ kể từ đó.

 

Khi 3 phóng viên của hãng thông tấn AP đến bậc cửa nhà cụ Shiga vào ngày hôm qua, ông cụ hoảng loạn và mất phương hướng. “Các bạn là những người đầu tiên nói chuyện với tôi” kể từ khi xảy ra thảm họa động đất/sóng thần.

 

“Các bạn có thức ăn không? Tôi sẽ trả tiền cho các bạn”, ông cụ hỏi.

 

Cụ Shiga rưng rưng nhận chai nước và gói thực phẩm dinh dưỡng các phóng viên đưa cho. Cụ Shiga cho biết cụ đang hết lương thực và không thể nấu cơm vì không có điện, nước. Ngôi nhà truyền thống, 2 tầng của cụ vẫn bình an vô sự, mặc dù khá lộn xộn vì đồ vật bị rơi vỡ. Nhiệt độ ban đêm ở khu vực rất lạnh, chỉ trên 0 độ.

 
 
Cụ ông mắc kẹt trong thị trấn bỏ hoang từ ngày sóng thần - 2
Gần một tháng qua, cụ không nói chuyện với ai, chỉ ngồi trên giường và nghe đài.
 

Thị trấn Odaka cụ sống giờ là thị trấn ma. Những cánh đồng xung quanh vẫn ngập trong nước sóng thần để lại. Mùi biển cả lưu dấu khắp mọi nơi. Âm thanh duy nhất được phát ra từ đám lợn đang tìm kiếm thức ăn.

 

Cảnh sát địa phương thừa nhận họ không thể kiểm tra nhiều khu vực, do lo ngại phóng xạ. Khi phóng xạ từ nhà máy Fukushima giảm trong những ngày gần đây, cảnh sát mới bắt đầu vào vùng sơ tán tìm kiếm thêm. Vào ngày hôm qua, họ phải tìm kiếm các xác chết nằm cách nhà của cụ Shiga 3km.

 

Hàng trăm cảnh sát, với nhiều người được huy động từ Tokyo, mặc đồ bảo vệ phóng xạ trắng, đã tìm thấy 4 thi thể trong vòng 1 tiếng ở một khu vực nhỏ tại Minami Soma. Cả ngày hôm trước, họ tìm thấy 5 xác chết.

 

Nhóm phóng viên AP đi theo cuộc tìm kiếm của cảnh sát sau đó đã tách ra để xem có thể tìm thấy người sống sót nào trong vùng sơ tán hay không. Một số công nhân xây dựng đã chỉ họ tới một góc thị trấn, với một số ngôi nhà không hề bị sóng thần với tới.

 

Ngôi nhà nông trang mà gia đình cụ Shiga trồng rau suốt nhiều thế hệ nay nằm ở cuối con đường đầy sình lầy, động vật bị thối rữa, đất đá, gạch vỡ, cây cối ngổn ngang khắp nơi.

 

Các phóng viên đã thấy ngôi nhà hầu như không bị sứt mẻ nằm cách đó khoảng 500m. Không thể lái xe được, họ đã phải đi bộ, đôi khi bò lên trên các cành cây để tiến về ngôi nhà.
 
 
Cụ ông mắc kẹt trong thị trấn bỏ hoang từ ngày sóng thần - 3
Lợn lang thang khắp thị trấn tìm thức ăn.
 

Cụ Shiga lúc đó đang đi lang thang trước nhà mình. Cụ cho biết đã sống đơn độc suốt gần một tháng nay, chỉ ngồi trên giường trong bóng tối và nghe đài, chạy bằng pin. Râu ria mọc dài trên mặt cụ.

 

“Sóng thần vươn đến ngay bậc cửa nhà tôi,” cụ nói. “Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với vợ mình. Bà ấy đã ở đây. Nhưng giờ bà ấy đã đi đâu mất rồi”.

 

Cụ cũng biết về lệnh sơ tán, nhưng không thể làm gì, vì không thể bước chân qua cổng nhà được. Xe của cụ thì mắc trong đống bùn lầy, không thể khởi động được.

 

Khi phóng viên hỏi xin phép được báo với giới chức trách, cụ đã đồng ý. Nhưng có thể cụ vẫn ở lại nhà mình. “Tôi già rồi, tôi không biết liệu có rời nơi này được không. Ai sẽ chăm lo cho tôi đây?”, cụ nhìn vô định, qua cách cửa kính trượt, vào đống đổ nát trong vườn nhà. “Tôi không muốn đi đâu cả. Nhưng tôi không có nước uống và đang cạn dần lương thực”.

 

Phan Anh

Theo AP