1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Món quà cuối năm đến với bà cháu lấy gốc cây làm nhà

(Dân trí) - Dẫu biết rằng, cuộc sống tinh thần của 3 bà cháu không được trọn vẹn, nhưng món quà vật chất đã phần nào vơi đi những khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Tết này, 3 bà cháu cũng đã có điều kiện cho một cái Tết no đủ.

Chiều ngày 4/2, phóng viên Dân trí trở lại gia đình cháu Nguyễn Thị Thùy Dương, nhân vật trong bài viết: “3 bà cháu lấy gốc cây làm nhà”, ở thôn Mỹ Lương, xã Yên Tâm, huyện Yên Định để trao món quà 7.000.000đ của bạn đọc ủng hộ. Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ 3 bà cháu trong tuần 3 tháng 1/2016.

Phóng viên Dân trí trao quà bạn đọc ủng hộ tới gia đình em Nguyễn Thị Thùy Dương
Phóng viên Dân trí trao quà bạn đọc ủng hộ tới gia đình em Nguyễn Thị Thùy Dương

Cũng như ngày nào, bà cụ Lê Thị Nhàn vẫn ngồi ở “ngôi nhà” dưới gốc cây dù thời tiết giá lạnh. Nhìn ra gốc trầu trước nhà, bà Nhàn nói: “Trời lạnh quá, trước đây còn bán bữa được mươi nghìn, nhưng giờ lạnh quá mà lá trầu không kịp ra”.

Với những gì mà các nhà hảo tâm đã quan tâm, động viên, chia sẻ, giúp đỡ là một niềm un ủi lớn đối với bà cụ Nhàn ở cái tuối xế chiều. Còn nhiều điều bà còn phải lo lắng cho hai đứa cháu của mình, nhưng Tết này, 3 bà cháu đã không còn phải lo lắng gì nữa.

“Cháu chẳng biết nói sao nữa, cháu rất cảm ơn các nhà hảo tâm đã giúp đỡ bà và hai chị em chúng cháu có được những món quà này. Cháu hứa sẽ học hành thật chăm chỉ và làm chỗ dựa cho bà và em trai cháu”.

Ngay sau khi đón nhận số tiền bạn đọc ủng hộ tuần trước, Dương đã nhờ bác làm sổ tiết kiệm để lo cho cuộc sống và việc học tập lâu dài. Dù không còn phải lo lắng về điều kiện kinh tế trước mắt. Nhưng ẩn sâu trong ánh mắt của Dương là nỗi buồn khi ngày Tết sắp đến mà hai chị em Dương lại không còn bố mẹ bên cạnh, 3 bà cháu lủi thủi chăm sóc nhau…

Duy Tuyên