1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Nữ sinh nghèo chăm bố bệnh tật, bà già yếu được hỗ trợ gần 100 triệu đồng

Tiến Thành

(Dân trí) - Em Hoàng Thị Kim Chi, nữ sinh nghèo tại Quảng Bình, một mình chăm bố bệnh tật, bà nội già yếu đã được bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ số tiền gần 100 triệu đồng.

Em Hoàng Thị Kim Chi, trú thôn 2 Bắc Sơn, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình là nhân vật trong bài viết "Mẹ bỏ đi, nữ sinh nghèo chăm bố bệnh tật, bà già yếu" mà báo Dân trí đã đăng tải.

Hoàn cảnh của Kim Chi nhận được sự quan tâm rất lớn từ bạn đọc của báo Dân trí. Sau thời gian kêu gọi giúp đỡ, thông qua Chương trình Nhân ái, các mạnh thường quân, nhà hảo tâm đã chung tay quyên góp ủng hộ Kim Chi số tiền gần 85 triệu đồng.

Nữ sinh nghèo chăm bố bệnh tật, bà già yếu được hỗ trợ gần 100 triệu đồng - 1

Thông qua Chương trình Nhân ái của Dân trí, bạn đọc đã chung tay ủng hộ gia đình Kim Chi gần 85 triệu đồng (Ảnh: Nhật Anh).

Bên cạnh đó, sau khi biết đến gia cảnh khó khăn của Kim Chi qua bài viết trên báo Dân trí, nhiều người đã liên hệ trực tiếp để chia sẻ, cũng như gửi giúp đỡ cho cô học trò nghèo này khoảng 15 triệu đồng.

Tổng số tiền mà Kim Chi được hỗ trợ đến thời điểm này là gần 100 triệu đồng.

"Đây là số tiền rất lớn đối với bố con em, em xin được cảm ơn mọi người đã thương và giúp đỡ. Có số tiền này, em có điều kiện để thuốc thang cho bố, chăm bà nội và có được rất nhiều hy vọng trong hành trình học tập. Em xin hứa sẽ học thật tốt, hoàn thành ước mơ vào đại học để có tương lai tốt hơn, không phụ lòng các cô, chú đã giúp đỡ", Kim Chi xúc động nói.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, thầy giáo Hồ Chí  Linh, Phó Hiệu trưởng Trường THCS & THPT Bắc Sơn chia sẻ, niềm vui mà bạn đọc báo Dân trí mang lại cho Kim Chi cũng chính là niềm vui chung của tập thể giáo viên và học sinh nhà trường.

Nữ sinh nghèo chăm bố bệnh tật, bà già yếu được hỗ trợ gần 100 triệu đồng - 2

Bạn đọc Dân trí thực sự đã mang đến cho Kim Chi niềm hy vọng, một bước đệm rất lớn để vượt lên số phận (Ảnh: Tiến Thành).

Thầy Linh cũng cho biết, trước đó với Kim Chi, dù học giỏi nhưng nhà quá hoàn cảnh nên con đường học tập đầy chông gai, học đại học là điều xa xỉ với em. Nhưng giờ đây, bạn đọc báo Dân trí đã mang đến cho Kim Chi niềm hy vọng, một bước đệm rất lớn để vượt lên số phận.

"Có thể nói, khi đang rơi vào cảnh bế tắc thì Kim Chi đã nhận được phép màu. Đây là học sinh thứ 2 của nhà trường được bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ, chúng tôi vô cùng trân quý những tình cảm đó. Rất mong bạn đọc của quý báo sẽ tiếp tục đồng hành, giúp đỡ thật nhiều cho các em học sinh khó khăn", thầy Linh bày tỏ.

Nữ sinh nghèo chăm bố bệnh tật, bà già yếu được hỗ trợ gần 100 triệu đồng - 3

Bố của Kim Chi là anh Hoàng Văn Thơm cụt một chân, sức khỏe yếu (Ảnh: Tiến Thành).

Em Hoàng Thị Kim Chi sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở thôn 2 Bắc Sơn, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Em hiện là học sinh lớp 12/4, Trường THCS & THPT Bắc Sơn, huyện Tuyên Hóa.

Nhắc đến Kim Chi, thầy cô, bạn bè ai cũng thương cảm, bởi khi mới 3 tuổi, em đã vắng tình thương từ mẹ. Bố của Kim Chi là anh Hoàng Văn Thơm (SN 1982). Năm 2009, trong một lần đi rừng không may bị gỗ đè gãy 3 đốt sống lưng và bị thương ở chân phải.

Vì không có tiền chữa trị, anh Thơm để vết thương ngày một nặng, dẫn đến liệt phần lưng, phải cưa bỏ chân phải do hoại tử. Từ đó đến nay, anh Thơm ngồi một chỗ, cuộc sống phụ thuộc vào mẹ già và con gái.

Bà nội của Kim Chi đã ngoài 80, mắt mờ, sức khỏe yếu, mọi gánh nặng lại đổ dồn lên cô học trò nhỏ. Cả nhà 3 người cứ thế rau cháo nuôi nhau, lay lắt qua ngày.