1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Nữ sinh mồ côi cả bố và mẹ được giúp đỡ hơn 200 triệu đồng

Hoàng Lam

(Dân trí) - Chia sẻ nỗi mất mát với Hoàng Thị Hải Yến, bạn đọc báo Dân trí đã giúp đỡ em hơn 200 triệu đồng để lo cho tương lai.

Phóng viên Dân trí đã tới thăm và trao hơn 138 triệu đồng đến em Hoàng Thị Hải Yến (trú khối 3A, thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, Nghệ An). Đây là số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ em Yến thông qua Chương trình Nhân ái của báo.

Yến sinh ra không biết bố mẹ là ai. Em được vợ chồng ông Hoàng Văn Mai, bà Đậu Thị Bình nhận nuôi dưỡng, chăm sóc. Tháng 5 vừa qua, bà Bình qua đời do bệnh tim. Chỉ hơn 1 tháng sau, ông Mai cũng trút hơi thở cuối cùng sau 10 năm bị tai biến, chỉ nằm một chỗ.

Nữ sinh mồ côi cả bố và mẹ được giúp đỡ hơn 200 triệu đồng - 1

Ông Nguyễn Văn Viên, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Chương trao món quà của bạn đọc Dân trí tới em Hoàng Thị Hải Yến (Ảnh: Hoàng Lam).

Hai nỗi đau liên tiếp ngay trước kỳ thi THPT năm 2023 khiến cô nữ sinh 18 tuổi như gục ngã. Với sự động viên của cậu mợ, thầy cô và chính quyền địa phương, Yến đội khăn tang đi thi. Biến cố lớn đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý, khiến kết quả thi của em không được như kỳ vọng, chỉ đủ điểm xét tốt nghiệp.

Sau khi bài viết về hoàn cảnh của em Hoàng Thị Hải Yến được đăng tải trên báo Dân trí, nhiều tấm lòng hảo tâm đã chia sẻ cùng em nỗi mất mát. Các mạnh thường quân giúp đỡ một phần kinh tế để Yến có thể lo cho tương lai khi không còn bố mẹ cạnh bên.

"Đến thời điểm này, em đã nhận được hơn 200 triệu đồng từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Phần lớn số tiền trên em gửi tiết kiệm, phần nhỏ để trang trải cuộc sống và chi phí sinh hoạt sắp tới", em Yến chia sẻ.

Khi biết hoàn cảnh của Yến, lãnh đạo Trường Đại học kinh tế Nghệ An đã đồng ý cấp học bổng, hỗ trợ ký túc xá trong thời gian em theo học ngành kế toán tại trường theo hình thức xét tuyển học bạ. Cuối tháng 8 này, Yến sẽ xuống thành phố Vinh hoàn tất thủ tục nhập học.

Bà Nguyễn Thị Dung, mợ của Yến chia sẻ: "Bố mẹ Yến qua đời, cậu mợ thì già cả rồi, cứ thương cháu, sợ sức mình có hạn, không lo được cho cháu ăn học nên người. Nay Yến được mọi người yêu thương, giúp đỡ, được cấp học bổng đi học đại học, cậu mợ cũng mừng cho cháu. Thay mặt gia đình, tôi xin cảm ơn tất cả mọi người".

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Nguyễn Văn Viên, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Chương cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời của độc giả báo Dân trí đối với em Yến.

Ông Viên cũng mong rằng, với sự động viên, giúp đỡ từ chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể, các tấm lòng hảo tâm, Yến sẽ sớm vượt qua nỗi đau, cố gắng trong học tập để có thể tự lo cho tương lai của mình.