1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 57 triệu đồng tiếp tục đến với chị Vũ Thị Hoa

(Dân trí) - Lần thứ 2 nhận quà bạn đọc Dân trí, chị Hoa xúc động gửi lời cám ơn đến các nhà hảo tâm đã đồng hành và giúp đỡ. Có số tiền mọi người giúp, chị đã có điều kiện để lên viện chữa bệnh và lo việc học hành cho cả 3 con.

Lần tiếp trở về thăm chị Vũ Thị Hoa trong bài viết: “Bố con chết rồi, mẹ con lại sắp chết vì ung thư, ai cứu 3 chị em con với” chúng tôi ai cũng phấn khởi khi tâm trạng chị đã tốt hơn nhiều nhưng sức khỏe của chị có phần giảm sút hơn. Vừa đi truyền đợt hóa chất trên viện về nên chị còn khá mệt, chị bảo khó chịu trong người và buồn nôn nhiều nên không dám ngồi lâu trong nhà mà phải ra ngoài sân cho thoáng.

Vừa đi truyền hóa chất về nên chị Hoa khá mệt mỏi và buồn nôn.
Vừa đi truyền hóa chất về nên chị Hoa khá mệt mỏi và buồn nôn.

Chồng chết vì căn bệnh suy thận mãn khiến chị Hoa lại càng thêm nhiều phần khó khăn khi đối mặt với căn bệnh ung thư vú. Hoàn toàn trắng tay vì ngôi nhà chị đá bán từ lâu cho chồng đi viện, vì vậy khi nhận tin mình bị căn bệnh hiểm nghèo chị đã nghĩ cứ ở nhà mà chết vì không có tiền đi chữa trị. May mắn được bạn đọc Dân trí giúp đỡ kịp thời nên chị đã theo truyền hóa chất định kì trên bệnh viện K Hà Nội để mong kéo dài sự sống.

3 con của chị Hoa đang tuổi ăn học nên khá tốn kém, vì vậy trước hoàn cảnh bố chết, mẹ ung thư các em lại càng khó khăn gấp bội lần. Nhìn các con, rồi lại nghĩ đến phận mình chị Hoa không nghĩ gia đình nhỏ của mình lại gặp chuyện không hay đến vậy. Chị bảo không sợ cái chết, cũng không sợ đau đớn của bệnh hiểm nghèo mà chỉ sợ một mai nằm xuống rồi sẽ không có ai lo lắng cho 3 đứa con chị. Chúng sẽ thành trẻ mồ côi, ăn không ai lo, rồi cả chuyện học hành chắc cũng sẽ dang dở.

Nhưng tâm trạng tốt hơn nhiều vì đươc mọi người quan tâm, giúp đỡ,
Nhưng tâm trạng tốt hơn nhiều vì đươc mọi người quan tâm, giúp đỡ,

Tuy nhiên đó chỉ là suy nghĩ trước đây, còn từ khi được bạn đọc Dân trí giúp đỡ chị đã có niềm tin hơn vào một tương lai sáng sủa cho các con. Số tiền mọi người giúp, chị để riêng ra làm 2 phần, 1 phần để cho các con học hành, phần còn lại chị để dành cho việc chữa trị. Tiếp tục lần này được nhận số tiền 57.600.000 đồng của bạn đọc giúp theo danh sách kết chuyển tuầ 3.7.2016, chị Hoa mừng rỡ vì có thêm kinh phí chữa bệnh và cho các con học hành.

Lần thứ 2 chị Hoa nhận quà bạn đọc Dân trí.
Lần thứ 2 chị Hoa nhận quà bạn đọc Dân trí.

"Nếu như không có sự giúp đỡ của mọi người chị chắc rằng mình cũng sẽ không có cơ hội được sống tiếp và các con của chị cũng sẽ rất khổ. Mẹ con chị mang ơn mọi người nhiều lắm, báo chí và các nhà hảo tâm đã cho mẹ con chị đường sống. Chị không biết nói gì ngoài lời cám ơn chân thành và hứa sẽ sử dụng những đồng tiền mọi người cho một cách tiết kiệm và có hiệu quả"- Xúc động chị Hoa tâm sự.

Phạm Oanh