Mã số 2312:

Thảm cảnh của hai chị em bị vùi trong lò gạch sập

(Dân trí) - Thấp thỏm vui mừng vì sắp được bà chủ phát tiền công về mua sữa cho con thì lò gạch bất ngờ đổ sập, vùi lấp những thân phận khốn khổ. Người chị bị dập não, gãy cột sống, liệt nửa người, cô em cũng gãy cột sống, đa chấn thương... họ đang lâm vào đường cùng.

Hai chị em có nguy cơ thành phế nhân

Thấy mẹ nằm bất động trên giường bệnh, bé gái mới 14 tháng tuổi dang cả hai tay đòi bế. Đáp lại những tiếng “ê...a” của con là dòng nước mắt nghẹn đắng trên gò má cháy nắng của người mẹ. Trong phòng hồi sức, một cảnh tượng đau lòng khác khiến nhiều người không cầm nổi nước mắt khi bé Hồng Thắm (13 tuổi) nắm chặt lấy bàn tay của người mẹ đang mê man, giọng năn nỉ “mẹ ơi... xin mẹ tỉnh lại về với chúng con”.


Chị Kim Thủy bị dập não, gãy cột sống đang trong tình trạng hôn mê

Chị Kim Thủy bị dập não, gãy cột sống đang trong tình trạng hôn mê

“Chúng tôi đang nỗ lực cứu chữa, nhưng bệnh nhân Võ Thị Kim Thủy (34 tuổi) hiện vẫn còn hôn mê do dập não vùng trán, tràn dịch màng phổi. Ngoài ra, bệnh nhân còn bị gãy cột sống D4, gây dập tủy nên hai chân đã bị liệt hoàn toàn. Em gái của bệnh nhân Thủy là Võ Thị Mỹ Châu (30 tuổi) cũng gặp phải những chấn thương rất nghiêm trọng với chẩn đoán gãy cột sống L2, gãy mắt cá chân hai bên, dập gãy xương cẳng tay phải, dập lách”.

Những thông tin chuyên môn trên được bác sĩ Lê Trần Minh Sử, khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM cho biết về tình trạng của hai chị em Kim Thủy và Mỹ Châu. Đây là 2 trong số 6 nạn nhân vụ sập lò gạch xảy ra tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp (ngày 28/9). Hầu hết nạn nhân đều có hoàn cảnh rất khó khăn, bán sức tại lò gạch là công việc làm thuê để họ kiếm sống, nuôi gia đình. Tuy nhiên, tai nạn ập đến đã đẩy họ lâm vào cảnh đường cùng.


Chị Mỹ Châu cũng bị gãy cột sống, dập lách, đa chấn thương

Chị Mỹ Châu cũng bị gãy cột sống, dập lách, đa chấn thương

Nằm bất động trên giường bệnh với cột sống bị gãy, hai chân cùng cánh tay phải đã bó bột, chị Mỹ Châu bàng hoàng nhớ lại: “Hôm đó, nhóm làm công tụi em đang sửa lại nửa trên của lò gạch cũ (dạng lò hình vòm cao khoảng 7m) cho bà chủ. Khi em và chị gái đang ngồi trên nóc để truyền những viên gạch cuối cùng cho người xây hoàn thành mái vòm thì bất ngờ toàn bộ nửa trên mới xây dựng lại bị đổ ập xuống”.

“Sau một hồi choáng váng, em tỉnh lại thì thấy mình bị gạch vùi đến ngang ngực, toàn thân không nhúc nhích được. Mọi người cho biết, chị gái em bị hất văng, đập đầu vào máng xối, rơi xuống đất bị gạch đè lên người. Chúng em được bà con lối xóm chạy tới, bới đống đổ nát, kéo ra ngoài, đưa tới bệnh viện Sa Đéc cấp cứu rồi chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy” chị Mỹ Châu nghẹn ngào.

Phân tích chuyên môn của BS Minh Sử chỉ ra: Bệnh nhân Kim Thủy đang phải theo dõi tích cực tình trạng dập não, nếu tổn thương diễn tiến xấu, bệnh nhân sẽ phải bước vào phẫu thuật. Dự kiến, sau quá trình điều trị ổn định sức khỏe, cả hai bệnh nhân sẽ được mổ để đặt nẹp vít, cố định cột sống bị gãy.


