Mã số 2206:

Vợ bỏ đi biệt tích, cha khốn khổ nuôi 3 đứa con trong nghèo khó

(Dân trí) - “Cháu là lao động chính trong nhà nhưng sau tai nạn, cháu bị liệt toàn thân và không nói chuyện được. Đã vậy mẹ cháu đan tâm bỏ cha con tui đi biệt tăm cho đến nay…”. Nghe ông Được nhắc đến mẹ, hai đứa con gái nhỏ của ông ôm mặt khóc nức nở.

Hoàn cảnh nêu trên là hộ ông Trương Văn Được – ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ. Khi đến nhà ông Được, chúng tôi khá bất ngờ, căn nhà ông Được không có nhà trước, nhà sau hay nhà bếp… mà chỉ duy nhất một khoảng trống chừng 25m2 để bố trí một cái giường gỗ và một cái ghế xếp cũ nát. Đặc biệt ở giữa nhà ông Được bắc một “cây cầu tre” cho con trai ông Được là em Trương Thế Anh (1992) tập đi, sau 1 năm trời nằm liệt một chỗ vì tai nạn giao thông.

Theo ông Được cho biết, khoảng đầu 2014 Thế Anh xin ông lên Bình Dương lao động. Thế Anh xin được việc làm, gửi về cho ông một hai tháng lương rồi tháng 11/2014 ông nhận hung tin từ bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh cho biết, Thế Anh bị tai nạn giao thông, bị chấn thương sọ não… Nghe tin, ông Được cấp tốc lên bệnh viện và sau thời gian nổ lực cứu chữa của các bác sĩ, Thế Anh thoát khỏi cái chết nhưng Thế Anh bị liệt toàn thân, không nói chuyện được…


Từ ngày cháu Thế Anh gặp tai nạn rồi vợ của ông Được bỏ đi... cuộc sống 4 cha con ông Được luôn rơi vào cảnh túng bẩn

Từ ngày cháu Thế Anh gặp tai nạn rồi vợ của ông Được bỏ đi... cuộc sống 4 cha con ông Được luôn rơi vào cảnh túng bẩn

“Tai nạn xảy ra vào ban đêm, kẻ gây tai nạn bỏ trốn… Cũng may người dân ở đó thương tình đưa cháu vào bệnh viện, chứ nếu không cháu nó chết mất rồi! Thời gian cháu nằm viện, dù có sổ hộ nghèo, có thẻ bảo hiểm y tế nhưng số tiền chữa trị cho cháu cả trăm triệu đồng. Toàn bộ số tiền này tôi đi vay hỏi nợ, chứ nhà không có “cục đất chọi chim” thì lấy đâu ra tiền bạc trăm triệu mà chữa trị cho cháu!”, ông Được giải bày.

Căn nhà mà 4 cha con ông Được sinh sống chẳng khác nào như cái chòi. Chúng tôi cố gắng tìm một vật dụng nào đó trong nhà của ông Được có giá trị hơn chiếc tivi cũ kỹ đặt trên kệ, mạng nhện bám đầy vì cái tivi bị hư đã lâu mà ông Được không có tiền sửa lại cho các con ông xem giải trí. Đáng nói, nhà có 4 người nhưng chỉ có một cái giường ngủ… Ông Được cho biết, cái giường dành cho Thế Anh nằm, còn ông giăng màn nằm bên cạnh (dưới nền đất - PV) để đêm hôm đỡ đần Thế Anh đi tiểu tiện. Riêng cháu Trương Mỹ Hạnh – học lớp 7 trường THCS Cờ Đỏ và cháu Trương Thị Kiều Duyên – học lớp 3 trường tiểu học thị trấn Cờ Đỏ 2 thì nằm trên chiếc ghế xếp cũ...


3 đứa con ông Được luôn đối mặt với cảnh thiếu ăn, nhất là bệnh tình em Thế Anh không có điều kiện chữa trị tiếp nhưng bằng ý chí của mình Thế Anh tự tập luyện nên hiện nay đã đi lại được dù phải vịn vào những thanh tre

3 đứa con ông Được luôn đối mặt với cảnh thiếu ăn, nhất là bệnh tình em Thế Anh không có điều kiện chữa trị tiếp nhưng bằng ý chí của mình Thế Anh tự tập luyện nên hiện nay đã đi lại được dù phải vịn vào những thanh tre

Cháu Duyên dẫn chúng tôi đến chiếc ghế xếp mà cháu Duyên gọi là cái giường rồi vô tư giới thiệu: “Cái giường này chỉ đủ cho một người ngủ thôi, do vậy nếu đêm nay cháu ngủ thì chị Hạnh nằm dưới đất, đến đêm sau cháu ngủ dưới đất, chị Hạnh lên giường ngủ. Tuy nhiên, lúc nào chị Hạnh cũng nhường cho cháu nằm ngủ trên giường”.

