1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến sự ác liệt tại thành phố bị phiến quân bao vây ở Philippines

(Dân trí) - Hơn 2 tuần sau khi tiếng súng bắt đầu nổ ra giữa quân đội chính phủ Philippines và nhóm phiến quân nổi loạn thân IS, chiến sự tại thành phố Marawi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại với số người chết lên tới con số gần 200 trong khi số tay súng nước ngoài tham chiến ngày càng tăng.

Tính đến hôm nay 8/6, cuộc bạo loạn tại thành phố Marawi trên đảo Mindanao, miền nam Philippines đã bước sang ngày thứ 17, tuy nhiên quân đội chính phủ Philippines vẫn chưa thể kiểm soát tình hình dù đã triển khai nhiều binh lính và khí tài quân sự hiện đại tới trấn áp các phiến quân.Trong ảnh: Binh lính quân đội Philippines tuần tra trên các tuyến đường tại Marawi. (Ảnh: Reuters)
Tính đến hôm nay 8/6, cuộc bạo loạn tại thành phố Marawi trên đảo Mindanao, miền nam Philippines đã bước sang ngày thứ 17, tuy nhiên quân đội chính phủ Philippines vẫn chưa thể kiểm soát tình hình dù đã triển khai nhiều binh lính và khí tài quân sự hiện đại tới trấn áp các phiến quân.Trong ảnh: Binh lính quân đội Philippines tuần tra trên các tuyến đường tại Marawi. (Ảnh: Reuters)

Tham mưu trưởng quân đội Philippines Eduardo Ano cho biết liên minh các nhóm phiến quân thân tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tiếp tục chiếm quyền kiểm soát ở khu vực trung tâm thành phố, tương đương 10% diện tích của Marawi. Trong ảnh: Một nhóm cảnh sát và binh lính quân đội lục soát từng ngôi nhà để truy lùng các tay súng phiến quân ở Marawi. (Ảnh: Reuters)
Tham mưu trưởng quân đội Philippines Eduardo Ano cho biết liên minh các nhóm phiến quân thân tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tiếp tục chiếm quyền kiểm soát ở khu vực trung tâm thành phố, tương đương 10% diện tích của Marawi. Trong ảnh: Một nhóm cảnh sát và binh lính quân đội lục soát từng ngôi nhà để truy lùng các tay súng phiến quân ở Marawi. (Ảnh: Reuters)

Giới chức Philippines cho biết ngoài hàng trăm phiến quân của nhóm Maute từng thề trung thành với IS, đối đầu với quân đội chính phủ tại Marawi hiện nay còn có 40 tay súng nước ngoài, không chỉ đến từ các nước trong khu vực Đông Nam Á như Indonesia và Malaysia, mà còn đến từ nhiều nơi khác như Ấn Độ, Ả-rập Xê-út, Maroc, Chechnya. Trong ảnh: Các phiến quân bị bắt ngồi trên xe cảnh sát ở khu vực ngoại ô Marawi (Ảnh: Getty)
Giới chức Philippines cho biết ngoài hàng trăm phiến quân của nhóm Maute từng thề trung thành với IS, đối đầu với quân đội chính phủ tại Marawi hiện nay còn có 40 tay súng nước ngoài, không chỉ đến từ các nước trong khu vực Đông Nam Á như Indonesia và Malaysia, mà còn đến từ nhiều nơi khác như Ấn Độ, Ả-rập Xê-út, Maroc, Chechnya. Trong ảnh: Các phiến quân bị bắt ngồi trên xe cảnh sát ở khu vực ngoại ô Marawi (Ảnh: Getty)

Ông Eduardo Ano cho biết các phiến quân đã tích trữ lương thực cũng như vũ khí trong các nhà thờ, trường học, các vị trí dân sự cũng như mạng lưới đường hầm dưới lòng đất để chuẩn bị cho một cuộc chiến “dài hơi” với quân đội chính phủ. Trong ảnh: Các binh lính và cảnh sát Philippines đạp cửa xông vào một ngôi nhà để truy lùng các phiến quân ẩn náu. (Ảnh: Reuters)
Ông Eduardo Ano cho biết các phiến quân đã tích trữ lương thực cũng như vũ khí trong các nhà thờ, trường học, các vị trí dân sự cũng như mạng lưới đường hầm dưới lòng đất để chuẩn bị cho một cuộc chiến “dài hơi” với quân đội chính phủ. Trong ảnh: Các binh lính và cảnh sát Philippines đạp cửa xông vào một ngôi nhà để truy lùng các phiến quân ẩn náu. (Ảnh: Reuters)

“Có những căn hầm và đường hầm mà thậm chí bom có sức công phá lớn cũng không thể phá hủy. Kể cả các phiến quân chiến đấu 2 tháng thì chúng vẫn không bị đói, tướng quân đội Carlito Galvez cho biết. Trong ảnh: Binh lính dùng các phương tiện hỗ trợ như búa để phá cửa một ngôi nhà nghi có phiến quân ẩn náu tại Marawi. (Ảnh: Reuters)
“Có những căn hầm và đường hầm mà thậm chí bom có sức công phá lớn cũng không thể phá hủy. Kể cả các phiến quân chiến đấu 2 tháng thì chúng vẫn không bị đói", tướng quân đội Carlito Galvez cho biết. Trong ảnh: Binh lính dùng các phương tiện hỗ trợ như búa để phá cửa một ngôi nhà nghi có phiến quân ẩn náu tại Marawi. (Ảnh: Reuters)

