1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chó cưng của ông Biden bị "trục xuất" khỏi Nhà Trắng

Quốc Đạt

(Dân trí) - Chú chó mang tên Commander ("Chỉ huy") của gia đình Tổng thống Joe Biden không còn được ở Nhà Trắng sau loạt sự cố cắn các nhân viên Mật vụ.

Chó cưng của ông Biden bị trục xuất khỏi Nhà Trắng - 1

Chú chó Commander của Tổng thống Biden ngồi trên Ban công Truman ở Nhà Trắng vào ngày 30/9. Commander hiện không còn ở Nhà Trắng sau một loạt vụ cắn người (Ảnh: AFP).

"Commander hiện không có mặt tại Nhà Trắng trong khi các bước tiếp theo đang được xem xét", Elizabeth Alexander, người phát ngôn của Đệ nhất phu nhân Jill Biden, cho biết trong một tuyên bố.

Bà Alexander cho biết gia đình ông Biden "quan tâm sâu sắc đến sự an toàn của những người làm việc tại Nhà Trắng và những người bảo vệ họ hàng ngày. Họ luôn biết ơn sự kiên nhẫn và hỗ trợ của Mật vụ Mỹ cũng như tất cả những người liên quan, trong lúc họ tiếp tục tìm kiếm giải pháp".

Người phát ngôn không nói Commander đang ở đâu hay liệu nó có trở lại Nhà Trắng hay không.

Commander - thuộc giống chó chăn cừu Đức - từng cắn người ít nhất 11 lần, theo Fox News. Lần gần nhất là khi nó cắn một mật vụ vào tối 2/9, khiến người này phải được nhân viên y tế tại Nhà Trắng điều trị.

Trước Commander, chó cưng Major của ông Biden cũng được gửi đến nhà bạn chăm sóc tại Delaware vào năm 2021 sau khi nó cắn người tại Nhà Trắng.

Tới cuối năm 2021, Commander được gia đình ông Biden nhận nuôi tại Nhà Trắng. Một năm sau, nhân viên Mật vụ tiếp tục nêu lên lo ngại về hành vi hung hăng con chó.

Daily Mail đưa tin Commander đã cắn người quản lý khuôn viên Nhà Trắng, ông Dale Haney, vào vài tuần trước. Ông Hale cho biết con chó chỉ đang đùa giỡn và không để lại vết cắn, bà Alexander kể với Fox News.

Theo NPR, Fox News