1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Niềm hi vọng của bé trai 13 tuổi, 11 năm chiến đấu với ung thư

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Với số tiền hơn 276 triệu đồng độc giả Dân trí ủng hộ, cháu Nam có thêm cơ hội điều trị ung thư, giành lại sự sống.

Phóng viên Dân trí vừa đến thăm và trao số tiền 106.256.000 đồng tới cháu Phạm Tiến Nam (trú xóm 4, xã Diễn An, huyện Diễn Châu, Nghệ An). Đây là số tiền độc giả ủng hộ cháu Nam thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân t.

"Nhờ các bác, cô, chú, anh, chị giúp đỡ, cháu có thêm cơ hội để tiếp tục điều trị. Bố mẹ cháu cũng bớt đi phần nào lo lắng, không phải chạy khắp làng vay tiền để đưa cháu ra Hà Nội nữa. Cháu cảm ơn mọi người nhiều lắm. Cháu sẽ cố gắng để sớm khỏi bệnh, không phụ lòng của bố mẹ cũng như của mọi người", Nam chia sẻ.

Niềm hi vọng của bé trai 13 tuổi, 11 năm chiến đấu với ung thư - 1

Phóng viên Dân trí trao quà bạn đọc tới bố con anh Cử.

Anh Phạm Văn Cử (41 tuổi, bố bé Nam), cho biết, ngoài số tiền trên, tài khoản cá nhân của anh còn nhận được 170.300.000 đồng độc giả ủng hộ.

Như vậy, tính đến thời điểm này, tổng số tiền gia đình cháu Nam nhận được từ độc giả báo Dân trí là 276.556.000 đồng. Với số tiền này, Nam có thêm cơ hội tiếp tục điều trị, giành lại sự sống.

"Từ hôm nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, vợ chồng, con trai tôi như được tiếp thêm động lực. Tôi không biết nói gì hơn, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý báo, độc giả trong và ngoài nước. Nhờ tấm lòng của mọi người, gia đình tôi giảm đi gánh nặng tiền bạc, có thêm khoản tiền lớn để trang trải viện phí cho con. Con tôi có điều kiện tiếp tục "chiến đấu" với bệnh tật. Hi vọng rằng con sẽ sớm khỏe mạnh để về nhà đi học như mong ước", anh Cử chia sẻ.

Niềm hi vọng của bé trai 13 tuổi, 11 năm chiến đấu với ung thư - 2

Hiện cháu Nam được bố mua thuốc và về nhà điều trị một thời gian.

Trước đó, báo Dân trí đã đăng tải bài viết "Rớt nước mắt hoàn cảnh của bé trai 13 tuổi, 11 năm "chiến đấu" với ung thư", thông tin hoàn cảnh đáng thương của cháu Nam khi 11 năm sống chung với căn bệnh ung thư máu.

Nam được phát hiện bệnh từ năm vừa lên 2 tuổi. Những tháng ngày sau đó, cháu kiên cường theo bố bám bệnh viện để giành giật sự sống. Hiện tại, Nam phải điều trị bằng cách tiêm thuốc vào tĩnh mạch và tủy sống, kết hợp uống thuốc. Căn bệnh quái ác đã di chứng vào tủy, xương và tinh hoàn khiến sức khỏe của Nam ngày càng yếu.

11 năm mắc bệnh, 8 năm, Nam và bố phải ăn Tết ở bệnh viện. Dù buồn, đau đớn vì bệnh tật hành hạ nhưng cháu luôn tỏ ra là một đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện, cam chịu và rất kiên cường với hi vọng sớm khỏe lại để bố mẹ bớt khổ và được đến trường như các bạn.

Hoàn cảnh quá khó khăn, kinh tế chỉ trông chờ vào 2 sào ruộng, ai thuê cuốc đất, trồng rau, phụ hồ… chị Cao Thị Quế (42 tuổi, mẹ Nam) cũng cố gắng nhận làm. Anh Cử quanh năm ôm con nằm viện nên không thể làm gì kiếm thu nhập. Ngoài Nam, họ còn 2 con nhỏ đang tuổi học. Suốt hàng chục năm qua, để có tiền điều trị cho con, vợ chồng anh Cử đã vay mượn trên 200 triệu đồng.

Gia đình nợ nần chồng chất, bệnh tật hành hạ như dồn gia đình cháu Nam vào ngõ cụt. Đang lo sợ con sẽ phải bỏ cuộc giữa chừng, tính mạng bị đe dọa, gia đình anh Cử được bạn đọc Dân trí ủng hộ. Hi vọng anh Cử, cháu Nam sẽ vượt qua những khó khăn.