1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cả một gia đình 6 người thiệt mạng trong thảm họa MH17

(Dân trí) - Toàn bộ gia đình 6 người đang trên đường về nước sau 3 năm sống ở nước ngoài nằm trong số 44 người Malaysia thiệt mạng trong thảm họa MH17, máy bay bị tên lửa bắn hạ ở miền đông Ukraine.


Tambi Jiee, 49 tuổi, vợ Ariza Ghazalee, 46 tuổi, cùng 4 con của họ đã có mặt trên chuyến bay xấu số MH17, máy bay bị tên lửa bắn hạ ở miền đông Ukraine ngày 17/7 vừa qua.

Được biết họ đang trở về Malaysia sau thời gian làm việc 3 năm của người chồng ở Kazakhstan cho tập đoàn năng lượng Shell. Trước khi về nước, họ đã có kỳ nghỉ ngắn ở châu Âu.

Cụ Jamilah Noriah Abang Anuar
Cụ Jamilah Noriah Abang Anuar

Hình ảnh cụ bà Jamilah Noriah Abang Anuar, 72 tuổi, yếu ớt, mẹ của Ariza được đăng tải rộng khắp trên trang nhất của các tờ nhật báo Malaysia vào hôm nay.

“Tôi đã mất con gái tôi và gia đình nó trong nháy mắt”, cụ cho biết với tờ New Straits Times tại nhà ở bang Sarawak, trên đảo Borneo, miền đông Malaysia cho hay.

Ariza đã đăng tải một bức ảnh trên facebook cho thấy hành lý của gia đình khi họ chuẩn bị rời sân bay Schiphol, Amsterdam, tới Kuala Lumpur.

Con trai cô Afzal Tambi cũng đăng tải lời cảm ơn và từ biệt đối với bạn bè ở Kazakhstan vào ngày 17/7.

Chiếc Boeing 777 với 298 người trên khoang đã bị rơi ở khu vực do quân nổi dậy kiểm soát tại miền đông Ukraine. Mỹ cho rằng máy bay bị một tên lửa bắn hạ và “thủ phạm” có thể là quân nổi dậy.

Thảm họa MH17 đã khiến cả Malaysia bàng hoàng. Bởi nước này vẫn còn chưa hết đau đớn trước vụ biến mất của máy bay MH370 vào ngày 8/3 vừa qua với 239 người trên khoang.

Cho đến nay vụ biến mất của MH370 vẫn là một bí ẩn. Người ta vẫn chưa tìm được bất kỳ dấu hiệu nào của máy bay bị mất tích.

Trung Anh

Theo AFP