1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 75 triệu đồng đến với bé trai 4 tháng tuổi bị tim bẩm sinh

(Dân trí) - Chiều ngày 9/5, PV Dân trí đã đến thăm và trao số tiền 75.650.000đ đến với hoàn cảnh gia đình anh Hà Văn Khương, bản Xay Luồi, xã Điền Thượng, huyện Bá Thước, nhân vật trong bài viết: "Bé trai 4 tháng tuổi thoi thóp thở vì bệnh tim bẩm sinh".

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ gia đình anh Hà Văn Khương tuần 3 tháng 4 năm 2016. Hoàn cảnh anh Khương và Plong Thị Túc rất khó khăn khi mới sinh bé Hà Văn Long chưa được bao lâu thì phát hiện bé bị bệnh tim bẩm sinh. Từ ngày sinh ra, bé ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Hiện vợ chồng anh Khương mới đưa bé Hà Văn Long về nhà sau đợt điều trị bệnh viêm phổi tại bệnh viện Đa khoa huyện Bá Thước và bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Bé Hà Văn Long thở rất khó nhọc vì căn bệnh tim bẩm sinh
Bé Hà Văn Long thở rất khó nhọc vì căn bệnh tim bẩm sinh

Mỗi lần đưa con về nhà được ít hôm, vợ chồng anh Khương lại lo lắng vì bệnh của bé Long có thể tái phát bất cứ lúc nào. Sau khi hoàn cảnh gia đình anh Khương được báo Dân trí phản ánh, nhiều bạn đọc, nhà hảo tâm đã thăm hỏi, động viên và giúp đỡ đôi vợ chồng trẻ với hi vọng có thêm cơ hội để cứu chữa cho con.

Trong căn nhà tranh nằm nép mình nơi chân núi ở bản Xay Luồi, xã Điền Thượng, đôi vợ chồng trẻ cũng chỉ biết ôm lấy con cả ngày chứ gần như không có thời gian làm được việc gì khác vì bệnh tật của bé Long có thể tái phát bất cứ lúc nào.

PV Dân trí trao quà bạn đọc ủng hộ tới gia đình anh Khương
PV Dân trí trao quà bạn đọc ủng hộ tới gia đình anh Khương

Đón nhận món quà bạn đọc ủng hộ, anh Hà Văn Khương xúc động: “Em xin cảm ơn mọi người đã giúp đỡ vợ chồng chúng em, em sẽ gửi tiền tiết kiệm để lo cho cháu đi chữa bệnh. Nhiều người còn gọi điện, viết thư bày cho em cách chữa trị cho cháu”.

Duy Tuyên