Đứa con gái nhỏ khát sữa phải theo mẹ vào bệnh viện

Đứa con gái nhỏ khát sữa phải theo mẹ vào bệnh viện

Tuy nhiên, bệnh nhân Kim Thủy đã bị dập tủy, sẽ phải sống suốt phần đời còn lại với đôi chân liệt hoàn toàn và có thể gặp phải những di chứng thần kinh do dập não để lại. Với bệnh nhân Mỹ Châu, sau khi cố định cột sống, nếu được chăm sóc, điều trị tốt nhất thì cũng chỉ phục hồi được khoảng 70% đến 80% sức khỏe, nguy cơ tái gãy, trật cột sống rất lớn nên sẽ không làm được việc nặng, chức năng vận động cũng bị ảnh hưởng.

Những đứa trẻ đói cơm, khát sữa

Thông tin từ ông Trần Công Danh, Phó chủ tịch UBND xã Long Hưng, huyện Lấp Vò cho hay, chị Kim Thủy và chị Mỹ Châu là hai chị em ruột, họ đã có gia đình riêng, mỗi chị đều có 2 đứa con, còn nhỏ tuổi. Điều kiện kinh tế lâu nay của cả hai gia đình đều thuộc diện khó khăn tại địa phương.


Chị Kim Thủy sẽ phải sống suốt phần đời còn lại với đôi chân liệt hoàn toàn

Chị Kim Thủy sẽ phải sống suốt phần đời còn lại với đôi chân liệt hoàn toàn

Anh Võ Thanh Tùng (em trai của chị Kim Thủy đồng thời là anh trai của chị Mỹ Châu) cho hay: Do điều kiện khó khăn nên trước đây Mỹ Châu cùng chồng là Nguyễn Hữu Thọ đã lên TPHCM đi làm cho một công ty chuyên sản xuất dụng cụ y tế. Sau khi sinh đứa con gái thứ hai là bé Minh Thư (14 tháng tuổi) Mỹ Châu cùng chồng về quê nương nhờ gia đình ngoại để tiện chăm sóc con.

Cả 4 người trong gia đình chỉ bấu víu vào đồng lương bảo vệ (khoảng 4 triệu đồng) của anh Thọ, vì thế cuộc sống vô cùng khó khăn. Thấy các cháu nheo nhóc, khát sữa, nhưng chị Thủy cũng nghèo lại phải nuôi 2 đứa con đang học lớp 7 và lớp 9 nên chẳng giúp được gì nhiều. Khoảng 2 tháng trước khi lò gạch tuyển thêm người làm, chị Thủy xin cho em gái mình vào làm cùng với tiền công 90 nghìn đồng mỗi ngày.

Những ngày cuối tháng 9, chị em họ khấp khởi vui mừng vì sắp được lãnh tiền công từ những ngày lao động cực thì tai họa bất ngờ ập xuống. Họ đã may mắn thoát khỏi thần chết dưới đống đổ nát, nhưng đang phải đối mặt với cảnh khốn cùng. Cả hai không có bảo hiểm y tế, hiện chủ lò gạch tận lực để hỗ trợ điều trị. Những chi phí nằm viện điều trị và đặt nẹp cột sống dự kiến còn tiêu tốn hàng trăm triệu đồng, gia đình không biết bấu víu vào đâu.


Bé Hồng Thắm phải nghỉ học vào bệnh viện chăm sóc mẹ

Bé Hồng Thắm phải nghỉ học vào bệnh viện chăm sóc mẹ

Để níu kéo sự sống cho vợ, anh Nguyễn Văn Bảy buộc phải bắt bé Hồng Thắm (lớp 7) nghỉ học lên chăm mẹ. Anh về quê, rao bán căn nhà lá xiu vẹo trên bờ ruộng nhưng không ai mua, chạy khắp nơi vay mượn cũng không được nên nhiều ngày trôi qua vẫn chưa thấy khoản tiền nào gửi lên. Bản thân anh Hữu Thọ, chồng chị Mỹ Châu cũng bất lực bồng đứa con nhỏ mới 14 tháng tuổi lê la ở bệnh viện chăm sóc vợ và chị vợ.

Nén tiếng thở dài, anh Thanh Tùng ngậm ngùi: “Cả chị và em gái tôi giờ đây không còn lối thoát. Sức khỏe và sinh mạng của họ chẳng biết sẽ ra sao nhưng trước mắt tôi là những đứa cháu đang đói cơm, khát sữa. Càng đáng thương hơn khi cả 3 đứa cháu đang ở tuổi đến trường đều học rất giỏi, song giấc mơ đèn sách của chúng đã bắt đầu tắt sau tai nạn của mẹ”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2312: Anh Võ Thanh Tùng (anh em ruột của chị Kim Thủy và chị Mỹ Châu) khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM

ĐT: 0121.686.4988

Hoặc anh Nguyễn Hữu Thọ (chồng chị Mỹ Châu)

ĐT: 0909573281

Địa chỉ: số 355, ấp Hưng Mỹ Đông, xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Vân Sơn