Ngoài ra, cháu Duyên còn nói, chiếc ghế xếp này không chỉ là cái giường ngủ của hai chị em mà còn là cái bàn học. “Nhà cháu chẳng có chỗ nào để sách vở, vì thế ban ngày sách vở của hai chị em cũng để trên cái ghế xếp và hai chị em cháu cũng ngồi học trên cái ghế xếp này. Đến ban đêm, cháu dọn sách vở xuống đất cho em Duyên ngủ.” Cháu Hạnh ngậm ngùi nói.


Cháu Hạnh và Duyên rất lo sợ phải nghỉ học

Cháu Hạnh và Duyên rất lo sợ phải nghỉ học

Trong lúc hai đứa con gái nói về cái giường đa năng của mình, ông Được với nét mặt tư lự mở hồ sơ bệnh án của Thế Anh ra xem đi xem lại rồi trầm ngâm chia sẻ: “Sắp đến ngày bác sĩ hẹn phẫu thuật thanh quản cho cháu rồi mà trong nhà chiều này còn phải lo đi mượn gạo ăn… thì tôi chẳng biết tìm đâu ra tiền để đưa cháu đi phẫu thuật. Cháu nó thiệt thòi nhiều quá, đi đứng không được, đầu óc không được tĩnh táo, lại không nói chuyện được... Chắc tôi cũng phải đi hỏi vay bạc nóng, lấy tiền lo phẫu thuật cho cháu để cháu nói chuyện được với người ta…”.


Nhắc đến mẹ, hai cháu Duyên và Hạnh đều khóc nức nở

Nhắc đến mẹ, hai cháu Duyên và Hạnh đều khóc nức nở

Chị Mai – một người hàng xóm thường xuyên “cứu đói” cho cha con ông Được cho biết: “Thương hai chị em Hạnh và Duyên lắm! Dù tuổi nhỏ vậy nhưng rất biết thương cha, thương anh. Chiều nào hai chị em cũng đến quán cà phê gần nhà tôi để phụ rửa ly, quét dọn quán... Mỗi buổi bà chủ cho hai chị em 20.000 – 30.000 đồng. Số tiền này, hai chị em đưa cho ông Được một nửa, còn một nửa hai chị em nó bỏ heo đất, để dành cho anh Hai nó đi phẫu thuật cổ họng gì đó”.


Bác sĩ hẹn 25/5 đưa Thế Anh lên Bệnh viện để phẫu thuật thanh quản nhưng do không có tiền... ông Được vẫn còn để Thế Anh ở nhà.

Bác sĩ hẹn 25/5 đưa Thế Anh lên Bệnh viện để phẫu thuật thanh quản nhưng do không có tiền... ông Được vẫn còn để Thế Anh ở nhà.

Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Phú chia sẻ: “Hoàn cảnh ông Được là hộ khó khăn nhất ở địa phương. Vì nhà đã nghèo, con lại bệnh và vợ bỏ đi… Ngày nào mở mắt ra cũng lo gạo ăn, thuốc uống, trả tiền lãi vay… Qua báo Dân trí mong các nhà hảo tâm tiếp giúp cho gia đình ông Được để trước mắt ông có tiền đưa cháu Thế Anh đi phẫu thuật, tìm lại giọng nói cho cháu Thế Anh cũng chữa trị tiếp để cháu có thể khỏe mạnh, lao động được, giảm bớt ránh nặng cho ông Được”.

Miền Tây đã vào mùa mưa. Căn nhà cha con ông Được ở lại tềnh toàng, trống trước hở sau… nên mỗi khi mưa dông, ông Được đưa các con mình ra ngồi gần cửa trước để phòng khi nhà sập ông cõng Thế Anh và dẫn hai cháu Hạnh, Duyên chạy ra ngoài thoát thân. Còn những lúc ông Được đi làm, ông Được cũng căn dặn 3 đứa con của ông cũng phải ngồi gần cửa trước khi trời mưa dông…

Hoàn cảnh gia đình ông Trương Văn Được hiện rất khó khăn.

