1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Castro “phát ớn” với tạp chí Forbes

(Dân trí) - Xuất hiện trong một chương trình truyền hình đặc biệt hôm qua, Chủ tịch Cuba Fidel Castro phủ nhận <a href="http://dantri.com.vn/Thegioi/2006/5/115353.vip">ước tính</a> của tạp chí Forbes cho rằng ông là một trong những nhà lãnh đạo giàu có nhất thế giới. Castro gọi câu chuyện của Forbes là “vớ vẩn”.

Trong bài báo số ra ngày 5/5, tạp chí Forbes đã xếp Chủ tịch Castro đứng thứ 7 trong nhóm 10 nhà lãnh đạo có “vị trí cao và tài sản khổng lồ”. Tờ tạp chí ước đoán Castro đang sở hữu một số tài sản trị giá 900 triệu USD, gần gấp đôi tài sản của Nữ hoàng Anh Elizabeth II (500 triệu USD) và chỉ đứng sau Thái tử Albert II của Monaco (1 tỷ USD).

 

Ngoài ra bài báo còn nhắc đến các tin đồn rằng Castro đang có “các khoản bí mật ở ngân hàng Thuỵ Sỹ”.

 

“Tất cả những điều đó làm tôi phát ớn,” Castro trả lời trên chương trình Bàn tròn. “Tại sao tôi lại phải biện minh vì điều vớ vẩn đó?” Sau đó, Castro đập tay xuống bàn và nói: “Nếu họ có thể chứng minh tôi đang có tài khoản dù chỉ là một đô la, tôi sẽ từ chức.”

 

Nhiều quan chức cấp cao khác, trong đó có cả Chủ tịch ngân hàng trung ương Cuba Francisco Soberon, cũng phủ nhận thông tin của Forbes và đứng ra bảo vệ Chủ tịch Castro. Chủ tịch ngân hàng trung ương Cuba gọi bài báo là “sự vu khống lố bịch” và tố cáo CIA  Mỹ nhúng tay vào vụ việc này.

 

Theo Forbes, Castro có được số tài sản khổng lồ trên là do ông có quyền nắm giữ một mạng lưới các công ty nhà nước. Tuy nhiên, Soberon giải thích, tất cả số tiền thu được từ các công ty nhà nước sau đó đều được đầu tư lại vào nền kinh tế trong nước, cho các ngành như y tế, giáo dục, khoa học, an ninh, quốc phòng, và các dự án liên kết với các nước khác.

 

Trang Thu

Theo AP