1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2037:

3 bà cháu lấy gốc cây làm nhà

(Dân trí) - Nói không có nhà thì không đúng, nhưng căn nhà 20m2 xập xệ chỉ vừa đủ kê hai cái bàn thờ: một của bố, một của mẹ. Hai đứa trẻ thơ cùng bà ngoại già yếu đành chấp nhận căng bạt dưới gốc cây làm nơi trú mưa, tránh nắng.

"Từ ngày bố mẹ mất, chúng cháu ít được ăn thịt"

Qua điện thoại, giọng của người đàn ông tha thiết mong muốn chúng tôi tìm sự giúp đỡ cho hoàn cảnh của một gia đình hàng xóm quá nhiều nỗi đau. Hỏi ra mới biết đó là ông Nguyễn Tử Ân, hàng xóm của gia đình cháu Nguyễn Thùy Dương (12 tuổi), thôn Mỹ Lương, xã Yên Tâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Theo địa chỉ của ông Ân cung cấp, chúng tôi tìm đến gia đình cháu Dương. Căn nhà cấp bốn lụp xụp nằm cuối con ngõ nhỏ ở thôn Mỹ Lương, xã Yên Tâm. Dưới gốc cây là bộ bàn ghế đơn sơ và chiếc giường ọp ẹp được che tạm bằng tấm bạt làm chỗ sinh hoạt cho bà cháu. Một bé gái có nước da đen nhẻm, đang lúi húi thổi đi những làn khói bốc lên từ bếp lửa để chuẩn bị bữa cơm trưa. Thấy khách vào nhà, bà cụ chống tay vào thành giường đứng dậy bảo cháu gái mời chúng tôi vào nhà, tiếng cửa kêu kèn kẹt, bé Dương vói tay bật điện lên, chúng tôi cảm thấy hơi rùng mình trước cảnh tưởng quá đau lòng. Cố lấy bình tĩnh để quan sát, ngôi nhà nhỏ hai gian chỉ rộng gần 20m2, đồ đạc trong nhà không có thứ gì ngoài chiếc giường đã cũ kê ở góc nhà.

Bố mẹ mất sớm, hai chị em Dương sống cảnh mồ côi khi còn thơ dại
Bố mẹ mất sớm, hai chị em Dương sống cảnh mồ côi khi còn thơ dại

Chỉ cần một cái liếc mắt nhẹ là đã bao quát cả căn nhà, những gì chúng tôi nhìn thấy là những bàn thờ cũ có, mới có được kê san sát nhau, có bàn thờ còn nghi ngút khói hương. Dương ngước mắt nhìn lên bàn thờ mẹ rồi lại đảo mắt qua di ảnh bố, ánh mắt cháu chơm chớp và những giọt nước mắt nhỏ ra. Còn cháu Nguyễn Anh Quân thì ngơ ngác, hồn nhiên đứng tựa người vào thành giường, mắt trân trân nhìn lên bàn thờ bố mẹ.

“Cháu tên Thùy Dương, đây là em trai tên Anh Quân. Mẹ cháu mất khi em cháu chưa kịp làm sinh nhật lần đầu, còn bố cháu cũng bỏ chị em và bà cháu mà đi”, câu trả lời của Dương khiến chúng tôi cay cay sống mũi.

Cháu Nguyễn Thùy Dương và Nguyễn Anh Quân là món quà hạnh phúc mà cuộc đời đã ban cho vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Hà (37 tuổi), và chị Lê Thị Hằng (34 tuổi). Nhưng thật trớ trêu thay, chị Hằng mắc căn bệnh thần kinh, rồi trong lúc bệnh tái phát, chị đã tìm đến cái chết để lại chồng và hai đứa con thơ cùng người mẹ già ngoài 80 tuổi.

Căn nhà của ba bà cháu chỉ rộng chưa đầy 20m2
Căn nhà của ba bà cháu chỉ rộng chưa đầy 20m2

Sau khi vợ mất, nén nỗi đau, anh Hà sống cảnh gà trống nuôi con, nhưng anh luôn cố gắng để mẹ và các con không phải đứt bữa. Ban đầu, anh Hà đi làm thuê, làm mướn khắp nơi, ở đâu có người thuê là anh đi làm. Một thời gian, nhờ bạn bè giới thiệu, anh xin được vào làm công nhân tại Công ty viettel Thanh Hóa. Hơn một năm làm việc, anh cố gắng dành dụm, chắt bóp, rồi vay mượn ngân hàng, anh em để làm căn nhà kiên cố lấy chỗ chui ra, chui vào.

