1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Chánh thanh tra mất việc vì sờ đùi, chạm ngực đồng nghiệp

Một sĩ quan cảnh sát cao cấp đã bị đuổi việc đến 2 lần đều vì có cử chỉ thô tục với đồng nghiệp.

Chánh thanh tra Mark Anastasi (50 tuổi) vừa mới đây đã nhận quyết định sa thải khỏi sở cảnh sát Northumbria (Anh). Nguyên do là vì ông có những hành động không đúng đắn đối với hai nữ cảnh sát.

Các nạn nhân đã tố cáo sự việc lên cấp trên. Trong đó, người thứ nhất nói rằng, khi ông Anastasi ngồi bên cạnh cô, mặc dù cô không quan tâm nhưng vị chánh thanh tra này vẫn tùy tiện chạm vào cơ thể cô.

Cụ thể, ông Anastasi liên tục nhìn cô chằm chằm một cách thiếu tế nhị. Sau đó, ông thậm chí còn đặt tay và xoa đùi của cô.

Nhan viên nữ thứ hai thì cáo buộc bị chánh thanh tra Anastasi luồn tay vào bên trong áo khoác và chạm vào ngực cô trong lúc cô đang mải dùng điện thoại.


Chánh thanh tra Mark Anastasi bị đuổi khỏi sở cảnh sát ở Anh vì hành động tùy tiện

Chánh thanh tra Mark Anastasi bị đuổi khỏi sở cảnh sát ở Anh vì hành động tùy tiện

Khi bị điều tra, Anastasi đã thú nhận rằng, ông đã không thể kiểm soát được hành vi của bản thân vì các đồng nghiệp nữ quá gợi cảm.

Hành động của chánh thanh tra 50 tuổi vấp phải sự chỉ trích, phản đối gay gắt từ những người xung quanh. Hầu hết đều cho rằng đó là cử chỉ thô lỗ, đồi bại với phụ nữ không thể chấp nhận được. Nó càng không thể tha thứ khi bản thân ông là một quan chức.

Nhưng đây không phải lần đầu tiên Anastasi bị kiện vì có hành vi bậy bạ.

Trước đó, vào năm 2014, ông cũng từng bị đồng nghiệp tố cáo, phải đối mặt với nguy cơ mất việc. Tuy nhiên, Anastasi đã kháng cáo và bằng cách nào đó, ông đã giữ được chức vụ.

Tuy nhiên, may mắn không mỉm cười mãi với Anastasi. Ông giờ đây đã phải chịu trách nhiệm cho những hành xử không đúng với chuẩn mực đạo đức xã hội và pháp luật.

Theo Trà Ly

Báo Đất việt