1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2131:

Gian nan giành lại sự sống cho cậu bé gặp tai nạn giao thông kinh hoàng

(Dân trí) - Trên đường đi học về bằng xe đạp, bé Sa không may bị tai nạn đa chấn thương. Sau 1 tuần chống trọi với tử thần trong trạng thái hôn mê, hy vọng đã lóe lên khi em đã tỉnh lại. Thế nhưng, hành trình giành lại sự sống của em quá gian nan, vì tài sản của gia đình đã khánh kiệt.

Cuộc chiến với tử thần của cậu bé 10 tuổi

Sáng ngày 19/2/2016, tại xã Hòa Bắc, huyện Di Linh (Lâm Đồng) xảy ra một tai nạn thương tâm. Nạn nhân là em Đinh Văn Sa (SN 2006) học sinh lớp 4 trường tiểu học Hòa Bắc 2, trên đường đi học về bằng xe đạp bị va quẹt với 1 xe máy, rồi ngã vào thành của một xe tải 3 tấn đang chạy trên đường.

Ngay sau đó, em được các thầy cô trong trường đưa đến bệnh viện 2 Lâm Đồng (TP Bảo Lộc) cấp cứu. Em được chẩn đoán là bị đa chấn thương, rất nguy kịch và nhanh chóng được chuyển xuống bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM). Tại đây các bác sỹ cho biết, em bị gãy xương vai, xương cánh tay, xương đùi, vỡ xương chậu, dập bàng quang, tràn dịch màng phổi, chấn thương sọ não…

Bé Sa lúc mới nhập viện trên người chằng chịt các vết thương
Bé Sa lúc mới nhập viện trên người chằng chịt các vết thương

Bé Sa hôn mê suốt một tuần liền, nhìn cơ thể của em khiến ai cũng phải xót xa và mọi người đã nghĩ đến tình huống xấu nhất. Tại bệnh viện, các bác sĩ đã nỗ lực giành lại sự sống cho Sa và kỳ tích đã xảy ra khi em đã tỉnh lại. Sau đó, em được phẫu thuật đặt nẹp thẳng xương, mở hậu môn tạm và đặt máy thở oxy liên tục để duy trì sự sống.

Em đang chịu đựng cơn đau vô cùng vì nhiều vết thương nghiêm trọng trên người
Em đang chịu đựng cơn đau vô cùng vì nhiều vết thương nghiêm trọng trên người

Anh Đinh Văn Phước (Sn 1981, bố của em Sa) nhớ rất rõ cái ngày con trai đối mặt với “tử thần”. Anh kể, vì nhà ở cách trường khá xa nên ngày nào Sa cũng đạp xe đến trường từ tờ mờ sáng. Sáng ngày 19/2, Sa được về sớm hơn mọi ngày, trên đường đi học về không may thì xảy ra tai nạn.

Khi thầy cô tại trường tiểu học báo tin con trai gặp nạn, anh Phước bấn loạn, vợ anh (chị Phạm Thi Nhạn) thì gần như chết lặng. Nén nỗi đau, vợ chồng anh gom góp hết tiền dành dụm, vay mượn thêm bà con lối xóm tức tốc đưa con xuống TPHCM hy vọng cứu được con.

Đưa con vào phòng mổ của Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc của bệnh viện Nhi đồng 2, chị Nhạn nhìn con với chằng chịt các vết thương trên người thì ngất lên, ngất xuống. Gia đình phải hỗ trợ đưa chị Nhạn về Lâm Đồng, để tránh bị xúc động quá vì chị cũng đang bị bệnh tim. Thương vợ, càng thương con, lúc này anh Phước lại càng phải bình tĩnh, mạnh mẽ hơn để làm chỗ dựa tinh thần cho vợ và các con.

