1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 93 triệu đồng đến với 2 chị em vụ sập lò gạch

(Dân trí) - Gia cảnh khó khăn phải đi làm mướn kiếm sống qua ngày, nhưng tai họa bất ngờ ập xuống khi lò gạch đổ sập. Nhờ sự chung tay giúp sức của bạn đọc Dân trí, 2 chị Kim Thủy và em gái là Mỹ Châu đã qua cơn nguy kịch.


Nhà báo Toàn Thắng, trao tiền bạn đọc hỗ trợ cho hai chị em Kim Thủy và Mỹ Châu

Nhà báo Toàn Thắng, trao tiền bạn đọc hỗ trợ cho hai chị em Kim Thủy và Mỹ Châu

Ngày 28/9, tại huyện Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp xảy ra một vụ tai nạn lao động thương tâm, khi 6 người đang xây lại khu nung gạch của chiếc lò cũ thì bất ngờ toàn bộ vị trí được cải tạo bị đổ sập. Trong số đó, có hai chị em ruột là Võ Thị Kim Thủy (SN: 1982) và Võ Thị Mỹ Châu (SN: 1986) là những người bị thương rất nặng.

Cả hai được bác sĩ tại bệnh viện Chợ Rẫy, chẩn đoán gãy cột sống, gãy chân - tay, dập gan, vỡ tụy, chấn thương sọ não... Riêng chị Kim Thủy tình trạng thương tích quá nặng nên rơi vào hôn mê sâu, tính mạng lâm nguy. Giữa cảnh hoạn nạn, song gia đình các nạn nhân đều rất khó khăn, không đủ chi phí để trang trải cho quá trình điều trị.

Thương cảm với hai người phụ nữ khốn khổ có nguy cơ phải xa lìa các con thơ, sau khi Dân trí đăng bài viết “Thảm cảnh của hai chị em bị vùi trong lò gạch sập” nhiều bạn đọc của báo cả trong và ngoài nước đã quan tâm chia sẻ cả vật chất lẫn tinh thần. Nhờ sự chia sẻ kịp thời ấy, đến nay cả hai chị em Kim Thủy và Mỹ Châu đã được xuất viện về với gia đình.

Để giúp họ ổn định cuộc sống và có điều kiện tiếp tục khám chữa bệnh sau tai nạn, ngày 18/11, Nhà báo Lý Thị Toàn Thắng, Trưởng đại diện văn phòng báo Dân trí tại TPHCM đã trao số tiền 93.065.000 đồng bạn đọc giúp đỡ thông qua Quỹ nhân ái trong tuần 2/10 đến anh Võ Thanh Tùng (anh em ruột của nạn nhân).

Nhận khoản tiền trên, anh Thanh Tùng thay mặt gia đình, bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến báo và các mạnh thường quân. “Nếu không có sự hỗ trợ của cộng đồng chị và em gái tôi chắc sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong quá trình điều trị. Đến nay, dù được xuất viện nhưng tai nạn gãy cột sống khiến cả chị và em tôi vẫn chưa thể vận động, đi lại được, việc điều trị, vật lý trị liệu và tái khám còn kéo dài.”

Vân Sơn