1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Phú Yên:

Nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa được bạn đọc giúp hơn 100 triệu đồng

Trung Thi

(Dân trí) - Sau khi Báo Dân trí đăng tải bài viết "Nỗi khát khao được học đại học của nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa", bạn đọc đã hỗ trợ nhân vật trong bài viết hơn 100 triệu đồng để trang trải việc học hành.

Ngày 14/11, phóng viên Dân trí cùng đại diện chính quyền huyện Sông Hinh (Phú Yên) đã trao số tiền 48.354.500 đồng của bạn đọc ủng hộ qua Chương trình Nhân ái tới em Nguyễn Thị Kim Trâm (SN 2003 trú khu phố 7, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh).

Nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa được bạn đọc giúp hơn 100 triệu đồng - 1

Phóng viên Dân trí (phải) cùng đại diện chính quyền huyện Sông Hinh trao số tiền 48.354.500 đồng của bạn đọc đến với em Trâm (Ảnh: Minh Châu).

Ngoài số tiền trên, Trâm còn được bạn đọc hỗ trợ trực tiếp qua số tài khoản cá nhân hơn 50 triệu đồng.

Đón nhận món quà lớn, Kim Trâm xin gửi lời cảm ơn đến Báo Dân trí cùng quý mạnh thường quân.

"Với số tiền hơn 100 triệu đồng, em sẽ làm một sổ tiết kiệm để dành đóng học phí. Còn tiền ăn và sinh hoạt phí, bản thân em sẽ đi làm thêm tự trang trải. Em xin hứa sẽ cố gắng học thật giỏi, làm một công dân tốt để không phụ tấm lòng của mọi người đã quan tâm, giúp đỡ mình", Trâm chia sẻ.

Bà Nay Hờ Chăm - Phó Chủ tịch thị trấn Hai Riêng - đại diện chính quyền địa phương gửi lời cảm ơn đến Báo Dân trí đã kịp thời đăng tải bài viết về hoàn cảnh khó khăn của Trâm, đồng thời ghi nhận tấm lòng nhân ái của bạn đọc đã  giúp em Trâm có thể tiếp tục theo học đại học.

"Số tiền này là cơ hội để Trâm có thể thực hiện ước mơ của mình. Tôi mong sao em có thể nắm giữ, phát huy trong tương lai để sau này thành công về giúp cho quê hương, bản làng và những người kém may mắn khác" - Phó Chủ tịch thị trấn Hai Riêng nhắn nhủ.

Nữ sinh mồ côi mẹ, bố bỏ đi xa được bạn đọc giúp hơn 100 triệu đồng - 2

Dù gia cảnh khó khăn nhưng Trâm đạt học sinh Giỏi suốt 12 năm học phổ thông (Ảnh: Trung Thi).

Như Dân trí đã phản ánh, hoàn cảnh gia đình em Trâm rất khó khăn. Cách đây 2 năm, mẹ của Trâm qua đời vì căn bệnh ung thư đại tràng. Sau khi mẹ mất, bố của em bỏ đi làm ăn xa, không chu cấp cho con.

Cả thầy cô và bạn bè đều nghĩ Trâm sẽ bỏ học nhưng Trâm đã vừa đi học vừa đi làm để có tiền đóng học phí.

Vừa qua, Trâm thi đỗ vào Trường Đại học Quy Nhơn. Nhận giấy báo nhập học, kèm thông báo phải đóng hơn 9 triệu đồng học phí, lòng Trâm rối bời vì không có tiền để đóng học. Em sợ mình phải nghỉ học giữa chừng vì nghèo khó.