1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bạo lực bùng phát tại Pakistan

(Dân trí) - Hôm nay, một quan chức ngoại giao hàng đầu của Mỹ tại Pakistan đã thoát chết trong gang tấc, khi những kẻ không rõ danh tính xả súng vào chiếc xe chở nhà ngoại giao này ở Peshawar, thủ phủ tỉnh Biên giới Tây Bắc.

Ngoài ra, ít nhất 3 người thiệt mạng và 25 người khác bị thương trong vụ nổ ở tỉnh Balochistan, Tây Nam Pakistan. Vụ nổ xảy ra khi đảng Jamhoori Watan đang tổ chức cuộc mít tinh. Một thiết bị nổ được điều khiển từ xa đã phát nổ ngay cạnh chỗ đám đông tụ tập, khiến con số thương vong có thể gia tăng.

 

Những vụ việc trên xảy ra chỉ vài giờ sau khi liên minh cầm quyền sụp đổ. Kể từ khi Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf từ chức hôm 18/8, bạo lực ngày càng leo thang, khiến hàng trăm người thiệt mạng.

 

Sự ra đi của ông Musharaf liệu có đồng nghĩa với sự ổn định ở Pakistan hay không vẫn còn là một câu hỏi, song chính sự ra đi của ông đã khiến cho các đảng trong liên minh cầm quyền bị chia rẽ và tạo cơ hội cho bạo lực bùng phát.

 

Hai đảng Nhân dân Pakistan (PPP) và Đảng Liên đoàn Hồi giáo Pakixtan (PML-N) từng một thời là đối thủ, đã bắt tay nhau khi có chung mục tiêu "hạ bệ" Tổng thống Musharraf, chứ không phải để vực dậy nền kinh tế yếu kém với lạm phát cao, đồng nội tệ mất giá và dự trữ ngoại tệ suy kiệt.

 

Nay ông Musharraf đã từ chức, chính trường Pakistan tạm tháo gỡ được một "nút rối bất ổn", nhưng lại nảy sinh mầm mống cho một thời kỳ bất ổn mới khi hai đối tác lớn nhất trong Chính phủ liên hiệp lao vào cuộc tranh giành chiếc ghế tổng thống.

 

Nguyễn Viết

Theo THX, AFP