1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Lâm Đồng:

Hơn 91 triệu đồng đến với bé Sa bị tai nạn giao thông kinh hoàng

(Dân trí) - PV Dân trí đã có mặt tại thôn 10, xã Hòa Bắc, huyện Di Linh (Lâm Đồng) để trao số tiền 91.590.00 đồng do bạn đọc báo Dân trí ủng hộ gia đình bé Sa, nhân vật trong bài viết “Gian nan giành lại sự sống cho cậu bé gặp tai nạn giao thông kinh hoàng”.

Trao quà cho gia đình bé Sa tại thôn 10, xã Hòa Bắc (Di Linh)

Như Dân trí đã thông tin, trên đường đi học về bằng xe đạp, bé Đinh Văn Sa (SN 2006, học sinh lớp 4 trường tiểu học Hòa Bắc 2, xã Hòa Bắc, Di Linh) không may bị tai nạn dẫn đến đa chấn thương. Sau 1 tuần chống chọi với tử thần trong trạng thái hôn mê, hy vọng đã lóe lên khi em đã tỉnh lại.

Sau đó, em được phẫu thuật đặt nẹp thẳng xương, mở hậu môn tạm và đặt máy thở oxy liên tục để duy trì sự sống. Thế nhưng, sau hơn 1 tháng điều trị, đến thời điểm hiện tại số tiền chữa trị cho Sa đã vượt ngưỡng 230 triệu đồng. Thương con, bố mẹ Sa gắng vay mượn khắp nơi nhưng cũng chỉ lo được một phần nhỏ cho chi phí thuốc thang ở bệnh viện thành phố đắt đỏ.

Thời gian bé Sa điều trị tại bệnh viện với sự nỗ lực, tận tình chăm sóc của các bác sỹ, sức khỏe bé đã tiến triển hơn. Thế nhưng, hành trình giành lại sự sống của em quá gian nan, vì tài sản của gia đình đã khánh kiệt.

Ông Trần Ngọc Phát, Chủ tịch xã Hòa Bắc thay mặt bạn đọc báo Dân trí trao quà đến gia đình bé Sa
Ông Trần Ngọc Phát, Chủ tịch xã Hòa Bắc thay mặt bạn đọc báo Dân trí trao quà đến gia đình bé Sa

Sau khi báo Dân trí đăng tải bài viết “Gian nan giành lại sự sống cho cậu bé gặp tai nạn giao thông kinh hoàng”, bạn đọc báo Dân trí đã dành nhiều yêu thương cho bé Sa và kịp thời chia sẻ, hỗ trợ cho gia đình bé số tiền hơn 91 triệu đồng.

Ngày 25/4, PV Dân trí tại Lâm Đồng cùng đại diện chính quyền địa phương xã Hòa Bắc (Di Linh, Lâm Đồng) đã tới tận nhà bé Sa tại thôn 10, trao tận tay số tiền 91.590.000 đồng, hy vọng tiếp thêm động lực cho em sớm bình phục trở về với gia đình.

Đón nhận số tiền mà bạn đọc Dân trí gửi tặng, chị Phạm Thị Nhạn- mẹ bé Sa rưng rưng nước mắt, nói lí nhí “em cảm ơn mọi người…”.

Anh Hoàng Văn Tinh, anh họ của chị Nhạn thay mặt gia đình gửi lời cám ơn đến bạn đọc báo Dân trí, chính quyền địa phương đã quan tâm đặc biệt đến gia đình em gái mình: “Một lần nữa tôi thay mặt gia đình cảm ơn bạn đọc báo Dân trí của cả nước, chính quyền địa phương xã Hòa Bắc và cộng đồng bốn phương đã có những tấm lòng sẻ chia, giúp đỡ cho gia đình em tôi, giúp cháu tôi có thêm điều kiện để tiếp tục chữa trị, giành lại sự sống ”.

Chị Phạm Thị Nhạn ký xác nhận
Chị Phạm Thị Nhạn ký xác nhận

Gia đình cũng cho biết thêm, hiện cháu Sa vẫn đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM). Theo các bác sỹ, tình trạng sức khỏe của bé Sa đã tiến triển hơn. Tuy nhiên, do chấn thương phần đầu nặng nên hiện bé vẫn chưa nhận biết được gì. Hy vọng nhờ sự quan tâm đặc biệt của cả cộng đồng, tiếp thêm sức mạnh cho bé, bé Sa được tái sinh thêm một lần nữa.

Có mặt tại buổi trao quà cho gia đình bé Sa, ông Trần Ngọc Phát, Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc (huyện Di Linh) chia sẻ: “Tôi cũng thay mặt chính quyền địa phương gửi lời cảm ơn chân thành đến quý bạn đọc báo điện tử Dân trí đã chia sẻ những tấm lòng của mình đến với gia đình bé Sa trong vụ tai nạn vừa qua… Cảm ơn mọi người”.

Ngọc Hà