Các phiến quân có thể không gặp vấn đề về thực phẩm, nhưng những dân thường bị mắc kẹt tại các khu vực chiến sự lại đang phải đối mặt với mối đe dọa ngày càng lớn, đó là cảnh thiếu đói. Trong ảnh: Những người sơ tán tập trung tại một trại sơ tán ở Marawi. (Ảnh: AFP)
Các phiến quân có thể không gặp vấn đề về thực phẩm, nhưng những dân thường bị mắc kẹt tại các khu vực chiến sự lại đang phải đối mặt với mối đe dọa ngày càng lớn, đó là cảnh thiếu đói. Trong ảnh: Những người sơ tán tập trung tại một trại sơ tán ở Marawi. (Ảnh: AFP)

Trước đó, một lệnh ngừng bắn giữa quân đội chính phủ và các tay súng cực đoan do nhóm Maute dẫn đầu đã bị phá vỡ chỉ sau một giờ có hiệu lực hôm 4/6. Mục đích của lệnh ngừng bắn này là nhằm cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho người dân ở những vùng chiến sự, tuy nhiên kế hoạch đã bị thất bại. (Ảnh: Reuters)
Trước đó, một lệnh ngừng bắn giữa quân đội chính phủ và các tay súng cực đoan do nhóm Maute dẫn đầu đã bị phá vỡ chỉ sau một giờ có hiệu lực hôm 4/6. Mục đích của lệnh ngừng bắn này là nhằm cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho người dân ở những vùng chiến sự, tuy nhiên kế hoạch đã bị thất bại. (Ảnh: Reuters)

Lệnh ngừng bắn bị phá vỡ đã khiến 2.000 dân thường mắc kẹt và đối mặt với nhiều nguy cơ rủi ro khi chiến sự ngày càng ác liệt hơn. Trong ảnh: Trẻ em ngồi trên xe để sơ tán từ khu vực chiến sự tới nơi an toàn (Ảnh: Getty)
Lệnh ngừng bắn bị phá vỡ đã khiến 2.000 dân thường mắc kẹt và đối mặt với nhiều nguy cơ rủi ro khi chiến sự ngày càng ác liệt hơn. Trong ảnh: Trẻ em ngồi trên xe để sơ tán từ khu vực chiến sự tới nơi an toàn (Ảnh: Getty)

Quân đội Philippines cho biết 138 phiến quân đã bị tiêu diệt, trong khi số binh lính tử nạn là 39 còn số dân thường thiệt mạng là 20. Thiếu tướng Carlito Galvez cho biết khoảng 100 dân thường vẫn đang bị phiến quân bắt làm con tin. Trong ảnh: Các binh lính thuộc đội trinh sát ẩn nấp trong một phòng học để tiêu diệt các tay súng bắn tỉa của nhóm phiến quân ở Marwi. (Ảnh: AFP)
Quân đội Philippines cho biết 138 phiến quân đã bị tiêu diệt, trong khi số binh lính tử nạn là 39 còn số dân thường thiệt mạng là 20. Thiếu tướng Carlito Galvez cho biết khoảng 100 dân thường vẫn đang bị phiến quân bắt làm con tin. Trong ảnh: Các binh lính thuộc đội trinh sát ẩn nấp trong một phòng học để tiêu diệt các tay súng bắn tỉa của nhóm phiến quân ở Marwi. (Ảnh: AFP)

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã ban bố tình trạng thiết quân luật trên toàn đảo Mindanao từ ngày 23/5, ngay sau khi các cuộc giao tranh nổ ra. Ông Duterte từng tuyên bố sẽ từ chức nếu không dẹp loạn thành công tại Marawi. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã ban bố tình trạng thiết quân luật trên toàn đảo Mindanao từ ngày 23/5, ngay sau khi các cuộc giao tranh nổ ra. Ông Duterte từng tuyên bố sẽ từ chức nếu không dẹp loạn thành công tại Marawi. (Ảnh: Reuters)

Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng quân đội Philippines vẫn tự tin có thể giành chiến thắng trước các phiến quân tại Marawi. “Trong một vài ngày tới, chiến sự có thể chấm dứt”, Tham mưu trưởng quân đội Eduardo Ano nhận định. Trong ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana (giữa) cùng các tướng lĩnh quân đội kiểm tra hơn 100 khẩu súng và đạn dược thu được từ nơi ẩn náu của các phiến quân thân IS ở Marawi. (Ảnh: Reuters)
Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng quân đội Philippines vẫn tự tin có thể giành chiến thắng trước các phiến quân tại Marawi. “Trong một vài ngày tới, chiến sự có thể chấm dứt”, Tham mưu trưởng quân đội Eduardo Ano nhận định. Trong ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana (giữa) cùng các tướng lĩnh quân đội kiểm tra hơn 100 khẩu súng và đạn dược thu được từ nơi ẩn náu của các phiến quân thân IS ở Marawi. (Ảnh: Reuters)

Thành Đạt