Hoàn cảnh đáng thương của gia đình bé Sa

Vào thăm em Sa tại Khoa Hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Nhi đồng 2, TPHCM, chúng tôi cũng như chết lặng trước thân hình gầy gò, vàng vọt của cậu bé 10 tuổi, khắp cơ thể đều bị gắn thiết bị y tế hỗ trợ. Xót xa hơn khi bắt gặp ánh mắt thẫn thờ của anh Phước, khi anh đang chăm con ở bệnh viện. Hàng ngày loanh quanh tại hành lang bệnh viện, người cha mỏng mỏi đếm từng giờ để được vào thăm con một lần, dù chỉ vài phút.

Khi được hỏi về tình trạng hiện tại của em, bác sĩ Võ Quốc Bảo - người điều trị chính cho bé Sa, buồn bã nói : “Theo kết quả chụp CT, chúng tôi phát hiện bé bị gãy 6 xương ở đùi trái, cánh tay phải, xương đòn phải, xương chậu, xương bả vai, thủng ruột...”.

“Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, khi bé Sa tỉnh lại chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật mở hậu môn tạm, đặt nẹp thẳng xương và cho bé thở máy liên tục để duy trì sự sống. Nhưng điều đáng lo ngại nhất là chấn thương sọ não nghiêm trọng, nên hiện tại bé đang trong tình trạng hôn mê, chúng tôi phải để bé ở lại phòng hồi sức để tiện cho việc thăm khám và điều trị. Về trường hợp này chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình và đặc biệt quan tâm hơn…”, bác sĩ cho biết thêm.

Nước mắt của người mẹ

Để tìm hiểu kỹ về hoàn cảnh này, chúng tôi đã về tại quê của bé Sa. Đến thôn 10, xã Hòa Bắc (Di Linh) vào một buổi trưa khi chị Nhạn - mẹ bé Sa, đang từ rẫy cà phê về. Trong căn nhà gỗ vỏn vẹn 15m2 xập xệ, thấy mọi người vào thăm, tiếp chúng tôi là đôi mắt ngân ngấn nước khi có người hỏi thăm về đứa con trai kém may mắn của mình.

Chị Nhạn chia sẻ trong nước mắt, năm 2010 hai vợ chồng chị khăn gói rời quê nghèo Nam Định vào Lâm Đồng lập nghiệp. Lúc đó, chị đã có cháu Sa nhưng vì hoàn cảnh nên phải để cháu ở quê nhờ ông bà ngoại chăm sóc. Sau một thời gian làm thuê làm mướn, gom góp anh chị cũng mua được 2 sào cà phê và dựng được căn nhà gỗ, sau đó đón bé Sa vào và sinh thêm cháu Đinh Thiên Vỹ.

Chị Nhạn cứ khóc khi trò chuyện với chúng tôi
Chị Nhạn cứ khóc khi trò chuyện với chúng tôi

Hai vợ chồng chị hàng ngày chăm sóc vườn cà phê, hết mùa thì đi làm thuê làm mướn nuôi con ăn học. Cuộc sống tuy nghèo nhưng gia đình luôn hòa thuận, con cái ngoan ngoãn. Những tưởng cuộc sống êm đềm cứ thế trôi qua thì không may tai nạn ập đến, khiến gia đình chị mỗi người một nơi.

Hàng ngày nhớ con chị lại mang những đồ dùng sinh hoạt của bé Sa ra vuốt ve. “Em chỉ mong con tỉnh lại thôi, chỉ muốn thấy cháu khỏe mạnh về với bố mẹ và em trai. Thằng Vỹ không thấy bố và anh đâu cứ khóc đòi miết…”, nói đến đây chị Nhạn bật khóc nức nở.

Xót thương gia cảnh của chị Nhạn, hàng ngày bà con lối xóm thường xuyên đến thăm hỏi động viên chị
Xót thương gia cảnh của chị Nhạn, hàng ngày bà con lối xóm thường xuyên đến thăm hỏi động viên chị

Chứng kiến cảnh chị ngất lịm khi gặp con tại bệnh viện, gia đình chị Nhạn không cho chị vào TPHCM thăm cháu nữa mà hàng ngày chỉ báo tin qua điện thoại. Thương gia cảnh của chị, hàng ngày bà con lối xóm thường xuyên đến thăm hỏi động viên, thỉnh thoảng nấu cơm cho 2 mẹ con, hy vọng chị có thêm sức mạnh cùng chồng con vượt qua hoạn nạn.