Qua ánh mắt nhập nhèm, bà Lê Thị Nhàn (bà nội cháu Dương và Anh Quân) đưa cánh tay gầy guộc rồi chỉ ra móng nhà còn dang dở mà nghẹn ngào, những giọt nước mắt từ đôi mắt khô cạn vì khóc thương con, bà nói: “Nó lên vay mượn ngân hàng, vì còn nợ nên người ta bảo trả xong rồi vay lại, khi vừa làm thủ tục xong đúng ngày ngân hàng gọi lên vay tiền thì nó lại ra đi, nhà cửa giờ như thế bà cháu tôi đành phải chấp nhận ở trong căn nhà cũ thôi. Tôi thì già rồi không biết khi chết đi thì các cháu như thế nào nữa”.

Cách đây gần bốn tháng, trong khi đang cuốn lại dây điện, anh Hà không may gặp tai nạn, bị điện giật dẫn đến tử vong. Lại thêm một lần nữa, bà Nhàn phải chứng kiến “người đầu bạc tiễn người tóc xanh”. Anh ra đi không một lời dặn dò, không một lời vĩnh biệt. Cháu Dương năm nay đang là học sinh lớp 7, Trường THCS Yên Tâm, còn cháu Nguyễn Anh Quân (4 tuổi), học mẫu giáo.

Ba bà cháu chủ yếu sinh hoạt dưới gốc cây trước nhà
Ba bà cháu chủ yếu sinh hoạt dưới gốc cây trước nhà

Từ ngày vợ chồng anh Dương mất đi, ba bà cháu chỉ sống dựa vào đồng lương người già neo đơn của bà Nhàn. Bà con hàng xóm thương, thi thoảng có cái gì cũng mang cho ba bà cháu. Anh em cũng còn khó khăn nên không giúp được gì nhiều. “Cháu được đi học cũng nhờ bà con lối xóm giúp đỡ. Mỗi ngày, cháu phải dậy từ sớm để đưa em đến trường rồi mới đi học. Thi thoảng có tiền thì cháu để dành mua cho em ăn sáng không thì nhịn ăn đi học”, Dương ngập ngừng nói.

Một bé gái đang tuổi ăn chưa no, lo chưa tới mà có những suy nghĩ chẳng khác nào một người phụ nữ trưởng thành: “Cháu sẽ cố gắng vừa đi học, vừa giúp bà nội chăm em, cháu biết là rất khó khăn nhưng cháu sẽ cố gắng hết mình chú ạ. Cháu chỉ mong có tiền để không phải bỏ học và cố gắng để sau này trở thành bác sĩ”.

Mới 12 tuổi, nhưng hàng ngày, Dương một buổi đến trường, thời gian còn lại vừa học bài, vừa phụ giúp bà chăm em và làm những công việc trong gia đình thay mẹ: “Hàng ngày, cháu đi học về quét nhà, giặt quần áo, nấu cơm và thắp hương cho bố mẹ giúp bà”.

Hai đứa trẻ mồ côi thèm một bữa cơm có thịt
Hai đứa trẻ mồ côi thèm một bữa cơm có thịt

Mồ côi bố mẹ, cuộc sống của bà cháu cơ cực, ăn không đủ, nhưng bù lại, cháu Dương vẫn nỗ lực học tập và là một học sinh giỏi, cháu còn nằm trong đội văn nghệ của nhà trường. Không những thế, Dương còn đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ của tỉnh Thanh Hóa.

"Bố mẹ cháu mất, cháu rất là buồn, nhưng mà vẫn phải cố gắng để đi học. Cháu đến trường cũng có các thầy cô động viên giúp đỡ, ở làng xóm mọi người cũng đến chia sẻ với cháu, nhưng cũng chỉ bớt đi một phần nào. Cháu vẫn còn đau đớn hai cái chết của bố của mẹ cháu. Ước mơ của cháu nhiều lắm, cháu ước mơ được tiếp tục đi học, có công ăn việc làm để nuôi bà, nuôi em. Nhưng không biết cháu có được tiếp tục đi học nữa hay không, để dành tiền mua cho em cháu hộp sữa hay cái bánh. Từ khi bố mẹ mất, hàng ngày chủ yếu ăn bằng rau chứ ít bữa được ăn thịt".

Rời căn nhà của ba bà cháu, hình ảnh cụ bà và hai đứa trẻ cứ ngóng mắt nhìn theo như muốn cầu mong một điều gì đó khiến chúng tôi càng cảm thương hơn cho số phận của hai chị em Dương. Tương lai phía trước của các cháu còn dài khi không còn bố mẹ chở che, bà nội rồi cũng sẽ phải rời xa các cháu…

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2037: Cháu Nguyễn Thùy Dương, thôn Mỹ Lương, xã Yên Tâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Điện thoại: 0977038102 (Ông Nguyễn Tử Ân - hàng xóm cháu Dương)

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Duy Tuyên