Ông Được xin phép chúng tôi đi thăm mấy luồng dớn để bắt mớ cá tép mang đi bán lấy tiền đong gạo lo bữa cơm chiều cho gia đình. Khi ông Được vừa bước ra khỏi cửa, cháu Duyên chạy theo nắm vạt áo ông Được rồi dặn dò: “Hôm nay ba dành lại ít con cá mang về kho cho anh hai ăn, vì mấy ngày rồi anh hai chỉ ăn rau chấm nước tương với tụi con. Anh hai ăn như vậy, biết khi nào anh hai mới hết bệnh được hả ba? Phải chi có mẹ ở nhà, mẹ nấu thêm nồi canh chua thì cả nhà mình ăn cơm chắc ngon lắm!” Nghe cháu Duyên nói thế, chúng tôi thấy hai mắt ông Được ngấn lệ, ông Được cố gắng nói tròn chữ “Ừ” để cháu Duyên buông áo ông ra. Còn chúng tôi thì thấy chát đắng ở cổ họng!

Khi ông Được ra đồng thăm dớn, chúng tôi ra về và bỗng thấy căn nhà nhỏ của cha con ông Được rộng lớn hơn. Bóng 3 đứa con ông Được trở nên nhỏ thó trong căn nhà liêu xiêu cặp con lộ Bốn Tổng Một Ngàn, chẳng biết khi nào người ta đuổi đi… Lúc này, ngoài trời mây đen nổi lên… ai cũng mong: sau cơn mưa trời lại sáng.


Theo chính quyền địa phương, gia đình ông Được là một hộ khó khăn nhất

Theo chính quyền địa phương, gia đình ông Được là một hộ khó khăn nhất


Căn nhà 4 cha con ông Được sinh sống

Căn nhà 4 cha con ông Được sinh sống


Cháu Duyên cho biết, những bữa cơm ăn độn thêm canh thân cây chuối non thế này là thường xuyên với gia đình cháu

Cháu Duyên cho biết, những bữa cơm ăn độn thêm canh thân cây chuối non thế này là thường xuyên với gia đình cháu


Hai chị em Hạnh và Duyên ngủ trên cái ghế xếp này, tuy nhiên cháu Hạnh luôn nhường cho em của mình nằm, còn cháu Hạnh nằm dưới sàn nhà ngay bên cạnh

Hai chị em Hạnh và Duyên ngủ trên cái ghế xếp này, tuy nhiên cháu Hạnh luôn nhường cho em của mình nằm, còn cháu Hạnh nằm dưới sàn nhà ngay bên cạnh


Nhờ vào cây cầu tre mà ông Được bắc giữa nhà cho Thế Anh tập đi, đến nay Thế Anh có thể đi lại được như thế này. Do vậy, nếu bệnh tình của Thế Anh được chữa trị tích cực, Thế Anh sẽ sớm phục hồi và lao động được

Nhờ vào "cây cầu tre" mà ông Được bắc giữa nhà cho Thế Anh tập đi, đến nay Thế Anh có thể đi lại được như thế này. Do vậy, nếu bệnh tình của Thế Anh được chữa trị tích cực, Thế Anh sẽ sớm phục hồi và lao động được


Từ một thanh niên trụ cột trong gia đình, nhưng vì tai nạn giao thông đã bắt Thế Anh ngồi một chỗ, tạo thêm gánh nặng cho gia đình nên nhiều lúc Thế Anh rất buồn. Thế Anh rất muốn mình sớm hồi phục để đi làm lo cho cha và hai đứa em của mình

Từ một thanh niên trụ cột trong gia đình, nhưng vì tai nạn giao thông đã bắt Thế Anh ngồi một chỗ, tạo thêm gánh nặng cho gia đình nên nhiều lúc Thế Anh rất buồn. Thế Anh rất muốn mình sớm hồi phục để đi làm lo cho cha và hai đứa em của mình


Cuộc sống hiện tại của 4 cha con ông Được hoàn toàn phụ thuộc vào mấy cái dớn này, tuy nhiên số cá tép bắt được hàng ngày còn chưa đủ tiền đong gạo cho 4 miệng ăn...

Cuộc sống hiện tại của 4 cha con ông Được hoàn toàn phụ thuộc vào mấy cái dớn này, tuy nhiên số cá tép bắt được hàng ngày còn chưa đủ tiền đong gạo cho 4 miệng ăn...

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2206: Ông Trương Văn Được – ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ.

ĐT: 01664.618.276

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Ngô Nguyễn