1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Cần Thơ:

Trao hơn 40 triệu đồng đến gia đình ông Trương Văn Được

(Dân trí) - Ngày 22/7 PV Dân trí đến thăm và trao tới gia đình ông Trương Văn Được – nhân vật trong bài viết “Vợ bỏ đi biệt tích, cha khốn khổ nuôi 3 đứa con trong nghèo khó” số tiền 40.820.000 đồng do bạn đọc gửi giúp ông Được trong tuần 4 và tuần 5 tháng 6.

Chúng tôi đến nhà ông Trương Văn Được (ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ), đúng lúc ông Được đưa cháu Thế Anh từ cơ sở tập vật lí trị liệu ở huyện Tân Hiệp (tỉnh Kiển Giang) về tới nhà. Ông Được cho biết: “Cách nay khoảng 1 tháng, ông có vay hỏi được ít tiền đưa cháu Thế Anh lên Bệnh viện Chợ Rẫy phẫu thuật cổ họng nhưng các bác sĩ cho biết, thể trạng cháu Thế Anh còn yếu nên bác sĩ khuyên đưa cháu về, cố gắng bồi dưỡng, luyện tập để sức khỏe cháu tốt hơn thì mới đưa cháu lên phẫu thuật”.

Theo ông Được, sau lần đó ông đưa cháu Thế Anh đến một cở sở tập vật lí trị liệu từ thiện ở huyện Tân Hiệp để châm cứu, xóa bóp, tập các bài tập cơ chân, tay cho Thế Anh. “Sau 2 tuần tập luyện và châm cứu, tôi thấy cơ tay, chân của cháu mạnh dần lên, đặc biệt biệt là việc đi đứng có cháu có tiến triển tốt. Hy vọng, với cách điều trị này cháu nó sẽ đi đứng lại như bao người khác”. Ông Được chia sẻ.


Ông Cao Long Hồ - Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Phú trao tới ông Trương Văn Được số tiền 40.820.000 đồng do bạn đọc gửi giúp trong tuần 4, tuần 5 tháng 6.

Ông Cao Long Hồ - Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Phú trao tới ông Trương Văn Được số tiền 40.820.000 đồng do bạn đọc gửi giúp trong tuần 4, tuần 5 tháng 6.

Đại diện bạn đọc Dân trí, ông Cao Long Hồ - Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Phú trao tới ông Trương Văn Được số tiền 40.820.000 đồng do bạn đọc gửi giúp trong tuần 4, tuần 5 tháng 6. “Đây là số tiền của hàng trăm tấm lòng độc giả khắp nơi gửi giúp gia đình anh, mong anh chi xài số tiền này vào những việc cần thiết nhất cho gia đình, đặc biệt là việc điều trị bệnh cho em Thế Anh cũng như việc học hành của hai cháu Duyên và Hạnh”. Ông Cao Long Hồ chia sẻ.

Cầm số tiền trên tay, ông Được không kiềm được cảm xúc nói: “Bao năm qua, từ ngày cháu Thế Anh gặp nạn, cha con tôi luôn rơi vào cảnh túng bẩn, ngày nào cũng lo gạo ăn, thuốc uống… nên trong nhà chẳng bao giờ dư nổi vài trăm ngàn đồng. Có lúc tôi nghĩ quẫn chết đi cho xong nhưng nhìn 3 đưa nhỏ, tôi gắng gượng mà sống tiếp. Hôm nay được bạn đọc Dân trí giúp đỡ số tiền lớn như thế này, cha con tôi mừng lắm. Tôi xin gửi lời cám ơn đến tất cả bạn đọc, các nhà hảo tâm đã giúp cha con tôi trong thời gian qua”.

Mùa mưa giông đã đến, nhìn căn nhà hở trước trống sau của cha con ông Được, chúng tôi thấy lo vô cùng. Ông Được nói: “Tâm nguyện của tôi là phải điều trị cho cháu Thế Anh khỏe mạnh trở lại. Để khi tôi có về với ông bà, cháu nó còn thay tôi lo cho hai em của nó. Còn ước mơ có căn nhà lành lặn cho tụi nhỏ ở… là ước mơ cả đời của tôi. Nhưng với hoàn cảnh của tôi hiện tại thì khó lắm chú ơi”.

Ngô Nguyễn