1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4753:

Nước mắt người vợ trẻ gần 10 năm xuyên Tết chăm chồng, con ở viện

Thanh Tùng

(Dân trí) - "Gần 10 năm cả gia đình chưa có một cái Tết sum vầy. Khi thì chồng chạy thận, khi thì con ra Hà Nội điều trị bệnh thiếu máu. Có thời điểm ngày 30 Tết, tôi phải đi vay tiền để chữa bệnh cho 2 bố con".

Ngày 30 Tết, khi mọi người, mọi nhà đang hối hả chuẩn bị đón Giao thừa thì với chị Hà Thị Hiên (39 tuổi), Tết đang ở rất xa. Ngày cuối năm, chị đưa chồng đi chạy thận theo lịch hẹn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

"Gần 10 năm qua, chưa năm nào gia đình đón một cái Tết trọn vẹn. Một tuần ba lần, anh ấy (chồng chị Hiên) phải vào bệnh viện để chạy thận. Năm nay lịch chạy thận vào ngày 30 Tết, xong hôm nay thì về nhà nghỉ ngơi vài hôm, đến mùng 2 lại vào chạy thận", chị Hiên tâm sự.

Nước mắt người vợ trẻ gần 10 năm xuyên Tết chăm chồng, con ở viện - 1

Gần 10 năm qua, anh Lê Văn Trường phải chống chọi với căn bệnh suy thận.

Chị Hiên quê ở thành phố Thanh Hóa, năm 2005 chị quen và kết hôn với anh Lê Văn Trường (41 tuổi) - thợ sửa chữa điện tử, quê ở phố Đồng Tâm 3, xã Thiết Ống, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Hạnh phúc đơm hoa kết trái khi đôi vợ chồng trẻ đón cậu con trai đầu lòng - cháu Lê Tiến Đạt (năm nay 17 tuổi, đang học lớp 11).

Thế nhưng, hạnh phúc chưa được bao lâu thì những biến cố cứ liên tiếp ập đến gia đình nhỏ. Khi Tiến Đạt vừa tròn 9 tuổi thì cháu được phát hiện bị bệnh thiếu máu bẩm sinh (Thalassemia). "Lúc đầu thấy cháu bảo khó thở, gia đình cũng chỉ nghĩ cháu bị bệnh nhẹ. Đến khi đi khám thì mới hay con bị thiếu máu bẩm sinh. Cứ khoảng 6 tuần lại phải đưa con ra Hà Nội để điều trị, mỗi lần điều trị kéo dài 15 ngày", chị Hiên chia sẻ.

Nước mắt người vợ trẻ gần 10 năm xuyên Tết chăm chồng, con ở viện - 2

Chỉ trong vòng một năm, hai bố con anh Trường cùng phát hiện bị bệnh.

Kể từ ngày con trai bị bệnh, vợ chồng chị phải dọn xuống ở nhờ nhà bà ngoại tại thành phố Thanh Hóa để tiện bề chăm sóc, chữa bệnh cho con. Thương con, anh Trường làm đủ nghề từ sửa chữa điện tử đến đi lắp đặt điều hòa thuê để kiếm tiền trang trải viện phí.

Tuy nhiên, giữa lúc khó khăn nhất thì cuối năm 2014, một lần nữa tai ương lại đến. Trong lúc làm việc, anh Trường thấy khó thở, người mệt mỏi, khi đi khám thì phát hiện bị suy thận.

"Chỉ trong vòng một năm gia đình tôi đón nhận hai cú sốc. Lúc đó, chồng tôi không thể tin được những gì đang diễn ra với gia đình. Anh ấy buồn lắm. Nhìn chồng và con lúc ấy tôi như muốn gục ngã, nhưng vì thương chồng và con nên tôi cố gắng động viên cả gia đình cùng nhau vượt qua", chị Hiên nghẹn ngào.

Nước mắt người vợ trẻ gần 10 năm xuyên Tết chăm chồng, con ở viện - 3

Nghĩ đến chồng và con, người vợ trẻ sức cùng, lực kiệt, khóc nức nở.

Chị Hiên cho biết, gần 10 năm qua, cuộc sống gia đình chị gặp nhiều khó khăn , vất vả. Mặc dù có bảo hiểm y tế nhưng mỗi lần chồng và con vào viện cũng tốn cả triệu đồng chi phí phát sinh…

Cũng theo chị Hiên, từ ngày chồng bị bệnh, không thể đi làm, mọi gánh nặng kinh tế gia đình đè nặng lên đôi vai chị. Để có tiền lo thuốc thang cho chồng, học phí của con, chị phải tần tảo sớm hôm. Ngoài công việc bán hàng ở chợ, thời gian nhàn rỗi, chị lại đi làm thêm tại các cửa hàng tạp hóa. Việc gì chị cũng làm miễn sao có tiền để lo cho gia đình.

Chị bảo, có những lúc quá khó khăn, cậu con trai Tiến Đạt xin bố mẹ không đi học nữa nhưng chị Hiên vẫn luôn động viên con yên tâm chữa bệnh.

Nước mắt người vợ trẻ gần 10 năm xuyên Tết chăm chồng, con ở viện - 4

Thời gian chạy thận suốt gần 10 năm khiến cánh tay anh Trường bị biến dạng.

"Có tuần, chồng vừa vào viện trở về thì con trai lại đổ bệnh, tôi phải đưa con ra Hà Nội để tái khám. Chỉ tính tiền chi phí đi lại, thuốc men cho hai bố con cũng tốn khoảng 10 triệu đồng/tháng. Có những năm đến ngày 30 Tết không còn tiền, tôi phải đi vay người thân, họ hàng để có tiền chi phí chữa bệnh cho chồng, con.

Suốt nhiều năm ròng rã chữa bệnh, giờ trong nhà không còn đủ kinh tế để lo cho chồng con được nữa. Thời gian qua tôi phải cầu cứu anh em bên ngoại, được đồng nào hay đồng đó, tôi cũng chẳng biết có thể gắng gượng được đến khi nào nữa", người vợ trẻ tâm sự.

Bà Hoàng Thị Ngọc - Trưởng phố Đồng Tâm 3, xã Thiết Ống, huyện Bá Thước cho biết, gia đình chị Hiên thuộc diện hộ cận nghèo ở địa phương, có hoàn cảnh rất khó khăn.

"Ngoài anh Trường thì các em của anh ấy cũng bị bệnh (em út bị trầm cảm, em thứ hai bị bệnh tim), mẹ già thì năm nay đã 70 tuổi nên chẳng giúp đỡ gì được nhiều. Nhiều năm qua, vợ chồng anh ấy phải rời quê hương xuống thành phố điều trị bệnh. Hy vọng, thông qua Báo điện tử Dân trí, các nhà hảo tâm, quan tâm giúp đỡ để gia đình anh chị sớm vượt qua được khó khăn, vượt qua được bệnh tật, ổn định lại cuộc sống", bà Ngọc cho hay.    

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4753 xin gửi về:

1. Chị Hà Thị Hiên

Địa chỉ: Phố Đồng Tâm 3, xã Thiết Ống, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. 

ĐT: 0817373368 - Chị Hà Thị Hiên.

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4753)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269