1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bọn bắt cóc nhà báo Mỹ ra hạn chót

(Dân trí) - Những kẻ bắt cóc nhà báo Mỹ Jill Carroll đe dọa sẽ giết cô, nếu đến ngày 26/1 yêu cầu của chúng không được đáp ứng, giám đốc đài truyền hình Kuwait từng phát <a href="http://www.dantri.com.vn/Thegioi/2006/2/101162.vip">đoạn băng cầu cứu</a> của nữ nhà báo cho biết.

Giám đốc đài truyền hình Al Rai, ông Jassem Boudai, cho biết bọn bắt cóc đã đưa ra yêu cầu “cụ thể hơn”. Chúng đòi thả tất cả nữ tù nhân Iraq. Và đài truyền hình có được thông tin trên là nhờ vào “các nguồn tin thân cậy với những kẻ bắt cóc”.

 

Hãng truyền hình tư nhân nhỏ này ngày 9/2 đã cho phát cuốn băng nhà báo Carroll cầu cứu những người giúp đỡ làm mọi điều để cô được tự do “càng sớm càng tốt.”

 

Jassem Boudai cũng cho biết, theo nguồn tin trên, nhà báo Carroll hiện “vẫn an toàn trong nhà của một tên bắt cóc ở trung tâm Baghdad cùng với một nhóm phụ nữ." Tâm lý của cô vẫn tốt. Ở nơi bị giam giữ, cô còn làm việc nhà với những phụ nữ khác. Nguồn tin cũng cho biết, những kẻ bắt cóc phủ nhận việc giết phiên dịch của Carroll.

 

Quân đội Mỹ đã thả 5 phụ nữ Iraq, nhưng cho biết đó không phải là một cuộc hoán đổi Carroll. 5 phụ nữ Iraq hiện vẫn bị quân đội Mỹ giam giữ.

 

Cuối ngày hôm qua, Giám đốc Boudai còn cho CNN biết ông tin những kẻ bắt cóc Carroll chính là những kẻ đã bắt hai nhân viên cứu trợ Italy hồi tháng 9/2004. Sau nhiều tuần họ đã được thả. Nhưng theo báo chí Italy, chính phủ đã phải trả 1 triệu USD tiền chuộc.

 

Trước đó, Carroll đã xuất hiện trên hai cuốn băng của đài truyền hình Al-Jazeera vào ngày 17/1 và 30/1. Trong cuốn băng đầu tiên, những kẻ bắt tự xưng là Lữ đoàn trả thù đã dọa sẽ giết Carroll trong vòng 72 giờ, nếu tất cả nữ tù nhân Iraq không được thả.

 

Thùy Trang

Theo AP