Tại bệnh viện, thấy con hôn mê triền miên không tỉnh lại đã có lúc anh Phước muốn bỏ cuộc, nhưng hy vọng đã lóe lên khi bác sĩ thông báo bé Sa đã có tiến triển hơn. Thế nhưng, hành trình tìm lại sự sống cho con trai quá gian nan, vì hiện tại tài sản của gia đình đã hoàn toàn khánh kiệt.

Giấy chứng nhận hộ cận nghèo của gia đình anh Phước
Giấy chứng nhận hộ cận nghèo của gia đình anh Phước

Sau hơn 1 tháng điều trị, đến thời điểm hiện tại số tiền chữa trị cho Sa đã vượt ngưỡng 230 triệu đồng. Một con số cao đến mức những người lao động như vợ chồng anh Phước cũng không dám nghĩ tới. Thương con, gia đình anh gắng vay mượn khắp nơi, nhưng cũng chỉ lo được một phần nhỏ cho chi phí thuốc thang và sinh hoạt của anh Phước nơi Sài Gòn đắt đỏ.

Hàng ngày, đến bữa anh Phước lại đi xin cơm, cháo từ thiện của bệnh viện, tối lại ngủ hành lang và hi vọng một phép màu đến với con trai mình.

Chị Nhạn vuốt ve chiếc cặp của bé Sa cho đỡ nhớ con, rồi lại bật khóc nức nở
Chị Nhạn vuốt ve chiếc cặp của bé Sa cho đỡ nhớ con, rồi lại bật khóc nức nở

Nói về hoàn cảnh của gia đình anh Đinh Văn Phước - chị Phạm Thị Nhạn, ông Trần Ngọc Phát, Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc (huyện Di Linh) xác nhận: “Đây là gia đình thuộc hộ cận nghèo, khó khăn của địa phương. Vừa qua, cháu Sa không may bị tai nạn hết sức nguy kịch, khiến gia đình rơi vào cảnh túng quẫn hơn”.

“ Ngay sau khi nhận biết tin, chính quyền địa phương đã lập tức trích quỹ vì người nghèo một số tiền, đồng thời kêu gọi các nhà hảo tâm trong xã cùng chung tay giúp đỡ, hỗ trợ gia đình cháu Sa. Tuy nhiên kinh phí có hạn, địa phương chỉ hỗ trợ cho cháu trước mắt được một phần nào”, ông Phát chia sẻ thêm.

Do đó, ông mong rằng: “Để cháu được hồi phục bình thường thì sẽ mất rất nhiều thời gian và tốn kém. Tôi cũng kêu gọi tất cả những nhà hảo tâm trong và ngoài xã Hòa Bắc, cũng như cộng đồng bốn phương có những tấm lòng, sẻ chia giúp đỡ gia đình cháu Sa, để cho cháu sớm bình phục trở về với gia đình và về địa phương học tập”.

Gian nan giành lại sự sống cho cậu bé gặp tai nạn giao thông kinh hoàng - 7
Đơn xác nhận khó khăn
Đơn xác nhận khó khăn

Rời căn nhà gỗ của vợ chồng anh Phước ở thôn 10 (Hòa Bắc), chúng tôi không khỏi bị ám ảnh bởi đôi mắt ướt nhòa của chị Nhạn. Mong chị giữ gìn sức khỏe và tinh thần để tiếp thêm động lực cho chồng tìm lại sự sống cho con trai. Chúng tôi hi vọng, may mắn sẽ đến với bé Sa khi cộng đồng mở rộng những những tấm lòng vàng.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1.Mã số 2131: Anh Đinh Văn Phước (bố em Sa)

Địa chỉ: thôn 10, xã Hòa Bắc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Hiện bé Sa đang nằm ở giường số 2, Khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 2, TP HCM.

SĐT: 01699250544

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VNDtại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Ngọc Hà­- M. Dung- K. Diễm