1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Người vợ "không bỏ anh đâu" được giúp đỡ hơn 120 triệu đồng

Hoàng Lê

(Dân trí) - Trong ngày chồng được tiếp thêm hy vọng sống, dù còn nhiều khó khăn nhưng chị Lê Thị Nga đã quyết định thực hiện một nghĩa cử thật cao đẹp.

Chúng tôi đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM tìm gặp chị Lê Thị Nga, vợ anh Nguyễn Thành Vũ (41 tuổi, quê Bình Định), người đàn ông bị viêm màng não mủ biến chứng nằm liệt, viêm phổi nặng, với viện phí điều trị cao ngất ngưởng.

Đây là hoàn cảnh mà trước đó không lâu, Dân trí đã đăng tải, thu hút sự quan tâm, đồng cảm của rất nhiều độc giả.

Ngày trở lại, anh Vũ đã được chuyển sang một bệnh viện trên địa bàn quận 8 để tiếp tục phục hồi chức năng. Có được kết quả này là nhờ đội ngũ y bác sĩ của khoa Nhiễm Việt - Anh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đã tận tình chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân.

Người vợ không bỏ anh đâu được giúp đỡ hơn 120 triệu đồng - 1

Chị Nga bên cạnh anh Vũ, thời điểm bệnh nhân còn nằm ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Cụ thể, trong hơn 1 tháng điều trị, anh Vũ được hồi sức, thở máy, dùng kháng sinh mạnh và dùng hàng loạt các biện pháp can thiệp hỗ trợ. Đến nay, bệnh nhân qua cơn nguy kịch, nhưng việc hô hấp còn khó khăn, và cũng không di chuyển được.

Anh cũng chưa nói được, nên mọi sinh hoạt phụ thuộc hết vào người vợ.

Suốt quá trình tìm cách cứu chồng từ quê vào TPHCM, chị Nga đã vay hơn 100 triệu đồng. Dù có những lúc rất bất lực, thậm chí từng nghĩ đến chuyện tiêu cực, người phụ nữ vẫn quyết tâm không bỏ chồng.

Và cộng đồng, xã hội cũng không để chị cô đơn. Sau khi hoàn cảnh trên được đăng tải, tổng cộng, bạn đọc đã ủng hộ vào quỹ Nhân ái, báo điện tử Dân trí số tiền hơn 120 triệu đồng. Nhờ khoản hỗ trợ này, viện phí tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM của anh Nguyễn Thành Vũ đã không còn đáng ngại.

Người vợ không bỏ anh đâu được giúp đỡ hơn 120 triệu đồng - 2

Dù còn nhiều khó khăn, chị Nga đã ủng hộ lại 10 triệu đồng ngay sau khi nhận tiền giúp đỡ cho chồng (Ảnh: Hoàng Lê).

Ngày được bàn giao số tiền trên, chị Nga không khỏi xúc động, khi đã thoát cảnh phải nhiều lần xin bệnh viện khất nợ chi phí điều trị. Rồi chị ngậm ngùi nhớ lại, những thời điểm đến tiền ăn cũng không có, phải chờ bệnh viện hỗ trợ các phiếu cơm chay từ thiện.

"Xin cảm ơn các nhà hảo tâm, bệnh viện, bác sĩ và báo Dân trí rất nhiều, vì đã giúp chồng tôi có thêm cơ hội sống.

Vì quãng đường sắp tới còn rất dài, chưa thể nói trước điều gì, tôi chỉ xin gửi lại quỹ của phòng Công tác xã hội bệnh viện 10 triệu đồng, giúp cho các hoàn cảnh khác cũng đang nguy kịch, khó khăn như chồng tôi…", chị Nga gửi gắm lời cảm ơn và bất ngờ ủng hộ lại một khoản tiền cho bệnh nhân khác.

Nghĩa cử cao đẹp trên của chị Nga khiến những người trực tiếp chứng kiến đều xúc động. Dù biết quá trình điều trị của anh Nguyễn Thành Vũ còn dài, chưa nói trước điều gì, nhưng bằng sự tử tế và tình người, hy vọng điều kỳ diệu sẽ đến với bệnh nhân.